Bất chấp mưa ngập, người dân vẫn đến đến hiến máu
Trận mưa lớn kéo dài từ đêm đến sáng khiến hầu hết các tuyến đường tại Hà Nội rơi vào tình trạng ngập sâu, giao thông tê liệt, người dân di chuyển khó khăn. Thế nhưng, bất chấp mưa gió, vẫn có những người âm thầm vượt mưa, vượt nước ngập đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương hiến máu trong sáng nay 26/8.
Phố Phạm Văn Bạch – đoạn trước cổng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cũng như nhiều tuyến phố khác của Hà Nội đều ngập sâu trong sáng nay, người và phương tiện vất vả di chuyển.
Nhưng vẫn có những người sẵn sàng ra đường tới Viện để hiến máu.
Lên kế hoạch từ trước, Nguyễn Ngọc Anh (Ba Đình, Hà Nội) đã chọn hiến máu để lưu giữ kỷ niệm đặc biệt vào sinh nhật của mình. Xuất phát từ 7h15, cô gái mất gần 1 tiếng mới có thể đến được Viện.
Được hiến máu đúng ngày sinh nhật là cách Ngọc Anh chọn để kỷ niệm dịp đặc biệt này.
Ngọc Anh chia sẻ: “Ngập thì cũng ngập, đi đường nào cũng ngập, em phải quay xe 3-4 lần, nhưng em không hề nản chí, chỉ ngập mà mưa không to nên em vẫn đi được, nhất định em phải hiến máu vào sinh nhật”.
Từ sớm, Viện cũng được đón những “vị khách quen thuộc” – đó là vợ chồng anh Ngô Quốc Điệp và 11 thành viên từ xã Phú Xuyên (Hà Nội). Dù mưa ngập, tắc đường, họ vẫn duy trì lịch đến hiến máu, hiến tiểu cầu nên không ngần ngại di chuyển hơn 30 cây số.
Anh Điệp chia sẻ sự thấu hiểu về nhu cầu máu: “Đến Viện hiến nhiều lần, chúng tôi biết rằng càng những ngày mưa, những ngày dịch bệnh, những dịp lễ Tết, Viện sẽ thiếu máu nhiều hơn, nên anh chị em động viện nhau cố gắng sắp xếp, vượt qua mọi trở ngại những khi Viện và người bệnh cần nhất”.
Anh Ngô Quốc Điệp cùng các thành viên đã có mặt từ sớm dù trời mưa gió, đường xa.
Nhờ tinh thần của anh Điệp và sự hưởng ứng của người dân ở Phú Xuyên, Thường Tín, từ năm 2018 đến nay, anh Điệp đã tổ chức được gần 100 lần cùng nhiều thành viên đến Viện hiến máu, hiến tiểu cầu. Riêng năm nay, anh Điệp đặt mục tiêu sẽ hiến tiểu cầu đủ 17 lần (3 tuần là có thể hiến lần tiếp theo).
Còn với chị Lã Thị Khiếu – người nhóm máu hiếm A Rh(D) âm, việc không thể hiến máu hơn một năm qua sau ca phẫu thuật khiến chị luôn áy náy, sốt ruột vì nghĩ rằng ai đó đang cần mà không thể giúp được. Nên ngay khi nhận tin Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cần máu nhóm hiếm A Rh(D) âm là chị lập tức lên đường.
“Khi một bệnh nhân nào đó cần máu để duy trì sự sống thì dù mưa, dù bão, dù khó khăn, bản thân mình không biết đi xe máy, từ nhà đến Viện phải đi 3 tuyến xe buýt nhưng vẫn cần mẫn đi một mình. Từ khi biết mình là nhóm máu hiếm, điều đó càng thôi thúc, là động lực để mình đi hiến thường xuyên”, chị Khiếu tâm sự.
Thêm một tấm giấy chứng nhận là thêm một đơn vị máu hiếm vô cùng giá trị được chị Lã Thị Khiếu trao tặng sáng nay.
Chia sẻ của anh Hoàng Ngọc Thủy và hình ảnh đoạn đường ngập sâu cách Viện hơn một cây số.
Mang sức trẻ và tinh thần quyết tâm, nhiệt huyết, các thành viên trong FC S.T Sơn Thạch đã có một kỷ niệm ý nghĩa khi cùng nhau cùng “vượt nắng, thắng mưa, say sưa hiến máu”.
Vì người bệnh, vì cộng đồng, giữa cơn mưa xối xả và những con phố ngập sâu, vẫn có những con người lặng lẽ, kiên trì đến trao tặng những giọt máu quý giá. Khi một đơn vị máu trao đi là một sự sống ở lại, hành động ấm áp ấy khiến chúng ta hiểu hơn rằng: dù mưa bão, thiên tai hay dịch bệnh cũng không thể ngăn được tinh thần tương thân tương ái của những trái tim yêu thương và sẻ chia.
Thảo Nguyên, ảnh: Trần Chiến
Bài viết liên quan
Thể hiện tình yêu nước qua chiến dịch “Tự hào dòng máu Việt Nam”
21 Tháng Tám, 2025Trong không khí cả nước hân hoan chào đón kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Viện Huyết học – Truyền máu Trung…