Bộ trưởng và gần 500 cán bộ ngành Tài chính trao gửi món quà sự sống
Sáng 10/7, trong không khí hân hoan chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945 – 28/8/2025), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cùng gần 500 cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên ngành Tài chính đã cùng nhau tham gia ngày hội hiến máu “Giọt hồng yêu thương” với chủ đề “Một giọt máu đào – Trao đời sự sống”.
Đây là hoạt động thường niên do Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính phối hợp cùng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức, càng ý nghĩa hơn khi năm nay chương trình diễn ra đúng vào thời điểm Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phát đi lời kêu gọi cần 30.000 đơn vị máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho người bệnh trong dịp hè – khoảng thời gian lượng máu dự trữ thường không ổn định.
Sự có mặt và trực tiếp tham gia hiến máu của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cùng nhiều lãnh đạo vụ, cục, đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính không chỉ lan tỏa thông điệp tích cực về tinh thần trách nhiệm với cộng đồng mà còn tiếp thêm nguồn cảm hứng, là động lực để hàng trăm thành viên ngành Tài chính cùng đồng lòng, phát huy hết mình truyền thống tốt đẹp “thương người như thể thương thân” của dân tộc.
Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng tham gia hiến máu tại chương trình.
Thứ trưởng Tài chính Lê Tấn Cận tham gia hiến máu. Ảnh:Tạp chí Tài chính
Phó Vụ trưởng Vụ tài chính kinh kế ngành, Bộ Tài chính Đặng Xuân Khu sau khi biết thông tin Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đang cần 30.000 đơn vị máu trong dịp hè đã sắp xếp thời gian tới tham gia chương trình từ rất sớm.
Phó Vụ trưởng Đặng Xuân Khu chia sẻ thêm, bản thân là người có nhiều năm gắn bó với nghĩa cử hiến máu cứu người, đồng thời tin tưởng với sự chung sức, đồng lòng cùng tinh thần sẻ chia với người bệnh của toàn xã hội, nguồn máu chắc chắn sẽ luôn luôn được ổn định.
Phó Vụ trưởng Đặng Xuân Khu (áo trắng) thực hiện nghĩa cử cao đẹp.
Chị Nguyễn Thị Hằng đang công tác tại Tổng công ty Lưu ký bù trừ & Chứng khoán Việt Nam đã có lần thứ 8 hiến máu thành công. Chị luôn mang trong lòng tâm niệm, được cho đi là một niềm hạnh phúc, chính vì vậy bất cứ khi nào có điều kiện tham gia hiến máu, chị đều đăng ký và “xắn tay áo” ngay lập tức.
Khi biết những giọt máu ấm áp của mình hiến tặng hôm nay đang đóng góp vào 30.000 đơn vị máu được Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương kêu gọi, chị Hằng rất xúc động và cũng khẳng định một niềm tin mãnh liệt – người bệnh chắc chắn sẽ không cô đơn.
Chị Trần Thị Thanh (Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam) ngoài tham dự các chương trình hiến máu do Bộ Tài chính tổ chức, chị còn thường xuyên tới các điểm hiến máu cố định của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để được thực hiện nghĩa cử cao đẹp. Mang trong mình nhóm máu hiếm, từng nhiều lần hiến máu theo lời kêu gọi từ Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, hơn ai hết, chị hiểu tầm quan trọng của máu đối với người bệnh và sự nguy hiểm khi lượng máu dự trữ không ổn định.
Chị Thanh luôn khao khát được cống hiến mỗi ngày, luôn cảm thấy tự hào mỗi khi thêm được một tấm “sổ đỏ” và bộ sưu tập của mình – bộ sưu tập đặc biệt chị luôn trân trọng và dành nhiều tình cảm.
Kết thúc chương trình, 450 đơn vị máu đã được tiếp nhận.
Quang Hải, Clip: Lâm Tùng
Bài viết liên quan
Cần thêm những cánh tay hiến máu
27 Tháng Sáu, 2025Hiện tại, lượng máu dự trữ tại Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và nhiều địa phương trên cả nước đang thấp hơn…
Viện cần thêm 30.000 đơn vị máu cho điều trị trong dịp hè
09 Tháng Bảy, 2025Để đảm bảo nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị trong dịp hè, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương kêu gọi người dân đủ điều kiện…