Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Câu chuyện yêu thương từ những mái tóc hiến tặng

Tại Trạm tóc Ước mơ 2026, có rất nhiều người, ở nhiều độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau đã dành nhiều năm nuôi dưỡng mái tóc chỉ để chờ ngày trao tặng cho người bệnh ung thư. Mỗi mái tóc chứa đựng một câu chuyện riêng, nhưng lại cùng gặp nhau ở mong muốn mang đến niềm vui và sự động viên cho những người đang cần được sẻ chia.

Cùng con nuôi dưỡng lòng nhân ái

Từ sáng sớm, chị Nguyễn Thị Lan Anh (Thanh Trì, Hà Nội) đã cùng hai con gái Phạm Khánh Chi và Phạm Phương Thảo có mặt tại Viện để tham gia ngày hội. Cả hai cô bé đều đã có ba lần hiến tóc. Với gia đình chị, đây không chỉ là một hoạt động thiện nguyện mà còn là dịp để các con học cách cảm thông và sẻ chia với những người kém may mắn hơn mình.

Bản thân chị Lan Anh thường xuyên tham gia hiến máu. Sau mỗi lần hiến máu, chị lại dành dụm một khoản tiền để làm từ thiện, chờ những dịp phù hợp để gửi tặng các bệnh nhi.

Chị tâm sự: “Tôi muốn các con được trực tiếp tham gia những hoạt động thiện nguyện cho người bệnh để hiểu rằng: có những bạn nhỏ bằng tuổi mình nhưng đã phải trải qua những đợt điều trị vất vả và chịu nhiều thiệt thòi. Tôi mong các con biết trân trọng những gì mình đang có, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và sẵn lòng giúp đỡ khi có thể”.

Ba mẹ con chị Nguyễn Thị Lan Anh cùng tham gia hiến tóc.

Người mẹ hy vọng những lần hiến tóc sẽ giúp các con hiểu rằng một hành động nhỏ cũng có thể mang đến niềm vui cho người khác. Khi tận mắt chứng kiến những người bệnh đón nhận món quà của mình, các con sẽ cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của sự sẻ chia và dần nuôi dưỡng lòng nhân ái từ những điều bình dị nhất.

Người bệnh cũng có thể trao đi yêu thương

Dù chưa đến lịch điều trị, chị Nguyễn Thị Thu Hường, người bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia), vẫn chủ động đến Viện để hiến tặng mái tóc của mình.

Phải truyền máu suốt đời, chị Hường đã gắn bó với Viện qua nhiều năm tháng. Với chị, nơi đây giống như ngôi nhà thứ hai, nơi chị thấu hiểu những khó khăn của người bệnh và cũng nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ từ cộng đồng.

“Tôi rất đồng cảm với những người bệnh ung thư, nhất là những người phải trải qua hóa trị và bị rụng tóc. Tôi thấy mình vẫn còn may mắn vì dù mắc bệnh, tôi vẫn có thể nuôi được mái tóc của mình và hôm nay có thể trao tặng cho người khác. Tôi cũng đã được nhận hàng trăm đơn vị máu cùng rất nhiều sự giúp đỡ của cộng đồng, nên tôi mong có thể làm một điều gì đó để đáp lại tình cảm ấy”, chị Hường bộc bạch.

Với chị Thu Hường, hiến tóc cũng là một cách tri ân cuộc sống, tri ân những người đã hiến máu sẻ chia sự sống cho chị. Dù bản thân vẫn phải sống chung với bệnh tật, chị vẫn có thể trao đi điều tốt đẹp, tiếp thêm niềm vui cho những người đang bệnh ung thư.

Năm 2023, chị Nguyễn Thị Thu Hường đã cùng với nhiều người bệnh thalassemia khác tham gia hiến tóc.

Gần 3 năm chờ đợi để trao đi mái tóc

“Chờ gần 3 năm cuối cùng cũng đến được ngày này” – đó là niềm vui của bạn Đào Thị Yến (Phú Diễn, Hà Nội) khi lần đầu tiên có cơ hội hiến tóc tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ” 2026.

Với mong muốn giúp những em bé bệnh nhi có lại mái tóc đẹp, Yến đã tìm hiểu nhiều phương pháp nuôi tóc sao cho đủ độ dài và đẹp nhất.

Bạn Đào Thị Yến trao đi mái tóc đã nuôi nhiều năm để tặng người bệnh.

Lần đầu tham gia, Yến vô cùng bất ngờ khi chứng kiến đông đảo mọi người xếp hàng chờ đến lượt hiến. Đặc biệt, khi được tận mắt chứng kiến buổi trao tặng những bộ tóc cho người bệnh, Yến càng cảm thấy việc làm của mình trở nên ý nghĩa hơn.

“Có những việc mình nghĩ rất đơn giản, nhưng khi thực sự làm được lại thấy vui và ý nghĩa vô cùng. Hơn 2 năm qua, mình vẫn luôn mong có ngày được hiến tóc. Hôm nay, khi mái tóc đã được trao đi, mình cảm thấy thật hạnh phúc vì cuối cùng cũng đã làm được điều ấp ủ bấy lâu”, Yến bộc bạch.

Sau khi mái tóc được cắt đi, Yến vẫn vui vẻ vì còn đủ tóc để tạo kiểu như mong muốn. Điều cô gái trẻ chờ đợi nhất là mái tóc của mình sẽ sớm đến với những người bệnh, từ đó tiếp thêm sự tự tin trong hành trình điều trị.

Có lẽ, điều đẹp đẽ nhất trong những câu chuyện trên không nằm ở mái tóc dài bao nhiêu hay hành trình nuôi tóc kéo dài bao lâu, mà ở cách mỗi người lựa chọn dành một phần yêu thương cho người khác.

Từ những em nhỏ đang học cách sẻ chia, những người mẹ mong muốn gieo mầm nhân ái cho con, đến cả những người vẫn đang kiên cường sống chung với bệnh tật… tất cả đều cho thấy lòng tốt không phụ thuộc vào tuổi tác hay hoàn cảnh. Và biết đâu, bằng những mái tóc được trao đi, nhiều người bệnh thấy được rằng luôn có những tấm lòng âm thầm ở bên mình và có thêm động lực đẩy lùi bệnh tật.

Hạnh Toàn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan