Niềm hạnh phúc khi đến Thủ đô của những người đam mê hiến máu
4h sáng ngày 8/6/2026, chị Hoàng Thị Chang bắt chuyến xe sớm từ xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để hiến tiểu cầu. Lần hiến này với chị Chang rất đặc biệt, bởi ngay sau khi hiến, chị sẽ tham gia chương trình Tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc với vai trò là đại biểu của tỉnh Bắc Ninh.
Sáng ngày 8/6, 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc đã cùng nhau có mặt tại Viện Huyết học – Truyền máu để dự chuỗi hoạt động của chương trình Tôn vinh. Với nhiều đại biểu, được đến Thủ đô Hà Nội lần này là một cơ hội vinh dự và đầy xúc động.

PGS.TS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cùng các đại biểu trong buổi gặp mặt.
Chị Hoàng Thị Chang chia sẻ: “Trước đây khi tôi bắt đầu hiến máu tình nguyện, chồng và gia đình cũng lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Nhưng đến nay khi tôi đã hiến máu và tiểu cầu hơn 70 lần mà sức khoẻ vẫn tốt thì mọi người lại ủng hộ và tham gia hiến cùng tôi.

Chị Hoàng Thị Chang (ngoài cùng bên trái) cùng các đại biểu đến từ tỉnh Bắc Ninh.
Hôm nay là một ngày vô cùng vinh dự với tôi vì có thể đến đây, gặp nhiều anh chị em cùng đam mê, gặp được rất nhiều tấm gương đáng ngưỡng mộ trong phong trào hiến máu tình nguyện”.
Từ cao nguyên Đắk Lắk, Đại uý QNCN Thiều Thanh Tâm (nhân viên Văn thư bảo mật, Trung đoàn 95, Sư đoàn 2, Quân khu 5) đến với Thủ đô, mang theo niềm hạnh phúc và tự hào với gần 50 lần hiến máu, hiến tiểu cầu. Đã từ lâu, người lính Tây Nguyên luôn mong mỏi có dịp được ra Hà Nội, được đến thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để cảm nhận được vẻ đẹp của vùng đất Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Đại uý QNCN Thiều Thanh Tâm luôn mơ ước được ra Thủ đô Hà Nội và thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
“Không chỉ là một công dân, tôi còn là một quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam, do đó tôi luôn ý thức được trách nhiệm của mình đối với đất nước, đối với nhân dân.
Khi biết tin được đại diện cho phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh Đắk Lắk, tôi cảm thấy mình thật may mắn, vì những đóng góp của tôi chỉ là một phần rất nhỏ bé trong sự nghiệp bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Vinh dự này chính là động lực để tôi quyết tâm cống hiến nhiều hơn nữa để tiếp tục phát huy truyền thống của bộ đội Việt Nam “vì nhân dân hy sinh”, anh Thiều Thanh Tâm cho biết.
Nhiều năm trước, anh Chu Anh Tú (Hải Phòng) gặp một biến cố về sức khoẻ, phải làm phẫu thuật và cần truyền máu. Trong những ngày nằm viện, anh Tú đã thấu hiểu tầm quan trọng của những giọt máu đối với việc điều trị bệnh.

Anh Chu Anh Tú hạnh phúc khi được đại diện cho cộng đồng người hiến máu Thành phố Hải Phòng.
Sau khi phục hồi sức khoẻ, anh Tú bắt đầu hành trình hiến máu tình nguyện và có hơn 60 lần hiến máu.
Anh Tú cho biết: “Khi bắt đầu hiến máu, tôi không có suy nghĩ mình sẽ nhận lại được gì vì bản thân tôi đã được nhận từ những người hiến máu rồi. Tôi rất hạnh phúc khi được đại diện cho Thành phố cảng Hải Phòng trong chương trình Tôn vinh năm nay”.

Chị Nguyễn Thị Nhâm (Hà Nội) cho biết, chị đã vui và hồi hộp từ khi nhận được thông báo của Ban tổ chức và rất mong muốn đến với chương trình Tôn vinh để được giao lưu và học tập thêm những tấm gương hiến máu tình nguyện tiêu biểu.
| Chương trình Tôn vinh năm nay diễn ra trong 2 ngày 8-9/6/2026 với nhiều hoạt động: Hành trình “Về miền đất Tổ”; dâng hương tại Đền Hùng (Phú Thọ); Lễ báo công dâng Bác; dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ Bắc Sơn; Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026.
Đặc biệt, tại Lễ tôn vinh được tổ chức sáng 9/6, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội sẽ tham dự và biểu dương các tấm gương hiến máu tình nguyện tiêu biểu. |
Thuỳ Trang, Ảnh: Gia Thắng, Quang Hải




