Bức tranh đa sắc của lòng nhân ái
Mỗi đơn vị máu hiến tặng là một cơ hội để sự sống được tiếp nối. Không hẹn mà gặp, hàng triệu trái tim đã hoà chung nhịp đập để tạo nên một bức tranh đa sắc của lòng nhân ái.
Muôn sắc nghề nghiệp, một sắc đỏ yêu thương
Hiến máu tình nguyện đã trở thành một phong trào phát triển sâu rộng trong cộng đồng, thu hút sự tham gia của nhiều tầng lớp và ngành nghề khác nhau, từ lực lượng vũ trang, y tế, giáo dục, nhân viên văn phòng, công nhân, nội trợ đến sinh viên. Sự đa dạng ấy không chỉ thể hiện tinh thần nhân ái mà còn cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của nghĩa cử cao đẹp này trong toàn xã hội.
Trong dòng chảy chung đó, quân đội và công an luôn là lực lượng hưởng ứng mạnh mẽ các hoạt động hiến máu tình nguyện. Những đơn vị máu được hiến tặng không chỉ góp phần cứu sống người bệnh mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần sẵn sàng cống hiến vì nhân dân, vì đồng đội.

Hiến máu là minh chứng sinh động cho bản lĩnh và nhân cách cao đẹp của người chiến sĩ công an, góp phần thắt chặt tình quân dân và lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

“Với người quân nhân, nghĩa cử cao đẹp này như một nhiệm vụ đặc biệt khi không có mệnh lệnh nhưng ai cũng luôn sẵn sàng”.
Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế – những người thấu hiểu hơn ai hết giá trị của từng đơn vị máu – cũng tích cực tham gia để cộng đồng thêm hiểu và hiến máu thường xuyên.

Cán bộ, nhân viên y tế là những người hiểu rõ nhất giá trị của từng đơn vị máu.

Các thầy, cô giáo hiến máu cũng trở thành nguồn động viên lớn cho các sinh viên. PGS.TS. Lê Hiếu Học (Trưởng khoa Khoa học và Công nghệ giáo dục, Đại học Bách Khoa Hà Nội – bìa phải) đã tham gia vào công tác tổ chức chương trình “Bách Khoa nghìn giọt hy vọng” từ những năm đầu tiên. Thầy Học chia sẻ rằng hiến máu là một điều đương nhiên và nhất định bản thân phải làm.
Không ít cơ quan, doanh nghiệp đã xem hiến máu như một nét đẹp văn hóa và duy trì trở thành hoạt động thường niên đầy ý nghĩa. Nhưng số lượng giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện của một ai đó đôi khi không chỉ dừng lại ở số lần mà cơ quan tổ chức. Có người đã chủ động sắp xếp thời gian, tranh thủ giờ nghỉ trưa hay những ngày cuối tuần để tham gia hiến máu. Thậm chí, họ không ngần ngại xin phép vắng mặt, vượt đường xa để nhanh chóng đến cứu giúp một người bệnh đang cần họ.

Là kỹ sư xây dựng, anh Nguyễn Văn Quân (Lê Trọng Tấn, Hà Nội) ngay khi nhận được cuộc gọi từ Viện đã lập tức bàn giao công việc cho đồng nghiệp để kịp thời có mặt. “Anh em trong cơ quan đều quen với việc này rồi. Chỉ cần nói Viện Máu vừa gọi là mọi người hiểu ngay, ai cũng sẵn sàng ủng hộ và tạo điều kiện cho tôi”, anh Quân cho biết khi đã nhiều lần hiến máu nhóm hiếm trong trường hợp khẩn cấp.

Anh Nguyễn Mạnh Hiếu (bìa phải), Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Viễn thông MobiFone có hơn 20 lần hiến máu, hiến tiểu cầu. Anh chia sẻ, nhiều đồng nghiệp trong cơ quan đã tham gia hiến máu khi vừa đủ ngày hiến nhắc lại.

Một công nhân thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội tham gia hiến máu.
Sự kế thừa lòng nhân ái
Với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và tinh thần xung kích trong các hoạt động tình nguyện, hiến máu là một cách để thanh niên, sinh viên khẳng định giá trị bản thân cũng như ý thức trách nhiệm đối với xã hội.
Hàng triệu sinh viên đã nhiệt tình hưởng ứng các chương trình hiến máu tại các trường đại học, cao đẳng. Bên cạnh đó, không ít bạn trẻ, dù không phải dịp tổ chức ngày hội hiến máu tổ chức tại trường, nhưng vẫn hăng hái đi hiến máu như một thói quen.

Sinh viên Trường Đại học Hà Nội hào hứng hiến máu đầu năm học mới.
Hiến máu không chỉ là phong trào của thanh niên. Nghĩa cử cao đẹp ấy còn hiện diện ở đa dạng lứa tuổi. Nhiều người dẫu bén duyên muộn với hiến máu nhưng vẫn trở thành “người hùng thầm lặng” khi hàng chục lần hiến máu bền bỉ qua năm tháng. Khi 60 là độ tuổi giới hạn cuối cùng để tham gia hiến máu, không ít người vẫn quyết tâm hiến máu đến ngày sinh nhật đặc biệt của mình, như một cách ghi dấu ấn cho hành trình đầy ý nghĩa.

Ông Hoàng Văn Lụa bắt đầu đến với hiến máu khi đã 55 tuổi, tinh thần hiến máu, hiến tiểu cầu của ông vẫn khiến nhiều người nể phục. Ông từng ra khỏi nhà lúc 4 giờ sáng để đi hiến tiểu cầu trong dịch COVID-19. Hay lúc nghe tin cơn bão Yagi đổ bộ, lo lắng nhiều người ở xa bị hạn chế di chuyển, ông quyết tâm đi hiến tiểu cầu xong trước khi bão về. Năm 2024 là năm cuối cùng ông Lụa có thể hiến máu, hiến tiểu cầu theo độ tuổi quy định là 60 tuổi. (Ảnh: Minh Quyết).
Với độ tuổi tham gia từ 18 đến 60 tuổi, hiến máu là dịp để cả gia đình có thể cùng nhau làm việc thiện nguyện. Đó có thể bắt nguồn từ truyền thống tốt đẹp được ông bà, cha mẹ truyền lại cho con, cháu; là hình ảnh anh chị em “đua” nhau làm việc tốt. Đôi khi, chính sự nhiệt tình của con cái lại trở thành nguồn cảm hứng, giúp người lớn thêm thấu hiểu và tích cực ủng hộ hoạt động ý nghĩa này.

Bạn Nguyễn Hồng Chuyên (áo đen) – một du học sinh Mỹ niềm nở: “Cứ lần nào em từ nước ngoài trở về là cả nhà lại rục rịch hẹn nhau đi hiến máu. Đây đã trở thành một hoạt động quen thuộc của gia đình em”.

Lần đầu thấy con đi hiến máu, chị Giang Thị Hạnh không phản đối nhưng có phần lo lắng. Dần dần, sự say mê với công việc vận động hiến máu của Nguyễn Chí Nguyên (Hội Máu Việt Nam) đã truyền lửa cho mẹ. Sự ủng hộ lớn nhất đối với Nguyên chính là việc mẹ lần đầu tiên tham gia hiến máu.
Miền núi hay đảo xa, 54 dân tộc anh em chung dòng máu Việt
Hiến máu không chỉ đơn thuần là một hoạt động trong lĩnh vực y tế, mà còn là nhịp cầu kết nối trái tim của mọi dân tộc. Dù đến từ vùng cao hay miền xuôi, khoác trên mình bộ thổ cẩm rực rỡ hay trang phục hiện đại, thì dòng máu đang chảy trong huyết quản mỗi người đều mang chung một sắc đỏ của sự sống.

Chị Lỳ Nhù Pa (đồng bào dân tộc Hà Nhì) đại diện tỉnh Lai Châu tham gia chương trình Tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2025 với bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình. Chị Pa hy vọng sẽ lan toả thêm tinh thần hiến máu cứu người tại nơi sinh sống.
Anh Ma A Sà (Lai Châu) là người dân H’Mông đầu tiên được tôn vinh 100 cá nhân hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2024. Anh chia sẻ: “Là người dân tộc thiểu số nhưng bản thân tôi đã nhận thức được tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người và tuyên truyền vận động trong cộng đồng. Đến nay, ngày càng nhiều hộ gia đình người H’Mông tham gia hiến máu”.
Việc hiến máu giúp thay đổi những quan niệm cũ về sức khỏe tại các bản làng, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em trên khắp dải đất hình chữ S, là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết của dân tộc.
Lòng tốt vốn không có khoảng cách và cũng chẳng có rào cản nào ngăn được những trái tim muốn sẻ chia. Dù một số nơi điều kiện tổ chức còn nhiều khó khăn, phong trào hiến máu vẫn âm thầm lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân.

Người dân phấn khởi trong lần đầu tiên chương trình hiến máu tổ chức tại đặc khu Lý Sơn.

Máu sau khi được tiếp nhận tại đảo được vận chuyển về đất liền.
Mỗi người hiến máu là một mảnh ghép tạo nên bức tranh nhân ái. Bạn là ai, ở bất cứ đâu hay làm công việc gì, trái tim ấm áp của bạn đã trao đến cho những người bệnh hy vọng sống. Đó không chỉ là những đơn vị máu đơn thuần, mà là món quà vô giá của tình người, giúp sự sống được tiếp nối một cách kỳ diệu nhất.
Hải Yến
Bài viết liên quan
Những gia đình âm thầm truyền lửa và lan toả tinh thần nhân ái
03 Tháng Tư, 2026Lặng lẽ thắp sáng hy vọng cho người bệnh, nhiều gia đình đã coi hiến máu cứu người là một thói quen và muốn trao gửi đến thế hệ sau.…
Nữ Đại uý Công an mang nhóm máu hiếm bền bỉ hiến máu cứu người
02 Tháng Tư, 2026Là người từng trải qua khoảnh khắc cận kề sinh tử, Đại úy Nguyễn Thị Hà Mi (Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc…





