Lan tỏa tinh thần sẻ chia của sinh viên Sư phạm
Ngày 14/10/2026, chương trình hiến máu “Sắc vàng hoàng yến” được tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thu hút đông đảo sinh viên tham gia, ai cũng mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ và mong muốn trao đi những điều tốt đẹp.
Mỗi đơn vị máu được trao đi không chỉ góp phần cứu sống người bệnh mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái của thế hệ trẻ. Đó cũng là cách sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hưởng ứng Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10), bằng những hành động thiết thực và ý nghĩa dành cho cộng đồng.
![]() |
![]() |
Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đăng ký tham gia hiến máu.
Với nhiều sinh viên, lần đầu hiến máu có thể bắt đầu từ sự tò mò, một lời mời của bạn bè hay mong muốn thử sức với một việc làm ý nghĩa. Nhưng khi đã có mặt tại chương trình, điều đọng lại không chỉ là cảm giác vượt qua nỗi sợ của bản thân, mà còn là niềm vui khi biết rằng hành động nhỏ bé của mình có thể mang đến cơ hội sống cho một người khác.
Phạm Khánh Linh (Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Thanh niên vận động hiến máu Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) là một trong những người dành nhiều tâm huyết cho chương trình. Từng tham gia hoạt động tình nguyện từ khi còn học THPT, Linh sớm hiểu rằng những việc làm xuất phát từ sự chân thành có thể tạo nên những giá trị bền vững cho cộng đồng.

Phạm Khánh Linh (đứng thứ 4 bên trái) chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên CLB.
Chương trình “Sắc vàng hoàng yến” được tổ chức định kỳ hai lần một năm. Đây là lần thứ hai chương trình diễn ra trong năm 2026, vào tháng 10 – thời điểm gợi nhắc về vai trò, trách nhiệm của thanh niên đối với xã hội.
Khánh Linh hào hứng chia sẻ: “Với mình, tổ chức một chương trình hiến máu không đơn thuần là hoàn thành một hoạt động của CLB. Đằng sau đó là rất nhiều tâm huyết, sự chuẩn bị và cố gắng của từng thành viên, từ những việc nhỏ nhất để người hiến máu có trải nghiệm tốt nhất.
Mỗi lần chương trình diễn ra thành công, mình cảm thấy rất tự hào vì những nỗ lực của cả tập thể đã thực sự mang lại ý nghĩa. Mình mong rằng các bạn trẻ sẽ không chỉ nhiệt tình hiến máu khi còn ngồi trên ghế nhà trường, mà sẽ giữ được tinh thần ấy trong suốt hành trình trưởng thành, để ở bất cứ đâu cũng sẵn sàng sẻ chia khi cộng đồng cần”.
Anh Đinh Hoàng Dương, Chủ tịch Hội Sinh viên, Phó Bí thư Đoàn trường đã có mặt từ sớm để động viên, khích lệ sinh viên. Sự hiện diện của anh không chỉ thể hiện sự quan tâm của nhà trường đối với hoạt động hiến máu mà còn tiếp thêm động lực để các bạn trẻ tự tin thực hiện nghĩa cử nhân ái.
Theo anh Đinh Hoàng Dương, nhà trường luôn tạo điều kiện để sinh viên phát triển toàn diện, không chỉ trong học tập mà còn ở ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến và khả năng sẻ chia với cộng đồng. Những hoạt động như “Sắc vàng hoàng yến” là cơ hội để sinh viên trải nghiệm, trưởng thành và hiểu rằng giá trị của tuổi trẻ không chỉ nằm ở những thành tích cá nhân, mà còn ở những điều tốt đẹp các em có thể làm cho người khác.

Phạm Khánh Linh thay mặt CLB trao tặng món quà tri ân cho anh Đinh Hoàng Dương.
Với Phan Thanh Hà, sinh viên Khoa Sinh học, ngày hôm nay đánh dấu lần đầu tiên bạn hiến máu. Có mẹ công tác trong Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên, Hà đã biết đến hoạt động hiến máu từ lâu. Hình ảnh mẹ nhiều lần tham gia hiến máu trở thành nguồn cảm hứng để bạn mong muốn một ngày cũng có thể trực tiếp chia sẻ nguồn máu với người bệnh.

Vừa đủ 18 tuổi, Hà quyết định đăng ký hiến máu ngay khi có cơ hội. “Mình đã nghe mẹ kể và chứng kiến mẹ tham gia hiến máu nhiều lần, nên luôn mong đến ngày bản thân đủ điều kiện để làm việc này. Khi thực sự hoàn thành lần hiến máu đầu tiên, mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Đây là một việc mình đã mong muốn từ lâu và hôm nay mình đã làm được điều có ích cho người khác. Sau lần đầu tiên này, mình sẽ tiếp tục duy trì việc hiến máu trong những năm tới”, Thanh Hà bày tỏ.
Cũng có lần đầu tham gia hiến máu, Nguyễn Bảo Anh, sinh viên năm nhất đến từ Khánh Hòa, mang theo một suy nghĩ giản dị: khi nhận được sự giúp đỡ, mình cũng nên học cách trao đi.
Rời xa gia đình để đến Hà Nội học tập, Anh từng có những bỡ ngỡ của cuộc sống mới, nhưng đồng thời cũng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ nhiều người, kể cả những người chưa từng quen biết.

“Có những lúc mình nhận được sự giúp đỡ rất chân thành từ những người xa lạ và điều đó khiến mình nhận ra rằng sự tử tế có thể đến từ bất cứ đâu. Vì vậy, mình cũng muốn làm một điều gì đó để tiếp nối sự tử tế ấy. Là một sinh viên sư phạm, mình nghĩ rằng trước khi mong muốn học trò trở thành những người sống có trách nhiệm và biết yêu thương, bản thân mình cần thực hành những điều đó trước. Mình hy vọng sau này, khi đứng trên bục giảng, mình không chỉ dạy các em bằng lời nói mà còn có thể truyền cảm hứng bằng chính những việc mình đã làm”, Bảo Anh bộc bạch.
Kết thúc chương trình, ban tổ chức tiếp nhận thành công 666 đơn vị máu quý giá. Từ tâm huyết của những người tổ chức đến quyết định của những sinh viên lần đầu hiến máu, chương trình cho thấy tinh thần tình nguyện có thể bắt đầu từ những điều rất đỗi bình dị. Hướng tới ngày 15/10, những giọt máu hồng được trao đi chính là cách sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, đồng thời nuôi dưỡng lòng nhân ái – hành trang cần thiết của những người trẻ trên hành trình trưởng thành và cống hiến.
Một số hình ảnh khác tại chương trình:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hạnh Toàn
Bài viết liên quan
Cán bộ y tế Ninh Bình vượt gần 300km mỗi tháng đi hiến tiểu cầu
08 Tháng Mười, 2026Nhiều năm qua, anh Nguyễn Văn Huân (xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình) vẫn bền bỉ di chuyển quãng đường cả đi lẫn về 300km đều đặn mỗi khi đủ…
Lịch hiến máu từ 12/10 đến 18/10/2026
12 Tháng Mười, 2026Để đảm bảo nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương kính mong Quý vị nếu đủ điều kiện sức khỏe…










