Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Bệnh viện Bưu điện hiến máu đầu xuân

Cùng với Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Samsung R&D, Bệnh viện Bưu điện là đơn vị đầu tiên tổ chức hiến máu ngay mùng 8 Tết. Đây là lần tổ chức hiến máu sau Tết sớm nhất của bệnh viện và hưởng ứng chương trình “Blouse trắng – Trái tim hồng” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Chiều 6/2/2025, tại Hội trường Bệnh viện Bưu điện, đông đảo y bác sĩ, cán bộ, nhân viên xếp hàng tham gia hiến máu với mong muốn hiến tặng những giọt máu quý giá, san sẻ yêu thương, góp phần bổ sung nguồn máu đang thiếu hụt sau Tết Nguyên đán.

BSCKII. Lê Mạnh Đức, Phó Giám đốc Bệnh viện Bưu Điện gửi lời động viên tinh thần đến cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện và trực tiếp tham gia hiến máu. “Tổ chức hiến máu trong tháng Giêng nhiều năm nay đã là truyền thống của Bệnh viện Bưu điện. Năm nay hi vọng sẽ có số lượng tham gia đông đảo nhất, cả những đối tác của bệnh viện cũng đồng hành với hoạt động ý nghĩa này”, Phó Giám đốc Bệnh viện chia sẻ.

Thời điểm sau Tết Nguyên đán, nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị tăng cao do người bệnh đồng loạt quay trở lại các bệnh viện sau kỳ nghỉ kéo dài.

Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương rất mong người dân đủ điều kiện sức khỏe (đặc biệt là người có nhóm máu O) thu xếp thời gian tham gia hiến máu. Quý vị vui lòng mang theo căn cước hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ hoặc xuất trình VNeID (định danh mức 2) khi tới tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu.

Với hàng chục ngày hội hiến máu “Blouse trắng – Trái tim hồng” được tổ chức trong tháng 2/2025, các y bác sĩ mong muốn những người của mình sẽ có được nguồn máu đầy đủ, an toàn cho cấp cứu và điều trị.

Đông đảo cán bộ y tế tranh thủ đầu giờ làm việc buổi chiều để xếp hàng tham gia hiến máu.

BSCKII. Phạm Văn Cường (Khoa Ngoại tổng hợp) rất phấn khởi vì tham gia cùng phong trào của bệnh viện, nhất là sắp tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Anh cho biết: “Đó là cột mốc ý nghĩa đối với những người hành nghề y chữa bệnh như chúng tôi”.

Sẵn sàng cho đi những giọt máu hồng để cứu sống người bệnh là nghĩa cử cao đẹp của người thầy thuốc khoác trên mình chiếc áo blouse trắng. Bởi vì, hơn ai hết cán bộ nhân viên y tế bệnh viện Bưu điện là những người thấu hiểu được ý nghĩa sống còn của nguồn dự trữ máu.

Chị Phùng Thị Hằng (Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn) luôn đều đặn tham gia ngày hội “Blouse trắng – Trái tim hồng” và điều chị thoải mái nhất đó là hiến máu đầu xuân năm mới như thế này.

Dù đã nghỉ hưu nhưng năm nào cô Lê Thanh Hải (Nguyên Trưởng phòng Điều dưỡng của bệnh viện) vẫn tới tham gia hiến máu đều đặn. Cô cho biết đây là cơ hội gặp gỡ chúc Tết đồng nghiệp cũ, đồng thời đóng góp thêm giọt máu của mình cho người bệnh. Cô chia sẻ: “Cơ duyên đến với hiến máu tình nguyện đó là mẹ ruột của tôi mắc bệnh máu phải điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Hơn 1 năm ròng rã đồng hành cùng mẹ, tôi thầm cảm ơn những người hiến máu cho mẹ và quyết tâm phải hiến máu đều đặn để trả nợ những ân tình ấy. Tuy hiện tại đã gần 60 tuổi nhưng sức khỏe rất tốt, nếu quy định tuổi hiến máu tăng lên, tôi nhất định sẽ tham gia tiếp để cứu được nhiều người nữa không may mắc bệnh phải truyền máu”.

Cô Lê Thanh Hải vẫn hiến máu đều đặn khi đã gần 60 tuổi.

BS. Chu Thị Thùy Linh (Khoa Tai – mũi – họng) đã có 31 lần tham gia hiến máu, chị cho biết: “Bản thân mình có một dòng máu khỏe mạnh, đó là may mắn hơn nhiều người khác rồi. Do đó, mình luôn sẵn sàng hiến máu để giúp đỡ mọi người”.

BS. Chu Hoàng Nam (Khoa Ngoại tiết niệu) với lần đầu tiên hiến máu rất mong muốn những người trẻ, thanh niên như bản thân mình càng ngày càng tham gia nhiều hơn nữa.

Một số hình ảnh tại chương trình hiến máu “Blouse trắng – Trái tim hồng”

Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan