11 năm bền bỉ xây dựng văn hóa hiến máu nơi miền sơn cước
11 năm không phải là quãng thời gian quá dài đối với một phong trào xã hội. Nhưng với một tỉnh miền núi như Sơn La, đó là hành trình đủ để biến những điều từng được xem là lạ lẫm thành một nét đẹp trong đời sống cộng đồng, đủ để những giọt máu tình nguyện không còn là sự vận động nhất thời, mà trở thành lựa chọn tự nguyện của hàng nghìn người dân nơi miền sơn cước.
Từ những năm đầu tiên khi tỉnh Sơn La hưởng ứng Hành trình Đỏ, khái niệm hiến máu tình nguyện vẫn còn khá mới mẻ đối với nhiều người dân ở các bản làng vùng cao.
Không ít người còn mang tâm lý e ngại, lo lắng về sức khỏe sau khi hiến máu. Việc vận động người dân tham gia đòi hỏi sự kiên trì cùng niềm tin mãnh liệt.
Thế nhưng, giống như những con đường xuyên núi được mở bằng sự bền bỉ của con người, phong trào hiến máu tình nguyện ở Sơn La cũng từng bước được vun đắp bằng niềm tin và sự lan tỏa.
Từ những cán bộ, đoàn viên thanh niên tiên phong tham gia hiến máu, đến những người nông dân, giáo viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, mỗi năm lại có thêm những gương mặt mới xuất hiện trong ngày hội.

Ông Nguyễn Bá Khanh và bà Cầm Thị Chuyên tặng quà lưu niệm cho các cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu.
Người đi trước kể cho người đi sau về cảm giác hạnh phúc khi biết giọt máu của mình có thể cứu sống một bệnh nhân đang cần truyền máu. Câu chuyện nhân ái ấy cứ thế được truyền đi từ cơ quan đến trường học, từ thị trấn đến các bản làng xa xôi.
Chia sẻ về cảm xúc ấy, anh Dương Ngọc Hoàng – đại biểu của tỉnh Sơn La vừa được tôn vinh hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2026 cho biết: “Đối với tôi, hiến máu không chỉ là một hoạt động thiện nguyện mà còn là hành trình của trách nhiệm, sự sẻ chia và lòng nhân ái. Từ lần đầu tiên tham gia khi còn là sinh viên năm nhất đến nay, tôi đã hiến được 53 đơn vị máu. Mỗi lần tham gia, tôi đều cảm nhận được niềm hạnh phúc giản dị khi biết rằng những giọt máu của mình có thể góp phần cứu sống người bệnh, mang lại hy vọng cho nhiều gia đình trong lúc khó khăn nhất.
Đặc biệt, việc được vinh dự đại diện cho tỉnh Sơn La tham dự Chương trình Tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2026 là một dấu ấn đáng nhớ, giúp tôi được gặp gỡ những tấm gương bền bỉ hiến máu hàng chục, thậm chí hàng trăm lần.
Những câu chuyện đầy cảm hứng ấy đã tiếp thêm động lực để tôi tiếp tục lan tỏa giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Tôi mong muốn mỗi người hãy cùng chung tay hưởng ứng phong trào, bởi mỗi giọt máu cho đi không chỉ cứu sống một con người mà còn góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, giàu lòng nhân ái và nghĩa tình”.

Anh Dương Ngọc Hoàng xúc động khi đại diện cho hàng ngàn người hiến máu Sơn La phát biểu tại chương trình Hành trình Đỏ sáng nay.

Là công nhân vệ sinh môi trường, mỗi ngày anh Nguyễn Văn Phong lặng lẽ làm đẹp cho những con đường, góc phố của tỉnh Sơn La. Hôm nay, tại Hành trình Đỏ, anh tiếp tục làm đẹp cho cuộc đời bằng lần hiến máu thứ 9 của mình. Với sự giản dị và mộc mạc của người con miền sơn cước, anh chia sẻ: “Công việc của mình mỗi ngày là làm đẹp cho xã hội, nên mình nghĩ những hành động đẹp, dù lớn hay nhỏ, đều rất đáng quý”.

Anh Lường Văn Xươn (Ban Chỉ huy Quân sự xã Chiềng Mai), là người dân tộc Thái. Vì mai phải đi công tác nên hôm nay đã dậy từ sớm và tranh thủ để đi hiến máu. Anh tâm sự, trước đây bà con các dân tộc thường e ngại, bản thân anh là người vận động, khích lệ bà con tại bản nên rất vui mừng trước thành công của chương trình. Anh cảm thấy hành trình đỏ không chỉ giúp bà con miền núi Sơn La có cơ hội được cống hiến cho cộng đồng mà còn giúp thay đổi một thói quen, một nhận thức và giúp bà con văn minh hơn trong suy nghĩ và lối sống.

Bạn trẻ VongPhomKhong Tolex (Du học sinh Lào) đang học tại Trường Cao đẳng Sơn La. Bạn trẻ thấy bất ngờ khi chứng kiến hàng ngàn người tham gia hiến máu, chưa từng thấy điểm hiến máu nào đông như vậy. Bạn bày tỏ, dù ở đất nước nào, con người cũng luôn muốn được cống hiến và làm những điều tốt đẹp cho xã hội. Bạn trẻ cũng thấy yêu Việt Nam hơn và coi đây là một kỷ niệm đẹp tại Việt Nam. Bạn mong muốn tại Lào cũng sẽ có một chương trình như Hành trình Đỏ được tổ chức.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Người hiến máu vui vẻ chụp hình khi hiến máu.
Hành trình Đỏ 2026 tại Sơn La không chỉ dừng lại ở những con số đơn vị máu tiếp nhận được, mà quan trọng hơn, nó đã khẳng định sự chuyển mình mạnh mẽ trong nhận thức của đồng bào các dân tộc nơi đây. 11 năm bền bỉ, từ những bước chân rụt rè ban đầu đến những nụ cười rạng rỡ khi trao đi giọt máu đào, văn hóa hiến máu đã thực sự bén rễ và nở hoa giữa đại ngàn Tây Bắc.
Những giọt máu nghĩa tình hôm nay không chỉ kéo dài sự sống cho người bệnh, mà còn là sợi dây gắn kết lòng nhân ái, viết tiếp câu chuyện về tinh thần đại đoàn kết và truyền thống tương thân tương ái cao đẹp của con người Việt Nam.
Sau ngày hội chính, Hành trình Đỏ tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục được tổ chức vào sáng 24/6 tại Khách sạn Bông Sen, xã Mai Sơn và sáng 25/6 tại Nhà hàng Phù Hoa, xã Phù Yên.
Quang Hải – Gia Thắng








