Khoa Bệnh máu tổng hợp: nơi gửi gắm niềm tin của người bệnh
Trải qua hành trình 16 năm xây dựng và phát triển, Khoa Bệnh máu tổng hợp, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã trở thành nơi gửi gắm niềm tin, hy vọng cho hàng ngàn người bệnh máu. Không chỉ ghi dấu ấn bằng năng lực chuyên môn, Khoa còn là nơi lan tỏa hơi ấm của lòng nhân ái, nơi mỗi người bệnh đều cảm nhận được sự chăm sóc tận tâm.
12 năm kiên cường và niềm tin không thay đổi
Suốt 12 năm qua, Khoa Bệnh máu tổng hợp, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã trở thành nơi duy nhất mà ông Trần Ngọc Khánh (Hải Phòng) tin tưởng trong cuộc chiến chống lại căn bệnh U lympho (ung thư hạch).
Nhớ lại thời điểm phát hiện bệnh vào năm 2014, ông Trần Ngọc Khánh khi ấy 50 tuổi và đang là trụ cột gia đình. Không chỉ ông mà cả gia đình đều cảm thấy mọi thứ như sụp đổ.
Sau khi đi qua nhiều bệnh viện trong mấy tháng liền, ông được chuyển sang Khoa Bệnh máu tổng hợp, Viện Huyết học – Truyền máu TW. Trải qua một năm điều trị tại đây, ông đã đẩy lùi được bệnh ung thư hạch.
Từ một người mất hết hy vọng sống, ông Khánh đã trở lại đầy năng lượng với công việc giám sát thi công công trình ở khắp các tỉnh thành.

Ông Trần Ngọc Khánh và điều dưỡng Khoa Bệnh máu tổng hợp (ảnh: Gia Thắng).
Ông cho biết: “Từ năm 2014 đến bây giờ, tôi gửi gắm cả bản thân tôi vào Viện Huyết học – Truyền máu TW. Sau khi điều trị xong, nhiều khi hôm nay về, hôm sau tôi đi làm luôn. Đến giờ tôi vẫn làm việc như trước, kể cả công việc, trí nhớ, không hề giảm sút”.
Theo ông Khánh chia sẻ, các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên luôn quan tâm, chu đáo, tận tình chăm sóc không chỉ riêng ông mà tất cả những người bệnh khác.
Điều khiến ông luôn tin tưởng ở Khoa Bệnh máu tổng hợp, Viện Huyết học – Truyền máu TW là các bác sĩ luôn theo sát diễn biến sức khoẻ của người bệnh và điều chỉnh phác đồ nhanh chóng, kịp thời để tìm phương án điều trị phù hợp với từng người bệnh.
Ông bày tỏ: “Tôi cảm thấy rất may mắn khi được tồn tại đến bây giờ và cũng phải chân thành cảm ơn các y bác sĩ, điều dưỡng đã có phác đồ điều trị rất hiệu quả để tôi được như hiện tại. Dù tôi tuổi đã cao, ngoài 60 tuổi mà sau khi truyền hoá chất tôi không sốt và không gặp vấn đề gì cả, sức khoẻ vẫn rất tốt”.
Tìm lại hy vọng sau những ngày suy sụp
Các đây 4 tháng, chị Tạ Thị Thu Lan (Hà Nội) nhận tin mình bị bệnh ung thư hạch khi mới tròn 30 tuổi. Là một người làm việc trong ngành y tế, chị đã xin chuyển ngay đến Khoa Bệnh máu tổng hợp, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để điều trị.
Tại đây, ngay từ bước đầu tiên, chị đã nhận thấy mỗi người bệnh đều được các bác sĩ hội chẩn rất kỹ lưỡng để xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa.
Trong quá trình điều trị, chị càng cảm thấy yên tâm, vững tin hơn bởi sự chăm sóc tận tình, chu đáo của các y bác sĩ: “Ngoài chăm sóc về sức khỏe y tế, các bác sĩ, điều dưỡng còn chăm sóc về tinh thần. Các bác sĩ luôn động viên người bệnh để có thể chiến thắng được bệnh tật. Em cảm thấy khoảng cách giữa bác sĩ và người bệnh dường như là không còn nữa”.


Các bác sĩ, điều dưỡng Khoa Bệnh máu tổng hợp không chỉ điều trị, chăm sóc mà còn tiếp thêm niềm hy vọng cho chị Tạ Thị Thu Lan (ảnh: Lâm Tùng).
Sau 3 đợt truyền hoá chất, chị rất vui mừng khi kích thước khối u đã giảm đi khá nhiều và kết quả điều trị rất khả quan. Chị tâm sự: “Em rất biết ơn đội ngũ các bác sĩ, điều dưỡng của Khoa Bệnh máu tổng hợp đã luôn hỗ trợ và đồng hành cùng với người bệnh. Giai đoạn đầu em cũng rất suy sụp nhưng sau khi vào Viện, được các bác sĩ động viên, em đã có niềm tin rằng: nếu người bệnh lạc quan, tin tưởng vào phác đồ điều trị thì sẽ triển thắng được bệnh tật”.
16 năm là chặng đường đầy nỗ lực của Khoa Bệnh máu tổng hợp mà ở đó có sự sống được hồi sinh, có niềm tin được bồi đắp qua từng năm tháng. Trong chặng đường sắp tới, với năng lực chuyên môn vững vàng và lòng tận tâm, tập thể Khoa Bệnh máu tổng hợp sẽ tiếp tục cống hiến để đem lại niềm tin và hy vọng cho người bệnh, xứng đáng với Huân chương Huân chương Lao động hạng Ba, phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng.

Tập thể cán bộ, nhân viên Khoa Bệnh máu tổng hợp tại Gala Dinner kỷ niệm 16 năm thành lập (ảnh: Trần Chiến)
Trương Hằng
Bài viết liên quan
11 năm bền bỉ xây dựng văn hóa hiến máu nơi miền sơn cước
23 Tháng Sáu, 202611 năm không phải là quãng thời gian quá dài đối với một phong trào xã hội. Nhưng với một tỉnh miền núi như Sơn La, đó là hành trình…
Cha mẹ là điểm tựa tinh thần cho con trên hành trình điều trị bệnh ung thư
19 Tháng Sáu, 2026Khi chăm sóc con bị bệnh dài ngày ở Viện, cha mẹ không chỉ đồng hành cùng con, động viên con mà còn phải học cách tự trấn an chính…




