Ấm áp tinh thần thiện nguyện tại Ngày hội “Giọt hồng xứ Tuyên”
Ngày 24/7/2026, tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh Tuyên Quang, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Ban Tổ chức Hành trình Đỏ tổ chức Lễ Khai mạc chương trình Hành trình Đỏ và Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng xứ Tuyên”, đây là lần thứ 13 Tuyên Quang tham gia tổ chức Hành trình Đỏ.

Đại biểu đồng thanh hô vang khẩu hiệu Hành trình Đỏ.

PGS.TS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Phó trưởng Ban Tổ chức Hành trình Đỏ trao biểu trưng Hành trình Đỏ cho ông Nguyễn Hoàng Long, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Tuyên Quang.
Phát biểu tại Lễ Khai mạc, ông Nguyễn Hoàng Long, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh Tuyên Quang cho biết, những năm qua, công tác tuyên truyền, vận động hiến máu trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ.
Nhờ sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền và sự hưởng ứng của nhân dân, tỷ lệ đáp ứng nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế địa phương đã nâng từ mức 10 – 20% trước đây lên trên 50%. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã tiếp nhận 6.978 đơn vị máu, đạt 43% kế hoạch năm.

Ông Nguyễn Hoàng Long đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền với thông điệp ‘Hiến máu cứu người, xin hiến thường xuyên’ để bảo đảm nguồn máu an toàn, chất lượng phục vụ điều trị, cấp cứu và dự trữ
Tại chương trình, PGS.TS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Phó trưởng Ban Tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương bày tỏ sự xúc động trước không khí tươi vui, tinh thần nhân ái của người dân Tuyên Quang.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến dịch, PGS.TS. Trần Ngọc Quế chia sẻ: “Máu là một loại thuốc đặc biệt, chỉ có thể được hiến tặng từ những người khỏe mạnh. Đảm bảo nguồn máu an toàn cho cấp cứu và điều trị người bệnh là nhiệm vụ quan trọng không chỉ của ngành y tế mà còn của toàn xã hội. Sau 13 năm bền bỉ tổ chức, sắc màu của Hành trình Đỏ đã lan tỏa mạnh mẽ tới khắp mọi miền Tổ quốc, tiếp nhận hơn 1 triệu đơn vị máu, góp phần quan trọng khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp hè và nâng cao nhận thức cộng đồng. Chương trình đã thực sự trở thành chiến dịch hiến máu có quy mô lớn nhất, hiệu quả nhất cả nước”.

PGS.TS. Trần Ngọc Quế cũng đánh giá cao những đóng góp tích cực của tỉnh Tuyên Quang trong hơn 10 năm đồng hành cùng chiến dịch.

Ông Nguyễn Hoàng Long tặng hoa cho nhà tài trợ Ngân hàng BIDV và Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam.

Trao giấy khen cho các cá nhân và tập thể hiến máu tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Cũng trong ngày 24/7, Ngày hội hiến máu “Giọt hồng xứ Tuyên” đã diễn ra với sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân Tuyên Quang. Bất chấp mưa gió, người dân vẫn có mặt từ sáng sớm để xếp hàng đăng ký hiến máu.

Người dân xứ Tuyên có mặt tại điểm hiến máu từ sáng sớm.

PGS.TS. Trần Ngọc Quế và ông Nguyễn Hoàng Long thăm hỏi, động viên người hiến máu.
Chị Lâm Thị Ngân (phường Minh Xuân) đã có lần hiến máu thứ 8 thành công tại chương trình “Giọt hồng xứ Tuyên”. Là một nhân viên y tế công tác tại địa phương, chị tâm sự: “Bản thân tôi rất tự hào và cảm thấy ấm lòng khi chứng kiến mỗi dịp Hành trình Đỏ được tổ chức là bà con nhân dân tỉnh Tuyên Quang lại nô nức tham gia hiến máu. Từ đó tôi cảm thấy công việc hơn, có động lực hơn để đóng góp vào nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ của nhân dân”.

Bên cạnh công việc chuyên môn, chị Lâm Thị Ngân còn tích cực lan toả tinh thần hiến máu tình nguyện tại tỉnh Tuyên Quang.
Bước sang tuổi 53 nhưng chị Trần Thị Hải Yến vẫn tràn đầy năng lượng khi được trao đi món quà sự sống. Chị Yến chia sẻ, gia đình chị gồm chồng và 2 con đều rất tích cực tham gia hiến máu. Hành trình Đỏ cũng giống một sơi dây gắn kết tình cảm gia đình chị hơn, mỗi khi vận động được thêm 1 người hiến máu, chị thấy như mình vừa làm được một điều tốt và trong lòng thấy rất tích cực.

Chị Trần Thị Hải Yến khẳng định sẽ tiếp tục hiến máu cho tới khi hết tuổi theo quy định.
Sẵn sàng xin nghỉ 1 buổi làm việc để được tham dự Hành trình Đỏ, anh Trịnh Bá Xuân (Công ty giấy An Hoà) bộc bạch: “Không phải lúc nào mình cũng có cơ hội để làm điều tốt này, vì công việc, cuộc sống ai cũng đều rất bận. Những lúc như này giúp tôi có cảm giác được sống chậm lại, được cảm thấy mình thật may mắn khi vẫn đủ sức khoẻ và giúp đỡ được cho mọi người”.

Tại chương trình có rất nhiều người hiến máu như anh Xuân, sẵn sàng sắp xếp công việc để hiến máu cứu người.

Tập thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng BIDV cùng nhau tham gia hiến máu tình nguyện.
Trước đó, vào ngày 23/7, Ban Tổ chức đã tiến hành Lễ xuất quân tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, tổ chức diễu hành tuyên truyền và trao tặng nhiều suất quà ý nghĩa từ Ngân hàng BIDV cho các bệnh nhi mắc bệnh tan máu bẩm sinh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Đoàn Hành trình Đỏ tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ xuất quân tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

Những món quà ý nghĩa của nhà tài trợ gửi đến các em bệnh nhi.
Dự kiến trong toàn bộ chiến dịch Hành trình Đỏ năm 2026 (bao gồm ngày hội chính “Giọt hồng xứ Tuyên” và các ngày hội hưởng ứng tại các xã Sơn Dương, Bắc Quang, Vị Xuyên…), tỉnh Tuyên Quang phấn đấu tiếp nhận khoảng 4.600 đơn vị máu.
Thuỳ Trang, Quang Hải
Bài viết liên quan
Bắc Ninh: Lập kỷ lục tiếp nhận máu trong ngày chính hội Hành trình Đỏ 2026
21 Tháng Bảy, 2026Chương trình Hành trình Đỏ lần thứ XIV – năm 2026 đã được tổ chức tại 24 tỉnh/thành phố. Tính đến thời điểm này, với 1.680 đơn vị máu hiến…
Người dân xứ Nghệ nô nức hưởng ứng Hành trình Đỏ
18 Tháng Bảy, 2026Trong không khí hào hứng của ngày hội hiến máu “Giọt hồng xứ Nghệ” diễn ra vào ngày 18/7/2026, hàng trăm người dân đã có mặt từ rất sớm với…
Gần 1.000 đơn vị máu được tiếp nhận trong ngày đầu tiên tổ chức “Giọt hồng xứ Lạng”
18 Tháng Bảy, 2026Ngày 18/7/2026, Lễ khai mạc Chương trình Hành trình Đỏ với chủ đề “Giọt hồng xứ Lạng” năm 2026 đã được tổ chức tại tỉnh Lạng Sơn. Đây là sự…




