Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Bắc Ninh: Những người trao “thuốc quý” bằng cả trái tim

“Mỗi lần hiến máu là thêm một cơ hội sống cho người bệnh” – đó không chỉ là lời nói, mà là hành động bền bỉ của nhiều tấm lòng nhân ái đã có mặt trong ngày khởi động Chiến dịch hiến máu tình nguyện đầu năm 2026 của ngành Y tế Bắc Ninh.

Là người đã 11 lần hiến máu, anh Nguyễn Văn Thưởng, Trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Từ Sơn luôn xem hiến máu là một phần tự nhiên của công việc và cuộc sống. Với anh, máu chính là “thuốc quý” cho người bệnh, bởi vậy không chỉ bản thân anh mà cả gia đình đều tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Khi còn đủ điều kiện sức khỏe, anh sẵn sàng trao đi những giọt máu của mình để tiếp sức cho người bệnh đang cần.

Anh Nguyễn Văn Thưởng hiến máu với tâm niệm “yêu thương là cho đi”

Trong màu xanh áo lính, anh Nguyễn Văn Tú đã có hơn 10 năm gắn bó với hiến máu tình nguyện. Anh có mong muốn giản dị nhưng sâu sắc: được cống hiến cho quê hương, cho đồng bào. “Tôi nghĩ đơn giản, mỗi lần hiến máu, là thêm một lần thực hiện trách nhiệm của người lính đối với cộng đồng”, anh Tú chia sẻ.

Từng là sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ hiến máu, bạn Nguyễn Hữu Nguyên sớm hiểu được vai trò quan trọng của người hiến máu. Đến nay, khi công tác tại bệnh viện và trực tiếp chứng kiến nhiều trường hợp người bệnh cần máu để giành lại sự sống, mong muốn được sẻ chia ấy càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đó cũng là lý do Nguyên đã hiến máu 8 lần và vẫn tiếp tục đăng ký khi có thể.

Chàng trai trẻ Nguyễn Hữu Nguyên với mong muốn mỗi người bệnh nhận máu đều có thể vượt qua bệnh tật, sống hạnh phúc, bình an.

Đặc biệt xúc động là câu chuyện của chị Ngô Thị Chiến, giáo viên Trường THCS Tam Sơn. Dù lần hiến máu đầu tiên không thuận lợi, chị vẫn không từ bỏ. Bởi hơn ai hết, chị từng chứng kiến những người xung quanh mình cần máu để được sống, và điều đó đã thôi thúc chị vượt qua nỗi sợ của bản thân để tiếp tục đồng hành cùng phong trào hiến máu.

Đến nay chị Ngô Thị Chiến đã hiến máu 12 lần.

Đó chỉ là vài trong muôn vàn những câu chuyện giản dị tại chương trình hiến máu ngày 3/2 do ngành Y tế Bắc Ninh phát động. Chương trình nằm trong chiến dịch hiến máu tình nguyện đầu năm 2026, hướng tới chào mừng 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2026) và hưởng ứng Kế hoạch hiến máu tình nguyện năm 2026 của tỉnh.

Chiến dịch được triển khai tại các bệnh viện: BVĐK Từ Sơn, BVĐK Yên Phong, BVĐK Lương Tài, BVĐK Bắc Ninh số 2, BVĐK Quế Võ, BVĐK Thuận Thành và Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh.

Tại BVĐK Từ Sơn, đồng chí Đào Khắc Hùng – Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh đã dự, phát biểu khai mạc và trực tiếp tham gia hiến máu cùng lãnh đạo UBND phường Từ Sơn, lãnh đạo BVĐK Từ Sơn và BVĐK Tiên Du, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nêu gương, trách nhiệm vì cộng đồng.

Từ trái qua phải, đồng chí Lê Việt An, Giám đốc BVĐK Tiên Du; đồng chí Đào Khắc Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh; đồng chí Đàm Thận Hiển, Giám đốc BVĐK Từ Sơn tham gia hiến máu.

Ngày khởi động chiến dịch không chỉ là một hoạt động chuyên môn, mà còn là hành trình của những trái tim nhân ái, nơi mỗi giọt máu cho đi đều mang theo niềm hy vọng sống cho người bệnh.

Người dân hào hứng tham gia hiến máu tại BVĐK Từ Sơn.

Một số hình ảnh tại khác tại điểm hiến máu BVĐK Từ Sơn:

Nhằm chung tay góp những đơn vị máu giúp người bệnh, Sở Y tế Bắc Ninh phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức các chương trình hiến máu tại nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh từ ngày 3/2 đến ngày 6/2 để Quý vị lựa chọn.

Kính mong Quý vị nếu đủ điều kiện sức khỏe (đặc biệt là những người có nhóm máu O, nhóm máu A) thu xếp thời gian đến tham gia hiến máu!

Hạnh Toàn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan