Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Lễ Khai giảng đặc biệt của các em bệnh nhi Viện Máu

Tháng 9 về mang theo cái nắng thu hanh hao và sắc màu cờ hoa ngày khai trường. Nhưng tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, ngày khai giảng lại diễn ra theo một cách rất riêng, rất đặc biệt – một lễ khai giảng không chỉ mở ra năm học mới, mà còn thắp lên niềm tin và nghị lực cho những bệnh nhi đang ngày đêm chiến đấu với bệnh tật.

Ngày 7/9/2026, Lễ Khai giảng năm học 2026 – 2027 đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và đong đầy tình yêu thương. Chương trình do Viện Huyết học – Truyền máu TW phối hợp với Hệ thống Trường liên cấp Xanh Tuệ Đức, CLB Phúc Thiện D3 và Mạng lưới Vì trẻ em ung thư tổ chức.

 

Bà Phạm Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường Liên cấp Xanh Tuệ Đức thực hiện nghi thức đánh trống khai trường, báo hiệu một năm học mới bắt đầu.

Với nhiều bạn nhỏ, niềm vui ngày khai trường là được đeo cặp sách, mặc đồng phục, chạy nhảy trên sân trường rộn rã cùng bạn bè. Còn với các bệnh nhi đang điều trị tại Viện, hành trình đến trường ấy đôi khi phải gác lại bởi những đợt truyền hóa chất dài ngày, bởi những mệt mỏi mà lẽ ra tuổi thơ chưa phải gánh chịu.

Đằng sau những khó khăn ấy, những “Lớp học Hạnh phúc”, “Lớp học Nhân ái”, “Lớp học Nắng mới”, “Lớp học Gieo hạt” vẫn lặng lẽ mở ra, mang cả không khí mái trường đến tận bên giường bệnh.

Sau hồi trống trường giòn giã ngân vang, PGS.TS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã có những chia sẻ đầy xúc động và chân thành gửi tới toàn thể thầy cô, phụ huynh và các em nhỏ:

“Đây không chỉ là một lễ khai giảng thông thường, bởi các em học sinh của chúng ta có một môi trường rất đặc biệt. Nơi mà lớp học ở trong bệnh viện, tiếng trống trường có thể không thật lớn, những giờ học có thể diễn ra bên cạnh những ngày điều trị, nhưng ở đó luôn có những điều thật đẹp. Có tri thức, có tiếng cười, có tình yêu thương và có những ước mơ tiếp tục được nuôi dưỡng”.

Lời gửi gắm của PGS.TS. Vũ Đức Bình không chỉ là niềm tin của Viện gửi tới các “chiến binh nhí”, mà còn là sự tri ân sâu sắc tới đội ngũ y bác sĩ, các thầy cô giáo và tình nguyện viên – những người đã chung sức, đồng lòng nâng đỡ hành trình tri thức của các em.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, bà Phạm Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường Liên cấp Xanh Tuệ Đức cho biết, thông điệp của năm học 2026 – 2027 là “Năm học của sự tử tế”. Sự tử tế ấy không nằm ở những điều lớn lao, mà hiện hữu trong từng khoảnh khắc rất đỗi dịu dàng:

“Sự tử tế là bàn tay của các thầy thuốc tận tụy chăm sóc các con bất kể thời gian nào. Tử tế là vòng tay của cha mẹ ngày đêm bên bệnh giường quên ăn, quên ngủ. Tử tế là những thầy cô mang từng bài học tới các con không quản nắng mưa. Và tử tế cũng đơn giản thôi, là nụ cười của các con dành cho nhau giữa những lúc trên mình còn mang những dây truyền thuốc”.

Bà Phạm Thị Tâm nhấn mạnh thông điệp “Năm học của sự tử tế”.

Với những em bệnh nhi – những học sinh “đặc biệt” trên giường bệnh, bà Phạm Thị Tâm cũng gửi gắm những lời nhắn nhủ tha thiết:

“Cô không mong các con phải luôn mạnh mẽ. Những lúc mệt mỏi, các con có thể nghỉ. Những lúc buồn, các con có thể khóc. Nhưng xin các con đừng thôi hy vọng, đừng thôi học tập và đừng thôi những mơ ước về ngày mai. Đội ngũ thầy thuốc tại đây, các thầy cô giáo và rất rất nhiều người luôn đồng hành để hành trình học tập của các con không bị gián đoạn”.

Chị Lê Thị Vân Hà, đại diện Lớp học Nhân ái gửi lời động viên tới các em.

Chị Hoàng Thị Diệu Thuần, đại diện Lớp học Gieo hạt bày tỏ sự đồng cảm và khẳng định sẽ luôn đồng hành cùng các em, bởi chính Diệu Thuần cũng đã từng là người bệnh ung thư máu được điều trị tại Viện.

PGS.TS. Vũ Đức Bình trao Chứng nhận tri ân cho các đơn vị thiện nguyện, nhà hảo tâm.

Không khí ngày lễ càng thêm xúc động khi các em nhỏ tự tin cất cao tiếng hát “Cô giáo em”, hòa tấu những giai điệu rộn rã của tiếng sáo và đàn T’rưng. Dù trên tay vẫn còn mang dây truyền, ánh mắt các em vẫn ngời sáng niềm vui và khát khao học hỏi.

Tiết mục văn nghệ đáng yêu của các em bệnh nhi.

Giữa những đớn đau, mệt mỏi, tình yêu âm nhạc vẫn sáng ngời, tiếng đàn T’rưng của bệnh nhi Viện Máu vang lên khiến nhiều người xem cảm thấy xúc động.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc của các em học sinh Trường Liên cấp Xanh Tuệ Đức.

Tại chương trình, Ban Tổ chức cùng các nhà hảo tâm đã trao tặng những suất học bổng và quà tặng ý nghĩa. Đây không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực mà còn là khẳng định sự đồng hành, chung sức của cộng đồng để các em và gia đình không bao giờ cô đơn trên chặng đường điều trị.

Những suất học bổng và những phần quà đã động viên tinh thần các em trên hành trình điều trị.

Lễ Khai giảng năm học 2026 – 2027 khép lại trong bài hát “Điều tử tế bay xa”, nhưng cánh cửa tương lai và tri thức thì đang mở rộng. Bằng tình yêu thương của thầy cô, sự tận tụy của y bác sĩ và lòng tử tế của cộng đồng, những mầm xanh hy vọng được gieo tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương sẽ vượt qua mọi giông bão để vươn lên đón ánh mặt trời.

Thuỳ Trang, Ảnh: Trần Chiến, Clip: Lâm Tùng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan