Để con được lớn lên trong môi trường nhân ái
“Mỗi gia đình là một tế bào của xã hội”, một tế bào khỏe mạnh, tràn đầy tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm sẽ góp phần xây dựng nên một cộng đồng nhân ái, bền vững. Với tinh thần ấy, gia đình anh Bùi Đức Toàn và chị Nguyễn Thuỳ Linh (Hải Phòng) luôn bền bỉ trên hành trình thiện nguyện và lấy đó làm phương pháp giáo dục cho các con của mình.

Cứ đều đặn mỗi tháng một lần, từ thành phố Hải Phòng, gia đình anh Bùi Đức Toàn và chị Nguyễn Thùy Linh lại cùng nhau bước lên chuyến xe hướng về Hà Nội. Anh chị đưa các con đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để hiến máu, hiến tiểu cầu.
Hơn 100 cây số di chuyển mỗi tháng không phải là một chuyến du lịch, mà là hành trình của lòng nhân ái. Đến nay, anh Bùi Đức Toàn đã có tổng cộng 69 lần hiến máu, hiến tiểu cầu tình nguyện. Với những đóng góp bền bỉ và cao đẹp đó, anh Toàn đã được tôn vinh là một trong những gương mặt hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026.

Anh Bùi Đức Toàn tham gia Lễ Tôn vinh Người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026.
“Tôi hiến máu không phải để nhận lại được gì, mà đó là hạnh phúc của sự sẻ chia. Thật may mắn là vợ tôi cũng có chung quan điểm ấy nên hai vợ chồng luôn cố gắng làm gương để các con được phát triển trong một môi trường đầy tình yêu thương”, anh Bùi Đức Toàn chia sẻ.
Trong mỗi chuyến xe từ Hải Phòng lên Hà Nội, đồng hành cùng hai vợ chồng luôn có sự hiện diện của hai thiên thần nhỏ.
Không chỉ là những câu chuyện và những lời dạy bảo, anh Toàn – chị Linh đã chọn cách giáo dục con về lòng trắc ẩn, về tình yêu thương con người bằng chính hành động thực tế của cha mẹ. Các con được tận mắt chứng kiến, tận tay cảm nhận thế nào là giá trị của sự sẻ chia. Chính từ những buổi đi hiến máu, đi làm thiện nguyện cùng cha mẹ, những hạt mầm nhân ái đầu tiên đã được gieo vào tâm hồn trong sáng của các con.


Cả gia đình luôn đồng hành trên mỗi chuyến đi thiện nguyện.

Gia đình anh Toàn – chị Linh đi hiến tiểu cầu trong Ngày Quốc tế Người hiến máu 14/6/2026.
Để có thể duy trì việc hiến tiểu cầu đều đặn mỗi tháng một lần, vợ chồng anh Toàn – chị Linh đã xây dựng cho mình một lối sống vô cùng khoa học.
Cả gia đình thường xuyên cùng nhau tập luyện thể thao, chạy bộ mỗi ngày. Những bước chạy trên đường phố Hải Phòng không chỉ giúp họ nâng cao thể chất, mà còn là sợi dây gắn kết các thành viên. Họ rèn luyện, nâng niu sức khỏe của bản thân không phải cho riêng mình, mà với một tâm nguyện lớn lao hơn: Có sức khoẻ tốt để có thể tiếp tục hành trình hiến máu cứu người, để dòng máu trao đi luôn là dòng máu an toàn và chất lượng nhất.

Vợ chồng anh Toàn thường xuyên chạy bộ để rèn luyện sức khoẻ.
“Hai vợ chồng đều làm công việc văn phòng, không có điều kiện vận động nhiều, sau giờ làm cũng lo cho hai bạn nhỏ nên khá bận rộn. Vì vậy, vợ chồng tôi luôn dành buổi sáng sớm để lên đồi Thiên Văn chạy bộ, những ngày nghỉ, gia đình tôi cũng tham gia một số giải chạy hoặc chủ động tập luyện để nâng cao sức khoẻ”, anh Toàn cho hay.
Không chỉ đi hiến máu, hai bạn nhỏ của anh chị từ nhỏ đã luôn được sát cánh cùng bố mẹ trong mọi hoạt động xã hội: từ những bước chạy, những chuyến đi làm từ thiện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn cho đến các hoạt động nhặt rác, bảo vệ môi trường tại địa phương… Gia đình bốn thành viên rạng rỡ tiếng cười và tràn đầy năng lượng đã góp phần lan toả những giá trị tích cực trong cộng đồng.


Các con được học từ cha mẹ cách yêu môi trường, yêu bản thân, yêu những người xung quanh.
Khi mỗi mái nhà đều là một trường học đầu tiên dạy về lòng nhân ái như tổ ấm của anh Toàn – chị Linh, thế hệ tương lai sẽ dần học được cách thấu cảm và sẻ chia trong xã hội. Hành trình thiện nguyện từ thành phố Cảng đến với Thủ đô không chỉ đem lại sự sống cho người bệnh, mà còn là biểu tượng cho niềm hạnh phúc gia đình được xây dựng từ những con người tử tế.
Thuỳ Trang, Ảnh: Gia Thắng, Trần Chiến, NVCC




