Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Biết tin nhu cầu máu nhóm O tăng cao, người dân nhiệt tình đi hiến máu

Kể từ khi Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương kêu gọi người có nhóm máu O tham gia hiến máu để giải quyết nhu cầu máu nhóm O đang tăng cao, rất nhiều người dân đã cố gắn sắp xếp công việc để đi hiến máu.
Nhiều người hiến máu cho biết, thông thường sẽ chọn cuối tuần hoặc thời gian rảnh để đi hiến, nhưng khi biết rằng Viện đang cần máu nhóm O để điều trị, họ đã chủ động sắp xếp công việc vì người bệnh đang cần.

Anh Trần Thế Tuân (Ngân viên Ngân hàng TP Bank) chia sẻ: “Mình đã bắt đầu hiến máu từ năm nhất đại học, lần ấy có người thân của đứa bạn thân không may tai nạn giao thông cần máu gấp, mình lập tức đăng ký tại Viện để hiến. Khi đến Viện, mình để ý tới nhiều người bệnh rất đông đang phải điều trị về máu, họ không may mắn được như mình. Sau lần đó, mình cảm thấy bản thân còn trẻ, khoẻ thì quyết tâm tham gia đều đặn, đến nay cũng đã 46 lần rồi.”

Anh Trần Thế Tuân đã có 46 lần hiến máu

Anh Tuân đã từng có thời gian công tác tại Hưng Yên, nhưng nhớ đến Hiến máu, nhớ Viện Huyết học nên anh vẫn đều đặn 3 tháng qua Viện hiến 1 lần.

Bạn Nguyễn Thị Lan Hương đến đây sau 4 lần phải về nhà vì không đạt tiêu chuẩn hiến máu do sức khoẻ: huyết áp thấp, thiếu cân,… Lần này là lần hiến máu thứ 10 của Lan Hương: “Đến tận bây giờ, mới có thể đủ tiêu chuẩn. Mấy hôm nay, em thấy thời sự đưa tin rất nhiều về nguy cơ thiếu nhóm máu O, may mắn thay bản thân cũng đủ điều kiện, nên em quyết tâm tham gia. Hơn nữa nhóm máu O có thể cho tất cả các nhóm máu khác, em có thể giúp được nhiều người một lúc cho nên thực sự em rất tự hào.”

Trần Thị Lan Hương vui tươi khi hiến máu tại Viện.

Bạn Nguyễn Thị Mỹ Linh quyết định rủ bạn cùng đi hiến máu khi đọc được tin cần máu nhóm O trên mạng.

Anh Trần Đức Vinh đã chủ động dành một buổi sáng để đi gần 100km từ Nam Định lên Hà Nội để hiến máu, sau đó lại trở về ngay để kịp giờ làm việc buổi chiều.


Anh Trần Đức Vinh đã đi gần 100km lên Viện hiến máu để được hiến 450ml.

Anh Vinh chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng hiến máu là một việc mà chúng ta nên tích cực làm, vừa giúp đỡ được những người cần, vừa tốt cho sức khoẻ, thêm nữa là có cơ hội được xét nghiệm máu, kiểm tra sức khoẻ nữa. Tôi lên Hà Nội hiến máu vì ở Viện mới cho hiến 450ml, còn ở địa phương chỉ cho hiến tối đã 350ml thôi.”

Không chỉ có anh Vinh, rất nhiều người dân từ các tỉnh phía Bắc như Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương cũng đến Viện để hiến máu khi biết tin đang cần máu nhóm O. Đó không chỉ là tình cảm yêu mến của người dân đối với phong trào hiến máu, mà còn là lòng nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng.

Bằng tất cả những tấm lòng cao cả ấy, tỉ lệ máu nhóm O đã được cải thiện đáng kể chỉ sau vài ngày. Nhu cầu máu vẫn còn rất nhiều nhưng chắc chắn rằng, sẽ không có người bệnh nào bị bỏ lại phía sau bởi cộng đồng sẽ luôn trao bàn tay ấm áp để bảo vệ họ.

Thuỳ Trang  –  Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan