Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Bệnh viện Đa khoa Hà Đông hưởng ứng “Blouse trắng – Trái tim hồng”

Trong không khí sôi nổi của ngày hội hiến máu “Blouse trắng – Trái tim hồng” do Bệnh viện Đa khoa Hà Đông phát động vào chiều ngày 25/7, hình ảnh những y bác sĩ sẵn sàng sẻ chia giọt máu của mình đã để lại nhiều ấn tượng đặc biệt. Họ không chỉ cứu người bằng kiến thức chuyên môn trong bệnh viện, mà còn bằng chính trái tim và tấm lòng nhân ái.

Những nụ cười rạng rỡ trong ngày hội hiến máu của người thầy thuốc.

Một trong những người tham gia hiến máu sớm nhất trong ngày hội là bác sĩ Trần Đình Thăng (Khoa Hồi sức tích cực). Với nụ cười hiền hậu, anh một lần nữa sẵn sàng sẻ chia giọt máu quý giá của mình.

Bác sĩ Trần Đình Thăng rạng rỡ trong lần thứ 7 hiến máu thành công.

Đây là lần thứ 7 anh hiến máu. Với anh, hành động này không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp mà còn xuất phát từ chính những trăn trở nơi tuyến đầu giành giật sự sống. Anh trải lòng: 

“Ở khoa Hồi sức tích cực chúng tôi, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một lằn ranh mong manh. Còn tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu trường hợp mà nguồn máu trở thành yếu tố quyết định khi cấp cứu. 

Có những thời điểm khan hiếm máu, bệnh nhân và người nhà phải chạy khắp nơi để tìm máu. Hình ảnh ấy đã thôi thúc tôi cần phải hiến máu thường xuyên. Việc làm này sẽ trực tiếp hỗ trợ cho công tác điều trị, giúp chúng tôi có thể cứu được nhiều bệnh nhân hơn.

Nhớ lại những ký ức về những ca cấp cứu khẩn cấp, anh Thăng bồi hồi: “Tôi đi cấp cứu mà, nên gặp rất nhiều rồi! Những bệnh nhân bị sốc mất máu do chấn thương hay xuất huyết tiêu hóa, họ cần được truyền máu ngay lập tức. Lúc ấy, mọi thứ đều rất khẩn trương.” 

Anh cho biết thêm: “Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã có quy trình truyền máu cấp, chỉ trong vòng 15-30 phút là bệnh nhân đã có máu để truyền. Nhưng để quy trình đó vận hành trơn tru, kho dự trữ máu phải luôn đủ đầy”. 

Nhưng lời chia sẻ chân thật của bác sĩ Hồi sức tích cực Trần Đình Thăng đã tô thắm hình ảnh đẹp về người thầy thuốc, không chỉ cứu người bằng chuyên môn trong bệnh viện, mà còn sẵn sàng hiến máu của mình để giúp người bệnh.

Với 12 lần tham gia hiến máu, bác sĩ Vũ Ngọc Hà (Khoa Giải phẫu bệnh) là một trong những gương mặt quen thuộc nhất tại ngày hội hiến máu của bệnh viện. Khoác lên chiếc áo blouse trắng, bác sĩ Hà hiểu rõ hơn ai hết giá trị của từng đơn vị máu: 

“Máu là một chế phẩm không thể sản xuất nhân tạo, nó chỉ có thể đến từ những người hiến tặng. Và nguồn máu chất lượng nhất cho người bệnh cũng chính là từ những người hiến máu tình nguyện khỏe mạnh. Đặc biệt là nhóm máu O tôi đang có. 

Chính vì vậy tôi không bao giờ ngần ngại đăng ký tham gia, chỉ cần nghe tin ở đâu đó đang thiếu máu, tôi sẽ cố gắng hiến máu nếu sức khỏe cho phép.

Dù công việc ở khoa Giải phẫu bệnh không trực tiếp tiếp xúc với bệnh nhân, nhưng tôi hiểu rằng, mỗi giọt máu của mình đang âm thầm góp phần vào việc cứu người ở những khoa phòng khác”.

Ngày hội hiến máu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm nay đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, nhân viên và đoàn viên thanh niên. Chỉ sau 3 ngày phát động, đã có hơn 110 người đăng ký tham gia. Điều đáng quý là tinh thần này không chỉ lan tỏa trong nội bộ bệnh viện, mà còn đến cả gia đình người bệnh và các tổ dân phố xung quanh.

Bác sĩ Hoàng Thị Quỳnh Trang, Phó khoa Nhi, đồng thời là Bí thư Đoàn Thanh niên bệnh viện cho biết:

“Với vai trò là Bí thư Đoàn, tôi cùng mọi người sẽ cố gắng hết sức để mỗi lần Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đến làm việc, sẽ có ít nhất 100 đơn vị máu được tiếp nhận”.

Bác sĩ Hoàng Thị Quỳnh Trang, Phó khoa Nhi hướng dẫn đồng nghiệp đăng ký hiến máu.

Không chỉ riêng Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, nhiều cơ sở y tế khác cũng tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu “Blouse trắng – Trái tim hồng”, trong đó có Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc…

Nụ cười tươi của những người thầy thuốc trong khoảnh khoắc sẻ chia nghĩa cử cao đẹp. 

Với sự hưởng ứng nhiệt tình hiến máu từ các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, không chỉ cứu sống nhiều người bệnh đang cận kề sinh tử, mà còn thể hiện trách nhiệm và trái tim nhân ái của những người làm nghề y. 

Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan