Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Áo dài ngập tràn “Viện Máu” trong ngày 20/10

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương rộn ràng bởi những bóng áo dài thướt tha. Đó là những người cô, người chị em gái chung một mong ước cao đẹp: hiến máu để trao sự sống.

Niềm vui rạng ngời của các chị em khi cùng nhau diện áo dài đi hiến máu.

Gia đình nhỏ này đã có mặt sớm nhất từ sáng 18/10 – ngày đầu tiên Viện tổ chức chương trình tặng quà cho các chị, các bạn nữ mặc áo dài đi hiến máu.

Chị Bá Thị Việt Anh (Công ty Bảo hiểm Prudential Việt Nam, đang sinh sống tại Ecopark) cứ đều đặn 3 tháng đi hiến máu một lần. Chị Việt Anh mong những lần hiến máu của mình sẽ lan toả đến mọi người. Chị tự hào minh chứng rằng dù vóc dáng nhỏ bé và cân nặng khiêm tốn 43 kg mình hoàn toàn khoẻ mạnh để hiến máu thường xuyên. Vì đơn giản chị thấy hiến máu là điều vô cùng cần thiết.

Chị Bá Thị Việt Anh (áo dài đỏ) – người phụ nữ vóc dáng nhỏ nhắn đã chứng minh mình hoàn toàn đủ sức khoẻ để đi hiến máu đều đặn. Bên cạnh là cô bạn của mình – chị Hương Giang (công tác tại Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Viện Huyết học – Truyền máu TW).

“Mình rất vui và may mắn vì ngày 20/10 cũng đến ngày hiến máu. Mình nghĩ những ngày như thế này cũng rất phù hợp để mình cho đi một điều gì đó. Những ngày đặc biệt của bản thân như sinh nhật, mình cũng hay đi hiến máu để kỷ niệm một ngày đặc biệt. Kể cả hôm nay không có chương trình mặc áo dài đi hiến máu thì mình vẫn sẽ đến. Thật may là trùng hợp!”

Chia sẻ của chị Việt Anh khiến chúng tôi ngạc nhiên. Chị rất ít khi mặc áo dài, chỉ mặc duy nhất vào ngày cưới. Ngày hôm nay mặc áo dài đi hiến máu cũng là điều đặc biệt đối với người phụ nữ nhỏ nhắn, nhân hậu này. “Mặc áo dài mang lại sự dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam nên mình cũng rất thích”, chị mỉm cười.

Chị Trương Thị Ngọc Liên (Gia Lâm, Hà Nội) bồi hồi nhớ lại lần hiến máu năm ngoái, cũng đúng vào dịp 20/10. Bình thường, chị sẽ về tặng quà mẹ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam. Nhưng năm vừa qua là năm đầu tiên mà người mẹ kính yêu của chị Ngọc Liên không còn. Khi không còn cơ hội tặng quà cho mẹ thì chị Liên đã có ước nguyện 20/10 hàng năm sẽ đi hiến máu.

Dường như những giọt máu trao đi hôm nay còn chứa đựng muôn vàn yêu thương, sự ấm áp dịu dàng của người phụ nữ Việt.

Trong trang phục áo dài màu tím duyên dáng, chị Trương Thị Ngọc Liên toát lên nét đẹp tự tin, thanh nhã. Chị Liên đi hiến máu cùng những người bạn.

“Tà áo dài là niềm tự hào, là nét văn hoá riêng của người dân Việt Nam. Đó là niềm hạnh phúc của tất cả những người phụ nữ Việt Nam khi mang trên mình chiếc áo dài”.

Không chỉ hiến máu, chị Ngọc Liên còn tham gia xây dựng các điểm trường ở vùng sâu vùng xa. Gần đây, chị Liên mới hiến tóc cho bệnh nhân ung thư. Giúp mọi người có thêm sức khoẻ, xã hội tốt và lành mạnh hơn, đó là mong muốn của chị Liên khi tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Chị Liên cùng nhóm bạn của mình là các chị Minh Ngọc, Phương Hạnh và Mai Hương cùng nhau đi “trẩy hội” hiến máu. Chị Minh Ngọc (áo dài hồng) rất xúc động tham gia hiến máu lần thứ 2, vì lần này vui và khí thế hơn khi có các chị em cùng tham gia. Chị Phương Hạnh (áo trắng) chính là người đã khởi xướng, hô hào nhóm bạn của mình chọn điểm đến ý nghĩa trong ngày 20/10 của 2 năm nay, lần này cả con gái chị Hạnh cũng đồng hành với mẹ. Còn chị Mai Hương (người đứng) lần này quyết không lỡ hẹn với lời “rủ rê” của chị Hạnh, nên quyết tâm đi gần 40 cây số từ cơ quan là Nhà máy A31, Quân chủng Phòng không – Không quân (tại Chương Mỹ) tới hiến máu. 

Sáng 20/10, bạn Trần Thị Thu cũng những người bạn thân thiết ở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cùng nhau đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương hiến máu. Cô gái trong chiếc áo dài màu kem nhã nhặn chia sẻ rằng mọi năm cô sẽ về Bắc Giang để tặng quà và chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam đến bà và mẹ của mình. Nhưng năm nay cô nán lại Hà Nội để thực hiện một nghĩa cử ý nghĩa. Tin chắc rằng bà và mẹ của Thu sẽ rất hạnh phúc khi thấy con gái có tấm lòng vì cộng đồng.

Bạn Trần Thị Thu đã từng hụt hẫng vì tưởng rằng mình không đủ điều kiện sức khoẻ đi hiến máu. Cô bạn đã vỡ oà cảm xúc khi mọi kết quả xét nghiệm đều bình thường. Thu đã thoả lòng mong ước được đi hiến máu sau nhiều tháng chờ đợi.

Bạn Đinh Thị Nhung (bạn thân của Thu) hạnh phúc khi hiến máu vào dịp đặc biệt.

Đều đặn cứ 3 tuần một lần, Nguyễn Thị Hồng (Chương Mỹ, Hà Nội) lại đi hơn 20 cây số đến Viện tham gia hiến tiểu cầu. Ngày 20/10 hôm nay đánh dấu lần hiến thứ 41 của Hồng. “Vài năm nay, mình chuyển sang hiến tiểu cầu để thời gian hiến máu nhắc lại gần hơn, để được giúp đỡ người bệnh nhiều hơn. Cứ đến Viện, được hiến máu, được gặp mọi người là vui lắm, hôm nào chẳng may không đủ điều kiện hiến là buồn cả ngày”, Hồng tâm sự.

Cô gái nhỏ Thanh Tuyền không phải lần đầu di chuyển từ Bắc Ninh tới Viện Huyết học – Truyền máu TW, nhưng lần này là kỷ niệm mùa thu Hà Nội rất đặc biệt và ý nghĩa với Tuyền.

Chị Thanh Nam và chị Thu Hiền (nhân viên khoa Tiếp nhận máu của Viện) cũng tranh thủ giờ làm việc tham gia hiến máu.

 

Nhiều nhóm bạn, nhóm đồng nghiệp cùng cơ quan đã chọn hiến máu trong ngày 20/10.

Hải Yến, Gia Thắng, Thảo Nguyên

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan