Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Cảm ơn những người đã hiến máu để duy trì sự sống cho mẹ

Đằng sau cánh cửa phòng bệnh, tấm lòng hiếu thảo của con cái dành cho cha mẹ đôi khi không phải là hành động quá lớn lao. Đó là những săn sóc ân cần, là đêm khuya thức trắng, là mong mỏi dành những điều tốt nhất cho sức khoẻ của cha mẹ.

11 giờ trưa, anh Lê Trung Hiếu trở lại bệnh viện với suất cơm tự tay nấu cho mẹ. Anh Hiếu chăm sóc mẹ đang điều trị xơ tuỷ tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

“Ngày xưa mình làm mọi thứ cũng gượng gạo lắm, nhưng càng lúc càng quen”, anh Hiếu nhớ lại những ngày đầu chăm mẹ. Anh làm mọi việc thuần thục đến độ các cô, bác cùng phòng bệnh cũng hết lòng khen ngợi.

Từ những việc nhỏ như buộc tóc, vệ sinh cá nhân cho mẹ, anh Hiếu làm thuần thục như đã thành thói quen.

Hơn một năm nay, bệnh tình của cô Khuyến (mẹ anh Hiếu) trở nặng, không thể tự lo mọi sinh hoạt, anh Hiếu gần như tạm dừng mọi công việc để đồng hành cùng mẹ trong bệnh viện. Khi việc ăn uống của mẹ trở nên khó khăn hơn, anh giành thời gian tự nấu cho mẹ. Những bữa cơm ấm nóng đầy ắp tình yêu thương của con trai vừa giúp cô Khuyến bồi bổ thể chất, vừa là nguồn động viên để cô tiếp tục điều trị.

“Mình còn mẹ ngày nào thì sẽ hạnh phúc ngày đó”, suy nghĩ của anh Hiếu dường như là tiếng lòng của nhiều người con khi dành tất cả mọi tâm sức để chăm sóc cha mẹ. Đó là trách nhiệm, bổn phận, lòng biết ơn và tình yêu của người con đối với bậc sinh thành.

Mỗi lần nằm viện, cô Khuyến truyền hơn 10 đơn vị khối hồng cầu và tiểu cầu nhóm O. Có lần, cô nhập viện để truyền máu rồi lại chuyển viện để tiếp tục điều trị chuyên khoa khác. Thật may mắn vì những người hiến máu luôn sẵn sàng có mặt để có đủ máu cho người bệnh. Đặc biệt đối với nhóm máu O, nhu cầu máu luôn rất lớn, dự trữ an toàn cần đạt 45-50% tổng lượng máu.

“Em xin cảm ơn những người đã hiến máu. Vì có mọi người thì mới duy trì được sự sống cho mẹ em và những người bệnh”, anh Hiếu bày tỏ.

Giống như cách mẹ anh nhận được máu từ những người hiến không quen biết, anh Hiếu tự nhủ nếu bản thân đủ sức khoẻ thì hiến máu để dành tặng cho ai đó đang cần là một việc nên làm. Đến nay, anh đã 10 lần hiến máu tình nguyện.

Dọc hành lang bệnh viện, có một cậu thiếu niên dáng người nhỏ nhắn đang cẩn thận dìu một người phụ nữ từng bước khó nhọc.

Lường Tuấn Kiệt (15 tuổi) tranh thủ được nghỉ hè để ra Hà Nội chăm sóc mẹ nằm viện. Chị Hương, mẹ của Tuấn Kiệt đã 5 năm điều trị căn bệnh ung thư máu. Vì thế, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương trở thành mái nhà quen thuộc. Còn với Kiệt, mới hai lần đi chăm mẹ, cậu đã nhanh chóng thông thạo các lối đi, giờ giấc, lo lắng hết mọi sinh hoạt cho mẹ như một người lớn. Xung quanh có ai cần hỗ trợ, Kiệt đều sẵn sàng giúp đỡ. Em luôn là chàng trai nhanh nhẹn, hiểu chuyện.

Có lần, chị Hương sốt cả đêm, cậu con trai cũng thức trắng. Chốc chốc, em lại lấy khăn lau người cho mẹ. Lúc cả hai mẹ con đều thấm mệt, Tuấn Kiệt vẫn nhẹ nhàng động viên mẹ: “Mẹ ngủ một tí đi cho khoẻ. Mẹ ngủ đi con canh cho!”. Hay như: “Hôm nay mẹ ăn gì để con đi mua?”, rồi em ở bên cạnh nhìn mẹ ăn từng thìa cơm. Chị Hương nhớ lại những hành động quan tâm của con, ánh mắt lấp lánh tự hào.

Có lẽ gia đình, đặc biệt là sự săn sóc ân cần của con đã trở thành sức mạnh tinh thần lớn nhất để người mẹ ấy chiến đấu với ung thư.

Tuấn Kiệt ít nói, em lặng lẽ ở bên cạnh mẹ. Khi mẹ cần xoa bóp chân, khi thì lấy cốc nước, dìu xuống giường, luôn có hình bóng thân thuộc bên cạnh mẹ.

Chị Hương không còn nhớ rõ mình đã được truyền bao nhiêu máu và tiểu cầu mỗi lần nhập viện. Đợt gần nhất, cứ cách ngày chị lại truyền. Bên cạnh thuốc, hoá chất thì máu và các chế phẩm máu chính là thứ “thuốc” đặc biệt không thể thay thế.

Đối với những người con như anh Hiếu, em Kiệt, món quà dành tặng mẹ lớn nhất là sức khoẻ. Những đơn vị máu và tiểu cầu được Quý vị hiến tặng chính là món quà ý nghĩa, thay mặt những người con đang hết lòng chăm sóc cha mẹ trong bệnh viện, để dành tặng đến họ trong mùa Vu Lan.

Hải Yến – Ảnh: Quang Hải

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan