Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Trời ban cho tôi sức khỏe, tôi đi hiến máu cứu người”

Ít ai tin được, một người đã có 28 lần hiến máu như anh Bùi Tất Hải (Đan Phượng, Hà Nội) lại vẫn cảm thấy… hồi hộp đến mất ngủ trước mỗi lần đi tham gia hành trình nhân ái này.

“Ông trời ban cho tôi sức khỏe để cống hiến cho cuộc đời”

Vượt quãng đường gần 20 cây số từ sáng sớm để kịp có mặt tại điểm hiến máu, anh Bùi Tất Hải nở nụ cười hiền hậu chia sẻ về hành trình từ năm 2016 đến nay. Với anh, hiến máu không chỉ là một nghĩa cử, mà đã trở thành một thói quen của cuộc sống. Trung bình mỗi năm 4 lần, anh đều đặn trao đi những giọt máu nhóm O quý giá của mình.

Dù đã hiến máu 28 lần, người đàn ông đến từ Đan Phượng vẫn luôn giữ sự hồi hộp và nhiệt huyết như những ngày đầu.

Có những kỷ niệm dở khóc dở cười, như lần anh hồi hộp quá dẫn đến huyết áp tăng cao, bác sĩ phải yêu cầu nghỉ ngơi mới cho hiến. Hay có năm anh phải tạm ngưng vì vừa tiểu phẫu xong, lòng cứ bồn chồn chỉ mong nhanh đến ngày được tiếp tục hành trình nhân ái.

Không dừng lại ở bản thân, anh Hải còn vận động các cháu trong gia đình cùng tham gia, anh chia sẻ: “Ông trời ban cho mình sức khỏe, không đóng góp được gì nhiều cho xã hội thì hiến chút máu cứu người, cống hiến cho cuộc đời”. Một câu nói của anh Hải là minh chứng rõ nhất cho tinh thần “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Những món quà tình thân thay lời tri ân từ Viện Huyết học – Truyền máu TW

Trong không khí ấm áp của Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã trở thành điểm hẹn của lòng nhân ái. Để niềm vui ngày lễ thêm trọn vẹn, Viện đã chuẩn bị những món quà nhỏ thay lời cảm ơn sâu sắc gửi đến các tình nguyện viên. 

ThS. Nguyễn Phương Thảo, Trưởng phòng Quan hệ Công chúng và ThS. Nguyễn Quốc Huy, Phó trưởng phòng Quan hệ Công chúng đã thay mặt Viện gửi tặng những món quà tri ân cho người hiến máu tại ngày hội.

Trong sáng Chủ nhật này, 200 bộ dây và bao thẻ cùng 120 túi hành, tỏi khô đã được trao tận tay những người đến hiến máu và hiến tiểu cầu tình nguyện.

Bộ dây bao thẻ và những túi hành, tỏi khô, những món quà tinh thần gần gũi, ấm áp dành cho người hiến máu.

Tại khu vực tầng 2, không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết bởi sự góp mặt của những gia đình, cặp đôi và bạn bè cùng nhau đi hiến máu. Những món quà tình cảm này không chỉ là sự tri ân, mà còn làm cho hành động trao đi giọt máu hồng trở nên ý nghĩa và ấm lòng hơn trong ngày tôn vinh giá trị gia đình.

Trái tim ấm áp của cô giáo mầm non với 9 lần hiến máu

Cùng chung lý tưởng lan tỏa yêu thương trong Ngày Gia đình Việt Nam là câu chuyện của chị Đặng Thị Vui, một cô giáo mầm non, người vừa thực hiện lần hiến máu thứ 9 của mình. Với chị Vui, hiến máu xuất phát từ sự thấu cảm sâu sắc: “Trong máu mình chảy dòng máu Việt Nam, mình thấy nhiều người mắc bệnh mà xót lòng. Cứ nghĩ nếu người thân mình rơi vào hoàn cảnh thiếu máu thì sẽ vất vả thế nào, nên mình quyết tâm đi hiến đều đặn”.

Cô giáo mầm non Đặng Thị Vui với hành trình 9 lần sẻ chia giọt máu đào: “Trong máu mình chảy dòng máu Việt Nam nên mình xót lòng khi thấy người bệnh cần máu”.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của chị là lần hiến máu tại TP. Hồ Chí Minh, khi chị gặp một em bé còn rất nhỏ mắc bệnh ung thư máu. Hình ảnh ấy đã chạm đến trái tim, khiến chị dành tặng toàn bộ phần quà nhận được cho em bé và ngồi lại động viên em. Sở hữu nhóm máu O quý giá, chị Vui vẫn đang âm thầm cống hiến, vừa gieo mầm tri thức, vừa lan tỏa sự sống cho cộng đồng.

Hơn 2 thập kỷ bền bỉ duy trì nghĩa cử cao đẹp

Bắt đầu hiến máu từ những năm 2003, suốt hơn 20 năm qua, anh Lại Đức Nghĩa vẫn luôn duy trì tâm nguyện cao đẹp này. Anh chia sẻ: “Dù có những giai đoạn bận rộn phải giãn đoạn, nhưng gần đây khi biết Viện có nhiều chương trình định kỳ, tôi luôn cố gắng cứ 4-5 tháng lại đi hiến một lần”. 

Hạnh phúc của gia đình anh Lại Đức Nghĩa là được cùng nhau sát cánh trên hành trình nhân ái, trao đi sự sống cho những bệnh nhân cần máu.

Với anh, việc này không chỉ giúp bản thân có lối sống lành mạnh mà còn là niềm hạnh phúc khi giọt máu của mình góp phần cứu giúp người khác. Đi cùng vợ trong ngày đặc biệt này, anh nhắn nhủ: “Hãy luôn vui vẻ, hạnh phúc và trân trọng những gì mình đang có, đặc biệt là những người thân yêu luôn sát cánh bên mình”. 

Chuyến đi đặc biệt của hai mẹ con trong Ngày Gia đình Việt Nam

Ngày Gia đình năm nay trở nên thật khác biệt với bạn Vũ Thị Hoa khi bạn rủ mẹ cùng đi hiến máu. Để đưa được mẹ đến đây, Hoa đã dùng một “chiêu” rất dễ thương: “Mẹ ơi, hôm nay mẹ không đi là con đi một mình đấy, mẹ đi cùng con cho vui!”. Và thế là, hai mẹ con đã có một buổi sáng ý nghĩa bên nhau.

Chuyến đi đặc biệt của hai mẹ con bạn Vũ Thị Hoa trong Ngày Gia đình Việt Nam.

Đây là lần hiến máu thứ 4 của Hoa, nhưng là lần đầu tiên bạn trải nghiệm hiến tiểu cầu. Từng có lần đi hiến nhưng bị hụt do không đủ điều kiện sức khỏe khiến Hoa buồn cả ngày, nên mỗi lần hiến thành công đối với bạn là một niềm vui lớn. Hành trình trao đi giọt máu đào của Hoa giờ đây đã có thêm sự đồng hành của mẹ và hạnh phúc đôi khi chẳng ở đâu xa, nó nằm ngay trong sự sẻ chia giữa những người thân yêu nhất. 

Nhiều bạn trẻ và người hiến máu tiêu biểu cũng tham dự sự kiện hiến máu này.

Những câu chuyện nhân ái trong Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 đã nhẹ nhàng lan tỏa một thông điệp: “Hiến máu cứu người không chỉ là trách nhiệm với cộng đồng, mà chính là món quà từ trái tim dành tặng cho cuộc đời”.

Nụ cười rạng rỡ của anh Hải, chị Vui hay mẹ con bạn Hoa chính là minh chứng đẹp nhất cho sức mạnh của sự sẻ chia. Xin cảm ơn những bước chân không mỏi đã luôn đồng hành cùng Viện, để niềm hy vọng về sự sống và ngày đoàn viên luôn hiện hữu trong mỗi gia đình bệnh nhân.

Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan