Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Bông hồng xanh” chung tay sẻ chia tại Chủ nhật Đỏ lần thứ XV

Ngày 19/12, tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XV năm 2023 với thông điệp “Hiến máu cứu người – Sinh mệnh của bạn và tôi” thu hút đông đảo cán bộ, học viên tham gia. Trong đó, có nhiều nữ học viên cảnh sát – những “bông hồng xanh”, đang học tại các khoa hình sự, điều tra, ma túy… từng nhiều lần tham gia hiến máu tiếp tục chìa cánh tay thực hiện nghĩa cao đẹp.

Ngày 19/12, tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XV năm 2023 với thông điệp “Hiến máu cứu người – Sinh mệnh của bạn và tôi” thu hút đông đảo cán bộ, học viên tham gia. Trong đó, có nhiều nữ học viên cảnh sát – những “bông hồng xanh”, đang học tại các khoa hình sự, điều tra, ma túy… từng nhiều lần tham gia hiến máu tiếp tục chìa cánh tay thực hiện nghĩa cao đẹp.

Nữ học viên Cù Thị Mỹ Kim lần thứ 4 hiến máu, trong đó có 2 lần hiến máu trong chương trình Chủ nhật Đỏ. Kim ấn tượng với không khí sôi động và tinh thần tình nguyện vì cộng đồng của những người tham gia hiến máu trong chương trình; sự chuyên nghiệp và tận tình của đội ngũ y tế phục vụ tại chương trình. “Hôm nay thời tiết lạnh hơn, nhưng không vì thế mà giảm đi tinh thần của mọi người tham gia chương trình”, Kim nói.

Nữ học viên Trần Thị Minh Triết lần thứ hai tham gia hiến máu trong chương trình Chủ nhật Đỏ. Triết mong muốn mỗi lần hiến máu có thể góp phần giữ lại sinh mệnh của nhiều người bệnh, nhất là sau những lần tham gia hoạt động thiện nguyện thăm, tặng quà bệnh nhi mắc các bệnh về máu đang điều trị ở các bệnh viện. “Việc hiến máu không chỉ tốt cho sức khỏe bản thân mà còn có thể tiếp sức, mang lại hy vọng và sức khỏe cho nhiều người bệnh là động lực để tôi tham gia hoạt động ý nghĩa này. Bên cạnh đó, tôi cũng được tiếp sức khi được chứng kiến nụ cười, niềm vui của đồng đội và những người xung quanh hiến máu”, Triết chia sẻ.

Nữ học viên Phan Thị Thu Hà với niềm vui lần thứ 3 hiến máu để có thể cứu giúp những người bệnh cần máu điều trị, cấp cứu.

Nữ học viên Nguyễn Thị Bích Huệ lần thứ 5 hiến máu: “Tôi thấy hiến máu là hoạt động ý nghĩa vì có thể góp một phần nhỏ để hỗ trợ những người mắc bạo bệnh”, Huệ nói.

Chủ nhật Đỏ với thông điệp “Hiến máu cứu người – Sinh mệnh của bạn và tôi” được tổ chức lần đầu vào năm 2009. Từ Chủ nhật Đỏ lần thứ nhất do báo Tiền Phong và Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức với một điểm hiến máu duy nhất tại Hà Nội, tiếp nhận được 96 đơn vị máu, trong suốt những năm qua, báo Tiền Phong và các đơn vị đồng hành là Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cùng nhiều đơn vị khác vẫn luôn bền bỉ với sứ mệnh kết nối những tấm lòng nhân ái, sẻ chia giọt máu vì sự sống của người bệnh và góp phần xây dựng phong trào hiến máu tình nguyện của cả nước lớn mạnh. Trong nhiều năm qua, cán bộ và học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân hưởng ứng, tham gia chương trình.

Theo Tiền Phong

 

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan