Ngày hội ngộ xúc động của những “đồng đội” khắp ba miền
Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026 là nơi hội tụ của 100 đại biểu trên cả nước. Ngày 8/6/2026, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc hội ngộ đầy cảm xúc, đan xen giữa niềm háo hức của những người “đồng đội”.
Chuyến hành trình từ Nghệ An ra Hà Nội của anh Nguyễn Minh Bách không chỉ là vinh dự của bản thân mà còn mang theo niềm tự hào của cả cơ quan, gia đình, bạn bè.

Ngay khi biết tin anh Nguyễn Minh Bách được tham dự lễ tôn vinh cấp quốc gia, Ban lãnh đạo và Ban giám hiệu nhà trường đã luôn động viên, tạo mọi điều kiện để anh yên tâm toàn tham gia trọn vẹn chuyến đi.
Chuyến đi chỉ kéo dài 2 ngày, nhưng đó là sự ghi nhận nỗ lực của anh Bách trong gần 10 năm, hay với nhiều người tham dự lễ tôn vinh là quá trình 20, 30 năm cống hiến.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ hiển máu vì thành tích hay vì điều gì đó. Tôi chỉ mong muốn mọi người sẽ luôn luôn khỏe mạnh và tôi sẽ tiếp tục đem dòng máu của mình chia sẻ với những người đang cần”, anh Bách bày tỏ.
Suốt hành trình ấy, câu chuyện khiến anh Bách xúc động nhất là khi biết đơn vị tiểu cầu của mình hiến tặng đã kịp thời cứu giúp một thai phụ gặp vấn đề trong lúc sinh con. Khoảnh khắc ấy giúp anh thấu hiểu sâu sắc rằng, giọt máu của mình không chỉ cứu sống một mạng người, mà đang lặng lẽ đồng hành và tiếp nối sự sống cho một gia đình hạnh phúc.
Dù không phải là lần đầu tiên đặt chân đến Thủ đô, nhưng chuyến đi này mang một ý nghĩa đặc biệt hơn hẳn đối với chị Phạm Thị Thuý Kiều (Cần Thơ). Chị chia sẻ rằng bản thân luôn tâm niệm cho đi là không cần nhận lại, thế nhưng khi có cơ hội tham dự lễ tôn vinh, chị vẫn không giấu được niềm tự hào sâu sắc.
Nhìn lại hành trình đã 57 lần hiến máu, chị thành thật thừa nhận nỗi sợ khi nhìn thấy những chiếc kim lấy máu lớn hơn bình thường. Nhưng chị đã quyết tâm gạt bỏ nó qua một bên, xem đây vừa là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh cho bản thân, vừa để làm một tấm gương sáng lan tỏa tinh thần ý nghĩa này đến mọi người xung quanh.

Đối với chị Phạm Thị Thuý Kiều (Cần Thơ), những người vốn rất sợ máu nhưng vẫn sẵn sàng đi hiến máu chính là dũng cảm vượt qua được nỗi sợ hãi của bản thân mình.
Cũng từng có nỗi sợ tương tự, chị Đinh Thị Tuyết Dung (An Giang) cho biết kỷ niệm đáng nhớ nhất là nỗi sợ kim tiêm trong lần đầu hiến máu, nhưng từ những lần sau đó, bản thân đã ý thức được trách nhiệm đối với việc hiến máu cứu người.
Tham dự lễ tôn vinh, chị Dung bày tỏ niềm tự hào và cảm nhận rõ nguồn năng lượng tích cực từ sự kiện. Đối với chị, lễ tôn vinh chính là sự ghi nhận thiết thực và động lực lớn để tiếp tục duy trì hoạt động này, đồng thời tích cực vận động mọi người xung quanh cùng tham gia.

Đối với chị Đinh Thị Tuyết Dung (An Giang), lễ tôn vinh chính là sự ghi nhận thiết thực và động lực lớn để tiếp tục phấn đấu.
Lớn tuổi nhất trong số các đại biểu được tôn vinh năm nay là cô Lê Thị Hạnh (Đồng Nai). Đã bước sang tuổi 60, đồng nghĩa với việc đây là năm cuối cùng cô Hạnh có thể hiến máu theo độ tuổi quy định, cô Hạnh vẫn mong muốn được tiếp tục cho đi.

Cô Lê Thị Hạnh (thứ 2 từ trái qua) cùng các đại biểu đến từ Thành phố Đồng Nai.
“Vui vẻ, phấn khởi, hào hứng và tự tin” là những gì cô Lê Thị Hạnh cảm nhận trong lần đầu tiên về với Thủ đô.
Dù đã trải qua 46 lần hiến máu toàn phần, nhưng lần nào trong cô Hạnh cũng vẹn nguyên niềm xúc động. Cô bày tỏ sự phấn khởi mỗi khi được đi hiến máu cứu người và luôn xem đó là một việc làm vô cùng ý nghĩa.
Nghĩ về tâm nguyện của mình, cô giản dị chia sẻ rằng bản thân không có của cải gì lớn lao để cứu giúp các bệnh nhân, chỉ có sức khỏe và dòng máu nóng là luôn sẵn sàng sẻ chia. Với tinh thần ấy, cô đã tham gia vào đội hiến máu tình nguyện và luôn sẵn sàng lên đường bất cứ khi nào có trường hợp khẩn cấp.
Là một cán bộ công tác tại Hội Chữ thập đỏ khu phố Thanh Thịnh, anh Lê Ngọc Huân (Đồng Nai) luôn tích cực tuyên truyền và vận động người dân địa phương tham gia hiến máu tình nguyện.
Anh chia sẻ rằng, việc vận động đôi khi cần sự kiên trì theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”. Ngay cả với những người khó tính nhất, nếu bền bỉ thuyết phục thì họ cũng hiểu sẵn lòng sẻ chia dòng máu của mình. Nhìn thấy sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của bà con chính là phần thưởng ý nghĩa, khiến anh luôn cảm thấy tự hào và xúc động trên hành trình nhân ái của mình.

Cả gia đình anh Lê Ngọc Huân (Đồng Nai) đều tham gia hiến máu, trong đó, bản thân anh Huân đã hiến máu 43 lần.

12 đại diện của Thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại Hà Nội.
Đối với anh Nguyễn Phú Cường (TP. Hồ Chí Minh), ngày hội ngộ là một cơ hội quý giá để gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm về công tác hiến máu tình nguyện với các đại biểu đến từ nhiều tỉnh thành khác.
Vì đây là lần đầu tiên được ra thăm Hà Nội, anh không giấu được cảm giác bồi hồi, có phần hồi hộp và lo lắng. Thế nhưng, đọng lại lớn nhất trong anh vẫn là niềm vui sướng và tự hào khi chuyến đi này vừa là dịp bản thân được tôn vinh sau những đóng góp ý nghĩa, vừa là cơ hội để anh cũng những người dân phương xa được vào Lăng viếng Bác.

Anh Nguyễn Phú Cường (Thành phố Hồ Chí Minh) đã có 88 lần hiến máu.
Là đại biểu đến từ Thái Nguyên, chị Nguyễn Thị Thu Trang cho biết bản thân chỉ thầm lặng hiến máu cứu người suốt nhiều năm qua và không nghĩ sẽ có ngày được tham dự lễ tôn vinh cấp quốc gia. Chuyến đi này là cơ hội ý nghĩa để chị được gặp gỡ, kết nối với nhiều tấm lòng nhân ái có chung lý tưởng hiến máu cứu người trên khắp cả nước.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang (Thái Nguyên) vẫn ghi nhớ sự chăm sóc ân cần từ các bác sĩ, kỹ thuật viên của Viện Huyết học – Truyền máu TW khi tham gia hiến tiểu cầu cách đây 25 năm.
Sinh sống tại Hà Nội và cũng là gương mặt hiến tiểu cầu thường xuyên tại Viện Huyết học – Truyền máu TW nhưng ngày hôm nay của chị Trần Thị Thanh Tâm lại là một tâm thế khác.
Có mặt tại sự kiện, cảm xúc đầu tiên ngập tràn trong lòng chị Tâm là sự xúc động và niềm vui mừng khi chứng kiến phong trào hiến máu giờ đây đã trở thành một hoạt động thường xuyên, một thói quen tốt đẹp của cộng đồng.
Dù bản thân là một người đã bền bỉ hiến máu suốt hơn 30 năm qua, chị Tâm vẫn không khỏi bất ngờ và ngưỡng mộ khi được gặp gỡ nhiều đại biểu có số lần hiến máu vô cùng đáng nể.
Có những người dù còn rất trẻ nhưng số lần hiến máu đã gấp 3 lần số tuổi đời. “Điều đó làm cho mình cảm thấy thật sự là tự hào về những người đồng đội của mình trong công tác hiến máu”, chị Tâm bày tỏ lòng ngưỡng mộ, nở nụ cười thật tươi khi đón những người “đồng đội” từ phương xa.

Chị Trần Thị Thanh Tâm (Hà Nội) là người đã bền bỉ hiến máu suốt hơn 30 năm qua.
Hải Yến – Ảnh: Gia Thắng, Hạnh Toàn
Bài viết liên quan
100 tấm gương hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc sẽ hội tụ ngày 8-9/6
05 Tháng Sáu, 2026Ngày 8 – 9/6/2026, tại Hà Nội và Phú Thọ sẽ diễn ra chương trình Tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Chương trình…
Nhiều năm “lén lút” giấu chồng đi hiến máu, người phụ nữ nhận “trái ngọt” bất ngờ
06 Tháng Sáu, 2026Hơn 10 năm trước, chị Phạm Thị Minh nhiều lần lặng lẽ đi hiến máu mà không dám nói với chồng vì sợ bị ngăn cản. Hơn 10 năm sau,…
Vượt mưa lụt đi hiến máu vì sự sống người bệnh
08 Tháng Sáu, 2026Trong hành trình giành lại sự sống cho người bệnh, có những nhân viên y tế không chỉ chữa bệnh bằng chuyên môn mà còn bằng chính những giọt máu…




