Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

CẬP NHẬT: Tình hình hiến máu sau Tết 2020

 

Kỳ nghỉ Tết kéo dài, thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV đã khiến tình trạng thiếu máu cho điều trị càng trầm trọng hơn.

Nỗi lo thiếu máu trong vụ dịch đầu năm 2020

Sau khi Viện đăng tải thông tin kêu gọi hiến máu vào ngày 2/2, nhiều cơ quan, tổ chức và cá nhân đã tích cực hưởng ứng, kêu gọi hiến máu. Tuy nhiên, lượng máu vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu cấp cứu và điều trị do mỗi ngày riêng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cần 1.500 đơn vị máu để cung cấp cho 170 bệnh viện tại 25 tỉnh, thành phố.

Đến sáng 11/2/2020: Lượng máu dự trữ của Viện là 10.395 đơn vị máu, trong đó nhóm A chỉ là 1.200 đơn vị (12%). Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng máu rất cao và bị thiếu hụt trong gần 3 tuần nên vẫn rất cần sự tiếp tục chung tay của các cơ quan, đơn vị và cộng đồng (đặc biệt là những người có nhóm máu A) với người bệnh trong những ngày tiếp theo.

Ngày 10/2: Viện đã tiếp nhận 1.618 đơn vị máu (673 đơn vị máu tại Viện, 256 đơn vị máu tại các điểm hiến máu cố định và 689 đơn vị máu từ các điểm khác).

Chiều 10/2, gần 40 cán bộ, nhân viên của Viện Chiến lược và Chính sách y tế – Bộ Y tế đã đến Viện tham gia hiến máu (chiếm hơn 50% tổng số người của Viện).

TS. Trần Thị Mai Oanh – Viện trưởng và ThS. Vũ Thị Minh Hạnh – nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách y tế – Bộ Y tế hạnh phúc vì có thể thêm một hành động góp sức cho người bệnh.

Đông đảo nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân tại các bệnh viện: Medlatec, Bạch Mai, Tim Hà Nội… đã tích cực hiến máu.

Tham gia hiến máu tại Bệnh viện Medlatec, Tổng giám đốc Nguyễn Trí Anh nhấn mạnh: “Bất kể khi nào Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cần huy động nguồn máu cấp cứu cho người bệnh, MED GROUP sẽ luôn tham gia không chỉ tại Hà Nội mà ở tất cả các chi nhánh các tỉnh, thành phố trên cả nước”.

Hàng nghìn cán bộ, nhân viên MED GROUP tham gia hiến máu

Trong 11 ngày sau Tết (31/1 đến 10/2): Viện đã tiếp nhận 10.643 đơn vị máu. Đặc biệt, riêng trong 5 ngày sau kêu gọi (5 – 10/2), Viện đã tiếp nhận 9.888 đơn vị máu.

Trong khi 13 ngày trước đó (từ 23/1 đến 4/2): Viện chỉ tiếp nhận được tổng cộng 875 đơn vị máu. Cùng thời điểm sau Tết năm ngoái, trong 11 ngày (từ 11 – 21/2/2019), Viện chỉ tiếp nhận được 3.393 đơn vị máu.  

Ngày 9/2: Viện đã tiếp nhận tổng cộng 1.910 đơn vị máu (1.108 đơn vị máu tại Viện, 413 đơn vị máu tại các điểm hiến máu cố định và 389 đơn vị máu từ các điểm khác).

Như vậy, 10 ngày sau Tết (31/1 đến 9/2): Viện đã tiếp nhận 9.025 đơn vị máu.

Riêng trong 5 ngày sau kêu gọi hiến máu (5 – 9/2), Viện đã tiếp nhận 8.270 đơn vị máu.

Trong khi 13 ngày trước đó (từ 23/1 đến 4/2): Viện chỉ tiếp nhận được tổng cộng 875 đơn vị máu.

16h ngày 9/2: Lượng máu dự trữ của Viện là hơn 8.800 đơn vị máu, trong đó nhóm A là 1.026 đơn vị.

Trong khi trước đó 1 tuần, vào ngày 1/2, lượng máu dự trữ chỉ có 6.700 đơn vị. Sáng 7/2, lượng máu dự trữ của Viện vẫn chỉ duy trì ở mức 5.000 đơn vị máu, nhóm A đáng báo động khi còn chưa đến 200 đơn vị.

———

Sau khi được các cơ quan truyền thông kêu gọi, nhiều cơ quan, đơn vị đã tích cực tổ chức các ngày hiến máu, hàng ngàn người dân đã không quản ngại thời tiết mưa rét tới các điểm hiến máu.

Trong 4 ngày (5-8/2), Viện đã tiếp nhận được tổng cộng 6.360 đơn vị máu tại điểm hiến máu tại Viện, các điểm hiến máu cố định và tại các cơ quan, khu dân cư. Đặc biệt, ngày 7 và 8/2 đều tiếp nhận được hơn 2.000 đơn vị máu.

Trong khi trước đó, Từ 29 tháng Chạp đến mùng 10 Tết – từ 23/1 đến 3/2 (12 ngày), Viện chỉ tiếp nhận được 470 đơn vị máu. 

Tuy nhiên, do lượng máu thấp nên chưa thể cung cấp đủ theo nhu cầu cấp cứu và điều trị. Từ ngày 3/2 – 9/2, Viện chỉ có thể cung cấp 4.400 đơn vị máu (trong khi nhu cầu mỗi ngày cần khoảng 1.500 đơn vị máu).

——-

Ngày 9/2: 

Vượt hơn 60 km từ Hưng Yên lên Hà Nội giữa thời tiết lạnh giá, Cô Bùi Thị Khương và con gái Trần Thị Thư mong muốn những giọt máu của mình sẽ sớm đến với những người bệnh. Cô Khương chia sẻ: “Mấy hôm trước khi tôi xem truyền hình và biết được thông tin đang thiếu máu, nhưng phải đợi đến hôm nay khi con gái nghỉ làm, hai mẹ con mới sắp xếp công việc để đi hiến máu. Khi đến đây chứng kiến nhiều người cùng hiến máu tôi thấy vui và rất ấm lòng”.

Vượt 60km đi hiến máu

Hai mẹ con từ Hưng Yên tới hiến máu trong ngày thời tiết lạnh giá

Người hiến máu dù phải xếp hàng chờ đợi nhưng đều rất vui vẻ khi có thể hiến máu giúp người bệnh

Ngày 8/2: Viện đã tiếp nhận được 2.072 đơn vị máu (trong đó 1.096 đơn vị máu tiếp nhận tại Viện, 480 đơn vị máu tại các điểm hiến máu cố định và 496 đơn vị máu tại các điểm khác ở cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư).

Điểm hiến máu tại Viện luôn có hàng trăm người xếp hàng chờ hiến máu trong ngày 8/2

Những vị khách hân hoan đến các điểm hiến máu của “Viện Máu”

Trong số hàng trăm người dân đến hiến máu, ca sĩ Tuấn Hưng đã kêu gọi cả anh em, bạn bè cùng làm việc ý nghĩa mà anh thấy vô cùng tự hào, ấm lòng trong những ngày đầu năm mới.

Ca sĩ Tuấn Hưng rạng rỡ hiến máu

Cũng sáng 8/2, ca sĩ Tố Nga cùng nhiều người bạn tham gia hiến máu tại điểm hiến máu cố định (ngõ 122 đường Láng).

Nghệ sĩ ưu tú Tố Nga kêu gọi hiến máu

Ngày 7/2: Với sự hưởng ứng của nhiều cơ quan, bệnh viện và tinh thần nhiệt huyết của cộng đồng, Viện đã tiếp nhận được tổng cộng hơn 2.271 đơn vị máu (trong đó tại Viện: 881 đơn vị máu, các điểm hiến máu cố định: 390 đơn vị máu, 9 điểm hiến máu khác: 1.000 đơn vị máu).

Sáng 7/2: nhiều điểm hiến máu đã được tổ chức tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Thu Cúc, Ngân hàng TMCP VietinBank – Chi nhánh Tràng An.

Ngày hội hiến máu tại Bệnh viện Bạch Mai đã thu về 530 đơn vị máu sau 2 ngày tổ chức.

Xe hiến máu chuyên dụng cũng sẽ đặt tại BV Bạch Mai đến 28/2 để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân hiến máu.

Đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng – Phó trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội cũng tình cờ tham gia hiến máu trong sáng nay cùng cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Bạch Mai. Ông đã động viên người dân chia sẻ với ngành Y tế, mong mọi người tích cực hiến máu tại các địa điểm hiến máu vì cùng với phòng chống nCoV chúng ta còn phải phòng chống tình trạng khan hiếm máu.

 TS. Dương Đức Hùng – Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ: “Trong thời điểm khan hiếm máu máu, hơn ai hết, mỗi cán bộ, nhân viên y tế thấu hiểu tình trạng này, nhiều người bệnh đang phải thấp thỏm đợi máu. Cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Bạch Mai hi vọng phần nào có thể góp phần khắc phục tình trạng này”.

“Cùng chung tay khắc phục tình trạng khan hiến máu”

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc cũng đã hiến tặng 321 đơn vị máu trong ngày 07/02 (dự kiến ban đầu chỉ có 160 đơn vị).

Trong khi đó, vẫn đông người dân đến xếp hàng hiến máu tại Viện trong sáng 7/2:

 Ông Masaharu Honjo – Tổng giám đốc và ông Shunsuke Naka – Giám đốc phòng kế hoạch của Công ty TNHH Terumo Việt Nam cùng đến Viện hiến máu sáng nay 7/2 trước lời kêu gọi hiến máu

Nhiều người dân tới tiếp tục đến hiến máu tại Viện trong ngày 7/2

—————

Tính đến sáng 7/2: Sau khi kêu gọi, Viện đã nhận được sự hưởng ứng tích cực sẵn sàng tổ chức hiến máu ngay trong tháng 2 của các đơn vị như: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Thu Cúc, Bệnh viện Medlatec, Bệnh viện Phổi Trung ương, Phòng khám Đa khoa Đông Đô – Số 5 Xã Đàn, Bệnh viện Hà Thành, Bệnh Viện Phương Đông, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Hà Nội, Công ty Sứ Việt, Ngân hàng TMCP VietinBank – Chi nhánh Tràng An, Ban Quản trị Dân cư Ecopark, Công ty TNHH JUNHUA LABEL, Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam, Công ty Goldsun Media, Hệ thống trường học Sunshine Maple Bear, thuộc Tập đoàn Sunshine,…

Tuy vậy, lượng máu dự trữ của Viện tính đến 10h sáng 7/2 vẫn chỉ đang duy trì ở mức 5.000 đơn vị máu, trong đó nhóm A cũng rất thấp (chưa đến 200 đơn vị) do nhu cầu máu sử dụng vẫn rất cao.

Cả ngày 6/2: Riêng điểm hiến máu tại Viện đã tiếp nhận được 884 đơn vị máu và 175 đơn vị tiểu cầu. Ba điểm hiến máu cố định khác tại Hà Nội cũng đã tiếp nhận được 275 đơn vị (trong khi ngày bình thường mỗi điểm chỉ có khoảng 10 người hiến máu). Cán bộ, nhân viên và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai và 2 điểm hiến máu cũng đã hiến tặng 279 đơn vị máu. Cộng thêm 1 điểm hiến máu khác, Viện đã tiếp nhận được tổng cộng 1.438 đơn vị máu và 175 đơn vị tiểu cầu trong ngày 6/2.

Chiều 6/2, trong số hàng trăm người đến hiến máu, chàng trai trẻ Phạm Vũ Hán đã nhanh chóng đến Viện hiến máu trong sự bất ngờ của nhiều người chỉ vì cái tên “lạ” của mình.

Vũ Hán chia sẻ cái tên đặc biệt này được ông em đặt, trong khi bố và các chủ em đều được đặt tên theo các cường quốc thế giới là Mỹ, Nga thì em lại được đặt tên theo một thành phố của Trung Quốc. Bản thân em cũng chưa bao giờ hỏi về lý do em được đặt tên như vậy. Nhưng đến này hôm nay em cảm thấy nó rất “đặc biệt”.

11h30 ngày 6/2: Lượng máu dự trữ của Viện vẫn chỉ còn 5.000 đơn vị máu, nhóm A đáng báo động khi còn chưa đến 200 đơn vị. Bởi mỗi ngày, Viện cần tối thiểu 1.500 đơn vị máu để cung cấp cho 170 bệnh viện tại 25 tỉnh, thành phố (với diện bao phủ là 40 triệu dân).

Ngày 5/2: Viện đã tiếp nhận 579 đơn vị máu và 144 đơn vị tiểu cầu; trong đó, riêng điểm tại Viện là 423 đơn vị máu. Các điểm hiến máu cố định ngoại Viện ngày bình thường chỉ được 10 đơn vị máu mỗi điểm thì đã có tới 80 đơn vị máu (26 Lương Ngọc Quyến), 37 đơn vị (ngõ 122 đường Láng) và 21 đơn vị (132 Quan Nhân).

Hơn lúc nào hết, các cơ sở truyền máu cảm nhận được tình người ấm áp của sự sẻ chia, của sự chung tay vì người bệnh cần máu. Họ đã đến, đã dang cánh tay để hiến máu để xua tan đi sự “u ám” suốt 2 tuần qua.

Tình người ấm áp giữa “cơn khủng hoảng máu”.

Hơn 20h tối 5/2: Người hiến máu vẫn chờ đến lượt 

Các bạn phóng viên tác nghiệp xong cũng tranh thủ hiến máu

Số lượng máu tiếp nhận của ngày 4/2 và 5/2 tuy đã tăng lên, nhưng vẫn có đến 50% là máu được hiến tặng từ người nhà bệnh nhân.

Cũng 2 ngày này, những tín hiệu vui cũng đến với Bệnh viện Truyền máu – Huyết học TP. Hồ Chí Minh khi có thêm nhiều người dân tới hiến máu.

Sau khi kêu gọi, Viện đã nhận được sự hưởng ứng tích cực sẵn sàng tổ chức hiến máu ngay trong tháng 2 của các đơn vị như: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Thu Cúc, Bệnh viện Medlatec, Bệnh viện Phổi Trung ương, Phòng khám Đa khoa Đông Đô – Số 5 Xã Đàn, Bệnh viện Hà Thành, Bệnh Viện Phương Đông, Đài Truyền hình Việt Nam, Công ty Sứ Việt, Ngân hàng TMCP VietinBank – Chi nhánh Tràng An, Ban Quản trị Dân cư Ecopark, Công ty TNHH JUNHUA LABEL, Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam, Công ty Goldsun Media, Hệ thống trường học Sunshine Maple Bear, thuộc Tập đoàn Sunshine…

Ngày 4/2: Viện đã tiếp nhận được 315 đơn vị máu và 112 đơn vị tiểu cầu; trong đó, riêng điểm tại Viện là 264 đơn vị máu.

Sáng 4/2, Bộ Y tế thông tin phát hiện ca thứ 9 nhiễm nCoV tại Việt Nam. Số ca nhiễm mới, số trường hợp tử vong của dịch trên thế giới thì không ngừng tăng lên trong khi máu điều trị thì ngày một giảm ở nhiều địa phương tại Việt Nam.

Cũng sáng 4/2: Lượng máu dự trữ của Viện chỉ còn gần 5.800 đơn vị, trong đó nhóm A cũng chưa đến 300 đơn vị.

————

Ngày 3/2 (10 Tết), Viện chỉ tiếp nhận được 170 đơn vị máu (chủ yếu là nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân tham gia hiến máu). Cũng trong ngày 3/2, các bệnh viện đã dự trù 1.448 đơn vị máu, nhưng chỉ có thể cung cấp 766 đơn vị (53% so với dự trù).

Từ 29 tháng Chạp đến mùng 10 Tết (12 ngày), Viện chỉ tiếp nhận được 470 đơn vị máu. Cả trong và sau Tết, Viện đã huy động hàng trăm cán bộ, nhân viên đi hiến máu nhưng vẫn chỉ như “muối bỏ biển”.

11h30 ngày 2/2 (9 Tết): cả khu vực điều chế máu rộng lớn, ngày bình thường cả trăm nhân viên làm việc, điều chế cả 1.000 – 2.000 đơn vị máu thì nay chỉ có 2 nhân viên làm việc để điều chế vẻn vẹn 99 đơn vị máu tiếp nhận ngày hôm qua.

————-

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) đang diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng và sự ổn định của toàn xã hội. Nhưng có một nguy cơ khác, là một trong những hệ lụy của dịch, sẽ đến còn nhanh hơn ảnh hưởng thực sự của dịch nCoV và mang nguy cơ đến cho tất cả các bệnh viện trên toàn quốc – đó là “dịch thiếu máu cho người bệnh”.

Cứ vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, tình trạng khan hiếm máu lại xảy ra ở nhiều địa phương trong cả nước. Nguyên nhân bởi kỳ nghỉ kéo dài, thời tiết khắc nghiệt, máu là chế phẩm sinh học tuy được dự trữ nhưng có hạn sử dụng rất ngắn, trong khi người bệnh vẫn cần truyền máu trong cả Tết.

Năm nay có thêm một nguyên nhân nữa và cũng là mối lo mới – dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV đang diễn biến hết sức phức tạp; kéo theo hệ lụy là tình trạng thiếu máu cho điều trị càng trầm trọng hơn.

Nỗi lo thiếu máu trong vụ dịch đầu năm 2020

BSCKII. Phạm Tuấn Dương, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Phụ trách Trung tâm Máu quốc gia cho biết: “Đến ngày 1/2, lượng máu dự trữ của Viện chỉ còn 6.700 đơn vị máu. Dự trù máu từ các bệnh viện mỗi ngày lên tới 1.500 đơn vị; trong khi Viện chỉ tiếp nhận được 226 đơn vị máu trong 10 ngày (từ 29 Tết đến mùng 8 Tết). Khối hồng cầu, khối tiểu cầu là các chế phẩm bị thiếu hụt trầm trọng nhất hiện nay và dự báo tình trạng có thể kéo dài nhiều tuần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cung cấp máu cho 170 bệnh viện tại 25 tỉnh, thành phố – khu vực Viện đảm nhiệm cung cấp máu”.

Ngày 31/1 (7 Tết): Viện cũng chỉ tiếp nhận được 97 đơn vị máu và 116 đơn vị tiểu cầu (phần nhiều do nhân viên y tế hiến). Cũng ngày 31/1: Các bệnh viện dự trù 1.252 đơn vị khối hồng cầu, nhưng Viện chỉ có thể cung cấp 704 đơn vị (56%).

Nhiều người đến hiến máu, hiến tiểu cầu trước và trong Tết nhưng vẫn quá ít so với nhu cầu (ảnh: Công Thắng)

Số lượng người bệnh nhập viện điều trị sau Tết ngày càng tăng, các chế phẩm máu như khối hồng cầu, khối tiểu cầu chính là nguồn sống của họ (ảnh: Vũ Quang Hưng)

Tình trạng khan hiếm máu cho điều trị cũng xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ… Theo lãnh đạo Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP. Hồ Chí Minh (đơn vị đảm bảo cung cấp máu cho hầu hết các bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh), lượng máu dự trữ của Bệnh viện vào sáng 1/2 chỉ còn khoảng 4.000 đơn vị, trong khi nhu cầu sử dụng máu của các bệnh viện toàn thành phố sau kỳ nghỉ Tết tăng đột biến so với các năm trước, mỗi ngày cần 800 – 1.000 đơn vị máu.

Những đơn vị khối tiểu cầu thế này rất cần cho người bệnh, chỉ có thời hạn lưu trữ từ 3 – 5 ngày

Nhiều lịch hiến máu đã được lên kế hoạch từ trước, nhưng đã bị các đơn vị từ chối, trì hoãn trước nỗi lo ngại về ảnh hưởng của dịch bệnh; dẫn đến lượng máu dự kiến tiếp nhận trong những ngày tới cũng chỉ vài chục đến vài trăm đơn vị mỗi ngày. Con số này quá ít so với nhu cầu 2.500 – 3.000 đơn vị máu cần cung cấp cho các bệnh viện mỗi ngày ở Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chỉ Minh, chưa kể các địa phương khác trong cả nước.

Để kịp thời đáp ứng nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã có công văn báo cáo Bộ Y tế để được phép huy động vận động nhiều người hiến máu song song với tăng cường các biện pháp phòng chống dịch.

Viện cũng kêu gọi người dân đủ điều kiện sức khỏe tham gia HIẾN MÁU (đặc biệt là NHÓM O, NHÓM A) và HIẾN TIỂU CẦU; đồng thời mong muốn các cơ quan, đơn vị duy trì lịch hiến máu theo kế hoạch và tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên, người dân tham gia hiến máu.

Tại các điểm hiến máu – nơi diễn ra hoạt động chuyên môn tiếp nhận máu, các biện pháp phòng dịch sẽ được Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và các đơn vị chuyên môn tiếp nhận hiến máu thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế như: tuyên truyền cho người hiến máu về các biện pháp phòng bệnh, cung cấp dung dịch sát khuẩn nhanh và khẩu trang y tế cho người hiến máu…

Khuyến cáo phòng chống dịch do virus nCoV

 

BẠN CÓ THỂ ĐẾN ĐÂU ĐỂ HIẾN MÁU?

1. Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương (Phố Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội), từ 8h đến 20h tất cả các ngày (kể cả thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ). Liên hệ: 0962822860 (chị Lan Anh)

2. Các điểm hiến máu cố định tại Hà Nội từ 8h đến 17h tất cả các ngày ở địa chỉ:- 26 Lương Ngọc Quyến (quận Hoàn Kiếm), liên hệ: 0975046912 (Anh Giáp)- 132 Quan Nhân (quận Thanh Xuân), liên hệ: 0987888241 (Anh Thủy)- Số 10, ngõ 122 đường Láng (quận Đống Đa), liên hệ: 0906262248 (Chị Huế)

3. Các điểm hiến máu gần nhất theo link: https://www.nihbt.org.vn/Home/DiemHM

4. Tại TP. Hồ Chí Minh:

  • Bệnh viện Truyền máu – Huyết học (118 Hồng Bàng, quận 5), từ 7h đến 16h30 tất cả các ngày.
  • Trung tâm Hiến máu nhân đạo (106 Thiên Phước, quận Tân Bình), từ 7h đến 16h30 từ thứ 2 đến thứ 6 (Thứ 7 và Chủ nhật làm việc đến 11h).
  • Bệnh viện Chợ Rẫy (tầng 1, Trung tâm Truyền máu, 201 B Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5, TPHCM, từ 7h đến 16h tất cả các ngày.

5. Tại Hải Phòng:

Trung tâm Huyết học – Truyền máu Hải Phòng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng (Số 1, đường Nhà Thương, quận Lê Chân, HP), từ 8h đến 11h và 14h đến 16h tất cả các ngày.

6. Tại Thái Nguyên:

Trung tâm Huyết học (tầng 7, nhà 15 tầng) Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, số 479, đường Lương Ngọc Quyến, T.P Thái Nguyên, giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6. Điện thoại: 0385.116.115.

7. Tại Đà Nẵng:

Khoa Huyết học -Truyền máu, Bệnh viện Đà Nẵng, 103 Quang Trung (Đà Nẵng), tất cả các ngày.

8. Tại Thanh Hóa: Liên hệ: 0966 88 33 77

  • Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hoá (số 263 đường Trần Phú, phường Ba Đình, Tp Thanh Hoá), từ 7h30 – 11h30 thứ 4 hàng tuần. Liên hệ: 0966 88 33 77
  • Chùa Đại Bi (Đường Mật Sơn, phường Đông Vệ, Tp Thanh Hoá), từ 7h30 – 11h30 các ngày mùng 1 và 15 âm lịch hàng tháng.

9. Tại Quảng Ngãi:

Khoa Huyết học Truyền máu, Lầu 1, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi (đường Lê Hữu Trác – TP Quảng Ngãi), từ 7h đến 20h tất cả các ngày. Đang thiếu trầm trọng nhóm O.

10. Tại Bình Định:

Trung tâm Huyết học – Truyền máu, tầng 4, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, số 106 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6.

11. Bệnh viện đa khoa các tỉnh, thành phố hoặc liên hệ Hội Chữ thập đỏ gần nhất để được hướng dẫn về địa điểm hiến máu.

Phòng Truyền thông

 

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan