Cặp đôi Công an tạo hình Quốc kỳ từ 160 “sổ đỏ” hiến máu
Trong niềm tự hào và không khí hân hoan hướng về Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, có một gia đình người chiến sĩ Công an đã lan toả thêm tình yêu nước gắn với nghĩa cử cao đẹp: hiến máu cứu người.
Đó là vợ chồng Thiếu tá Bùi Hoàng Ly Ly và Thiếu tá Nguyễn Văn Nguyên – cặp đôi có số lần hiến máu đặc biệt ấn tượng trong cộng đồng người hiến máu nói chung và trong lực lượng Công an nhân dân nói riêng.
Thiếu tá Bùi Hoàng Ly Ly và Thiếu tá Nguyễn Văn Nguyên đều là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện.
Chị Ly và anh Nguyên có tổng cộng gần 160 lần hiến máu, hiến tiểu cầu. Trong đó, anh Nguyên đã có gần 120 lần thực hiện nghĩa cử nhân văn này và hai vợ chồng đều được tôn vinh Người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc.
Nhân dịp gần đến ngày đại lễ của cả nước, anh Nguyên và chị Ly đã dùng những tấm giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện để xếp thành hình lá cờ Tổ quốc và con số 80, tượng trưng cho 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.
Anh Nguyên và chị Ly xếp những tấm giấy chứng nhận đã được giữ gìn cẩn thận suốt bao năm qua.
“Người khởi xướng ra ý tưởng xếp giấy chứng nhận hiến máu thành hình lá cờ là một người em cùng sở thích hiến máu và cùng trong lực lượng CAND với tôi – Đại uý Trần Văn Phú (người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2022). Ý tưởng này đã được cộng đồng người hiến máu trên cả nước hưởng ứng nhiệt tình trong gần một năm qua, vừa thể hiện niềm tự hào khi được trao đi giọt máu cứu người, và là tinh thần yêu nước” – Thiếu tá Nguyễn Văn Nguyên chia sẻ.
Không chỉ tham gia hiến máu đều đặn, anh Nguyên và chị Ly cũng là những người rất tâm huyết trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện.
“Chúng tôi luôn không ngừng lan toả và phổ biến những lợi ích của việc hiến máu tình nguyện đối với người thân, bạn bè xung quanh. Việc xếp những tấm giấy chứng nhận thành hình lá cờ cũng là một trong những hành động để truyền đi nguồn năng lượng nhân ái, tích cực và lòng tự hào cho mọi người.
Khi chia sẻ hình ảnh giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện của mình lên mạng xã hội, chúng tôi không chỉ có niềm tự hào của cá nhân mình, mà còn muốn nhắn nhủ đến mọi người về hoạt động hiến máu tuy nhỏ bé nhưng có ý nghĩa và giá trị lớn lao” – Thiếu tá Bùi Hoàng Ly Ly cho biết.
“Tác phẩm” của anh Nguyên – chị Ly đã truyền cảm hứng cho những người hiến máu tại Viện.
Anh Nguyễn Văn Nguyên đã có 18 năm liên tục tham gia hiến máu từ khi còn là sinh viên Học viện An ninh nhân dân. Sau này, khi tiếp tục công tác tại trường, anh vẫn bền bỉ và cần mẫn trao đi sự sống và trở thành một tấm gương sáng về hình ảnh người chiến sĩ mẫu mực, có trách nhiệm với nhân dân.
Với anh Nguyên, lá cờ Tổ quốc là niềm tự hào lớn lao và cũng là kim chỉ nam trong suốt quá trình học tập, làm việc của anh: “Năm 2010, tôi được giao nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và được chọn là người vác trên vai lá Quốc kỳ. Đó là kỷ niệm đáng nhớ và là niềm vinh dự vô cùng lớn trong cuộc đời người chiến sĩ Công an nhân dân.
Tình yêu nước đơn giản lắm, đó là khi bạn đi hiến máu và được cầm trên tay tấm giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện, chứng nhận sự đóng góp của mình cho xã hội, thể hiện tình yêu thương với đồng bào”.
Anh Nguyễn Văn Nguyên (vác cờ) trong ngày Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội (Ảnh: NVCC).
Những năm gần đây, tinh thần yêu nước, lịch sử và niềm tự hào dân tộc ngày càng được lan truyền mạnh mẽ qua các nền tảng mạng xã hội. Hàng loạt “trend” yêu nước được thể hiện bằng tinh thần sáng tạo của thế hệ trẻ và được cộng đồng đón nhận nồng nhiệt.
Khi vợ chồng anh Nguyên – chị Ly thực hiện hành động xếp giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện thành hình lá cờ Tổ quốc và con số 80 tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, nhiều người hiến máu đã bị thu hút bởi hình ảnh đẹp ấy và ngỏ ý muốn chụp ảnh cùng “tác phẩm” của anh chị.
Có người cũng hỏi thêm kinh nghiệm xếp lá cờ và dự định sau khi hiến máu về sẽ sử dụng những tấm giấy chứng nhận của mình để bắt “trend”.
Tập thể cán bộ, nhân viên Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương rất ấn tượng với lá cờ và con số 80 đầy ý nghĩa.
Chị Ly Ly cho biết thêm: “Hiếm có một dân tộc nào trên thế giới lại say mê và tự hào với lá cờ Tổ quốc như dân tộc Việt Nam. Và những năm gần đây, tinh thần ấy lại càng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trước đây nếu như chúng ta chỉ thấy hình ảnh lá cờ qua các hội nghị, chương trình lớn, hoặc tại các trận đấu thể thao, thì bây giờ hình ảnh cờ đỏ sao vàng đã có mặt ở mọi nơi trong đời sống, được thể hiện trên rất nhiều phụ kiện như: áo, túi xách, balo, kẹp tóc, thậm chí là bánh ngọt,…. Điều đó cho thấy sự yêu thích của các bạn trẻ, các bạn yêu nước, yêu màu cờ và sáng tạo không ngừng để chứng minh tình yêu đó.
Và hành động của vợ chồng tôi cũng là để hoà vào dòng chảy tự hào ấy, tôi tin rằng trong dịp đại lễ năm nay, “trend” xếp giấy chứng nhận sẽ lại một lần nữa được “viral” và được mọi người hưởng ứng”.
Thuỳ Trang, Ảnh: Gia Thắng – Trần Chiến