Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Ba mẹ con trong một gia đình hiến 77 đơn vị máu

Phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) trên địa bàn thành phố Cam Ranh đã có từ lâu, nhưng lo tập trung cho việc buôn bán để mưu sinh hàng ngày nên chị Võ Thị Muộn, trú tổ dân phố Tây Sơn, phường Ba Ngòi chưa có dịp quan tâm. Tháng 4/2004, chị tình nguyện tham gia hiến máu lần đầu, khi ở tuổi 36; và cứ thế chị thường xuyên thực hiện nghĩa cử cao đẹp này, mỗi khi thành phố triển khai đợt tiếp nhận máu.

Đến nay chị đã có 46 lần tham gia HMTN và 2 người con gái ruột cũng đã hiến 31 lần, tổng cộng ba mẹ con đã hiến 77 đơn vị máu. Chưa tính chị và hai cháu, đã có 2 lần trực tiếp hiến 5 đơn vị máu để cứu sống 2 sản phụ bị mất máu cấp khi sinh tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh.

Khi chúng tôi trao đổi về việc HMTN của gia đình mình, chị Võ Thị Muộn chân thành chia sẻ: “Đối với tôi, mỗi lần đi hiến máu như lại tiếp thêm được niềm vui, tôi sẵn sàng gác lại công việc buôn bán để tình nguyện hiến máu. Tôi có cảm tưởng nếu bỏ qua đợt, tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội giúp người trong cơn nguy kịch đang cần máu để truyền. Tôi thường tâm sự với gia đình, mình chưa có điều kiện về tiền bạc, vật chất để giúp người khốn khó, nhưng bù lại sức khỏe cho phép thì xin gia đình, hãy cho tôi được tham gia việc này; vừa giúp người, vừa tạo cho cơ thể mình sản sinh ra máu mới tốt hơn; bản thân được thường xuyên xét nghiệm, kiểm tra một số bệnh nhờ đi hiến máu. Bên cạnh đó tinh thần được sảng khoái, bởi mình vừa làm được việc thiện dù là không to lớn. Tôi nghĩ, giữa hai người cho và nhận máu dù không hề biết nhau, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy ấm áp về tình tương ái trong cuộc sống này”.

Chị Võ Thị Muộn (giữa) cùng các con Tố Uyên (áo vàng) và Tố Giang đã rất nhiều lần tham gia hiến máu

Chẳng biết vô tình hay cố ý, những tờ giấy chứng nhận hiến máu của chị đều được xếp theo thứ tự, nên khi cầm lên xem chúng tôi mới biết được, chị Muộn hiến máu từ 3-4 lần/năm gồm rất nhiều năm, điều này lý giải vì sao trong vòng 16 năm qua, chị đã đạt đến con số 46 lần hiến máu. Theo gương mẹ, cháu Võ Phan Tố Uyên, sinh năm 1988 đã hiến 21 lần; cháu Võ Trịnh Tố Giang, sinh năm 1992, tuy không hiến đều như mẹ mình, nhưng đến nay cháu cũng đã tròn 10 lần. Cháu Võ Phan Tố Uyên chia sẻ: “Lần đầu tiên đi hiến máu, tôi cũng rụt rè, lo sợ nhưng khi đến nơi tôi thấy mọi người hớn hở, phấn khởi, tôi cảm thấy mình phải tự tin, cứ hiến thử một lần cho biết, được rồi tôi lại thích đi. Hiến máu không có gì hết, sức khỏe vẫn bình thường, da đẹp ra, lại còn lên ký nữa. Tôi cũng mong các bạn trẻ, nếu sức khỏe cho phép hãy cùng chung sức, cho phong trào này ngày càng thêm rộng rãi hơn”.

Là hội viên Chữ thập đỏ phường Ba Ngòi, chị Muộn không chỉ tích cực HMTN, nhắc nhở các con mình cùng tiếp tục ủng hộ và đồng hành với chị trong phong trào này; mà chị còn phối hợp với tập thể hội, đi vận động nhiều người trong địa phương tham gia hiến máu; ngoài ra chị còn tranh thủ tâm sự với khách hàng khi giao tiếp, để mọi người có cái nhìn đúng về sự tốt đẹp của hiến máu nhận đạo. Có thể nói rằng, danh sách người tham gia HMTN ở phường Ba Ngòi ngày một nhiều hơn, hiến máu nhắc lại ngày càng tăng thêm, trong đó có sự đóng góp về công tác tuyên truyền, vận động của chị Võ Thị Muộn.

Trong quá trình tham gia HMTN, gia đình chị đã được UBND tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen năm 2019, cùng nhiều Giấy khen của Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Khánh Hòa, của UBND thành phố Cam Ranh đã tặng trước đó. Riêng cá nhân chị Muộn, năm 2013 được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hòa về thành tích “Đã HMTN trên 20 lần từ năm 1996 đến tháng 5/2013” và nhiều Giấy khen khác.

Nhận xét về tinh thần tham gia HMTN của gia đình chị Võ Thị Muộn, bà Bùi Thị Lượng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chữ thập đỏ thành phố Cam Ranh nói: “Năm nay tại Cam Ranh, số hộ gia đình đủ tiêu chuẩn đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen gia đình hiến máu từ 70 lần trở lên, có 2 gia đình đó là gia đình ông Võ Văn Dương, ở thôn Nước Ngọt, xã Cam Lập và gia đình chị Võ Thị Muộn ở tổ dân phố Tây Sơn, phường Ba Ngòi. Điển hình, hộ gia đình chị Võ Thị Muộn có ba mẹ con tham gia hiến máu được 77 lần, chị Muộn và các con đều làm nghề buôn bán nhỏ tại chợ, nhưng các lần hiến máu thì đã sắp xếp công việc, tham gia hiến máu thường xuyên và hiến máu nhắc lại. Trong một gia đình có ba người là nữ tham gia hiến náu, đến thời điểm này chúng tôi có thể nói rằng, đây là một trong những trường hợp đặc biệt nhất của toàn thành phố Cam Ranh. Chúng tôi hi vọng những giọt máu của nhiều người nói chung và của mẹ con chị Muộn nói riêng đã trao đi, thì ắt sẽ có những mảnh đời được giữ lại”.

Gương sống “Mình vì mọi người”, trong việc sẵn sàng sẻ chia những giọt máu để cứu sống người khác của mẹ con chị Võ Thị Muộn, thật xứng đáng để nhiều người trân trọng.

Theo báo Khánh Hòa

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan