Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Cả ngàn người đến hiến máu tại chương trình “Mùa hè nhân ái”

Ngay sáng nay 6/6, hàng ngàn người bao gồm các bạn trẻ, người đi làm, người nước ngoài đã dành thời gian tới Viện Huyết học – Truyền máu TW đóng góp giọt máu của mình cho người bệnh.

Là người tích cực hiến máu thường xuyên, anh Mai Đức Hạnh (Câu lạc bộ Chạy 1983 – tập hợp các thành viên sinh năm 1983) hào hứng chia sẻ: “Câu lạc bộ hoạt động với mục đích nêu cao tinh thần thể thao, sức khỏe, một trong số đó là hành động hiến máu tình nguyện. Do dịch bệnh Covid-19 nên CLB chia thành các nhóm nhỏ 20 người đến hiến máu trong ngày. Tất cả thành viên trong CLB đều hiểu rằng “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, một nghĩa cử cao đẹp mang lại ý nghĩa to lớn dành cho cộng đồng. Lần này, CLB của mình đã hứa với nhau sau 3 tháng nữa sẽ trở lại đây và vận động nhiều thành viên hiến máu hơn nữa”.

Hiểu về những lợi ích của việc hiến máu, chị Nguyễn Thị Hương (áo xanh, Công ty CP tập đoàn Phú Sơn) khuyên mọi người không nên bỏ qua cơ hội hiến máu này: “Mình biết rằng “Cứu một mạng người – phúc đẳng hà sa” và quyết tâm hôm nay đi hiến máu để đóng góp sức mình vào hành trình thiện nguyện cứu người. Hơn nữa, mình thấy rằng khi hiến máu sẽ giảm được lượng sắt dư thừa trong máu rất tốt cho cơ thể”, chị Hương cho biết.

Nghe bạn bè cho biết lượng máu dự trữ trong các bệnh viện đang dần cạn kiệt, bạn Hoàng Thảo (23 tuổi) đã quyết định đi hiến máu. Thảo tự tin bởi: “Việc hiến máu không ảnh hưởng tới sức khỏe của mình hay các bạn quá nhiều mà còn đem lại nhiều lợi ích khác nữa. Đặc biệt, một bịch máu cho đi sẽ giúp được 3 người cần máu, một hành động thực sự nhân văn”.

Sinh viên Phạm Quang Trung (Đại học Xây dựng) gửi lời động viên tới những bạn chưa hiến máu lần nào: “Các bạn ơi, đừng sợ kim tiêm vì cảm giác chỉ như kiến đốt thôi. Hơn nữa, mình hiểu rõ việc chống dịch luôn là mong muốn của cả đất nước, nhưng đừng vì vậy mà các bạn đóng cửa ở trong nhà, hiến máu tình nguyện cũng rất cần thiết và cần tất cả cộng đồng cũng chung tay nữa đấy!”, chàng sinh viên đã có những suy nghĩ rất chín chắn như vậy.

Đã 12 lần hiến máu, khi thì cho các con nhỏ đi theo, khi thì tham gia cùng các thành viên Cộng đồng fan Manchester United – MUFC. Anh Bình cho biết: “Lần này chúng tôi kêu gọi khoảng 15 người để đảm bảo an toàn khoảng cách. Đối với những người giống như tôi đã có tuổi (45 tuổi), hoàn toàn biết được tình trạng sức khỏe của mình thông qua các gói quà tặng xét nghiệm. Ngoài ra, chúng tôi kêu gọi anh em trong câu lạc bộ ở gần địa điểm hiến máu cố định nào thì hiến máu tại đó, cùng nhau chụp ảnh cập nhật lên fanpage để làm kỷ niệm”.

Tròn 10 lần tham gia hiến máu, chị Thanh Phương (Báo An ninh thủ đô) còn nhớ nguyên ký ức lần đầu tiên hiến máu của mình: “Lần đầu tiên hiến máu mình rất sợ vì nghĩ rằng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhưng trải qua 10 lần rồi mà nhịp sống của mình vẫn hoàn toàn bình thường, thấy khỏe khoắn hơn”

Anh Nguyễn Trung Anh (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) đến hiến máu đơn giản bởi đó trách nhiệm bình thường của người công dân. “Mình là một công dân Việt Nam, trong thời điểm giãn cách thế này, việc làm thiết thực nhất của mình dành cho cộng đồng là hiến máu tình nguyện, thể hiện tình yêu thương đến đồng bào”.

Một người bạn quốc tịch Ấn Độ cho biết: “Tôi đã sống ở Việt Nam được hơn 4 năm và đây là lần thứ 2 tôi hiến máu tại Viện Huyết học – Truyền máu TW. Tôi cảm nhận rằng máu vô cùng quan trọng nên tôi luôn sẵn sàng hiến tặng mỗi khi người bệnh cần. Chắc chắn tôi sẽ quay trở lại nơi này trong lần sau để tiếp tục làm thêm một việc có ích”.

Một số hình ảnh đẹp khác của người hiến máu tại chương trình:

Cộng đồng fan CLB Manchester United tại Hà Nội đến tham gia hiến máu tình nguyện

Nhiều nhân viên y tế của Viện Huyết học – Truyền máu TW cũng góp sức “giữ nhịp trái tim” cho người bệnh.

 Lâm Tùng – Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan