Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Tuổi trẻ Viện Huyết học – Truyền máu trung ương thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh nhân ngày 27/7

Ngày 23/7/2026 vừa qua, Đoàn Thanh niên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng quà các bác thương binh, bệnh binh trên địa bàn phường Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đoàn Thanh niên Viện cùng các đồng chí trong BCH Đoàn Viện đã đại diện cho tuổi trẻ Viện đến thăm, trao quà tri ân tới các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Cùng tham gia đoàn có đồng chí Phạm Quý Đạt – Bí thư Đoàn Thanh niên phường Cầu Giấy.

Người thương binh với biệt danh “Thanh vét” và 3 lần gia đình nhận giấy báo tử

Đến thăm gia đình ông Đỗ Xuân Thanh (75 tuổi), thương binh đang sinh sống tại Tổ dân phố 7, phường Cầu Giấy, đoàn cán bộ, đoàn viên thanh niên của Viện không khỏi xúc động khi nghe ông kể về những năm tháng chiến đấu kiên cường.

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy và đồng chí Phạm Quý Đạt tặng quà động viên gia đình ông Đỗ Xuân Thanh.

Nhập ngũ năm 19 tuổi, chàng thanh niên Đỗ Xuân Thanh đã trực tiếp tham gia nhiều chiến dịch lớn khốc liệt như: Chiến dịch Đường 9 – Nam Lào (1971), chiến dịch Thành cổ Quảng Trị (1972) và các trận đánh trên mặt trận Bình – Trị – Thiên đầy khói lửa.

“Tôi tham gia nhiều trận đánh lớn, trận nào cũng vô cùng khốc liệt, đồng đội hi sinh rất nhiều. Cứ sau mỗi trận đánh, tôi và một số ít anh em may mắn sống sót. Qua nhiều trận như vậy nên đồng đội đặt cho tôi biệt danh là ‘Thanh vét’. Trong 5 năm tôi đi kháng chiến, ở quê nhà gia đình đã 3 lần nhận giấy báo tử. Tôi còn sống để trở về thực sự là điều quá may mắn và hạnh phúc”, ông Thanh bồi hồi nhớ lại.

Huy chương Kháng chiến ghi dấu một thời thanh xuân anh hùng của ông Đỗ Xuân Thanh.

Ánh mắt tràn đầy trìu mến nhìn sang người vợ – bà Tạ Thị Hảo, ông tâm sự thêm: “Tôi phải cảm ơn bà ấy rất nhiều. Người con gái 18 tuổi năm đó chỉ với một lời hứa hẹn mà đã ở quê nhà thủy chung, chờ đợi tôi suốt nhiều năm chiến đấu. Trong mỗi trận đánh, tôi luôn mang theo chiếc khăn bà ấy tặng. Cũng chính chiếc khăn ấy đã giúp tôi băng bó vết thương khi trúng đạn. Tôi may mắn hơn nhiều đồng đội là còn sống trở về để thực hiện lời hứa và xây dựng mái ấm gia đình”.

Người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa với “tiếng hát át tiếng bom”

Tới thăm gia đình bà Nguyễn Thị Mai Khuyên (74 tuổi), bệnh binh suy giảm 61% sức lao động, các đoàn viên thanh niên lại vô cùng ấn tượng với hình ảnh người nữ văn công nhỏ bé năm nào đã dùng lời ca, tiếng hát để tiếp thêm sức mạnh cho chiến sĩ ngoài mặt trận.

Bà Khuyên chia sẻ: “Tôi từng học tại Trường Âm nhạc Việt Nam (tiền thân của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ngày nay), sau đó tham gia Đoàn Văn công Quân khu 1, rồi luân chuyển qua Quân khu 2 và Quân khu 5. Tôi được đến nhiều chiến trường ác liệt, những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa như chúng tôi đã mang “tiếng hát át tiếng bom”, giúp bộ đội có những phút giây thư giãn, tinh thần vững vàng sau những đợt hành quân và chiến đấu gian khổ”.

Bà Mai Khuyên (áo trắng) đã cùng đồng đội tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ trong những năm tháng chiến tranh.

Cùng có mặt tại buổi thăm hỏi, bà Trần Kim Dung – Tổ trưởng Tổ dân phố 8, phường Cầu Giấy vui vẻ chia sẻ: “Sau hơn 20 năm phục vụ trong Quân đội, khi xuất ngũ trở về địa phương, đồng chí Nguyễn Thị Mai Khuyên có nhiều năm đảm nhiệm vai trò Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng dân phố. Đồng chí luôn là tấm gương sáng, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, sống chan hòa, gần gũi và luôn được nhân dân trong tổ dân phố tín nhiệm, kính trọng”.

Sự tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ

Cũng trong chuỗi hoạt động tri ân, Đoàn đã đến thắp hương tưởng nhớ cố Đại tá, thương binh Trần Chinh – thân phụ của đồng chí Trần Chiến (Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên Viện, nhân viên Phòng Truyền thông – Giáo dục sức khỏe). Cố Đại tá Trần Chinh có 12 năm chiến đấu tại chiến trường miền Nam (1964 – 1977). Khi hòa bình lập lại, ông tiếp tục công tác tại Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Cơ quan Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, luôn là tấm gương sáng về phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” cho gia đình và thế hệ đi sau noi theo.

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy dâng hương bày tỏ sự tri ân đến cố Đại tá Trần Chinh.

Bày tỏ niềm xúc động và lòng biết ơn vô hạn trước những đóng góp, hi sinh của các thế hệ đi trước, đồng chí Nguyễn Quốc Huy – Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương khẳng định:“Sự hi sinh to lớn và cống hiến một phần xương máu của các bác, các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc là sự cống hiến không gì có thể bù đắp được. Đó còn là tuổi thanh xuân tươi đẹp gửi lại nơi chiến trường đầy gian khổ.

Thế hệ trẻ chúng cháu luôn biết ơn sâu sắc và trân trọng thành quả cách mạng ấy. Tuổi trẻ Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương nguyện sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao đạo đức và chuyên môn để góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển, giàu mạnh”.

Chương trình thăm, tặng quà nhân ngày 27/7 là hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đoàn Thanh niên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, góp phần giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” cho thế hệ trẻ của Viện.

                                                                                       Bài: Bảo Nam

Ảnh: Trần Chiến

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan