Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Chàng trai có 70 lần hiến máu, 10 năm vá đường tình nguyện

Ấn tượng của mọi người khi gặp chàng trai Phạm Văn Hiếu (Thường Tín, Hà Nội) là một người đàn ông giản dị, khiêm tốn. Nhưng ít ai biết, anh Hiếu lại là một “người hùng” với hơn 70 lần hiến máu, hiến tiểu cầu tình nguyện.

Không chỉ hiến máu thường xuyên, anh Hiếu còn lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện đến với các bạn trẻ. Cứ đủ ngày hiến máu nhắc lại, anh Hiếu lại cùng các bạn đi từ Thường Tín đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để hiến máu, hiến tiểu cầu.

Chàng trai Phạm Văn Hiếu đã hiến máu, hiến tiểu cầu liên tục từ năm 2010 đến nay. Anh Hiếu không nhớ mình đã hiến máu bao nhiêu lần, vì với anh, sự cho đi là hết mực vô tư và không bao giờ đong đếm.

Anh Phạm Văn Hiếu đã duy trì thói quen hiến máu, hiến tiểu cầu 14 năm nay

Anh Hiếu cho biết: “Lần đầu tiên mình đi hiến máu là vào năm 2010, tại chương trình hiến máu ở chùa Phật Quang, sau đó mình có tham gia nghĩa vụ quân sự. Hai năm thực hiện nghĩa vụ mình cũng may mắn hiến máu được 2 lần. Sau khi trở về, mình hiến đều đặn cho đến nay đã là 14 năm.”

Dù con đường từ nhà đến Viện để hiến máu không hề gần, nhưng hầu như Phạm Văn Hiếu chưa bỏ lỡ một buổi hiến máu nào.

“Khi nghĩ đến những người bệnh, những người không may mắn, tôi cảm thấy đường xa một chút không có vấn đề gì. Vui hơn nữa là có các bạn trẻ cũng đi hiến máu cùng tôi, nghĩa là có thêm nhiều người bệnh được giúp đỡ’, anh Hiếu chia sẻ.

Anh Hiếu rất vui vì có thể truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ có thói quen hiến máu thường xuyên

Không những thế, anh Hiếu còn làm một việc hết sức cao cả mà ít ai làm được, đó là tình nguyện vá những đoạn đường có ổ gà cho người dân được đi lại an toàn.

Vào một ngày mưa cách đây hơn 10 năm, trên đường đi làm về, anh Hiếu gặp một người bị ngã xe. Sau khi giúp đỡ người bị ngã dựng xe, anh có quan sát con đường nhưng do trời mưa và tối, anh đành trở về nhà. Ngày hôm sau, anh Hiếu quay lại đoạn đường đó và phát hiện có một ổ gà nhỏ, anh quyết định tự vá lại đoạn đường để không còn ai gặp tai nạn nữa.

Anh Hiếu đã gắn bó với công việc vá đường hơn 10 năm qua

“Sau lần đó, tôi để ý hơn đến những đoạn đường mà mình đi qua. Mỗi khi thấy có ổ gà, tôi lại nghĩ liệu có bao nhiêu người sẽ bị ngã, đặc biệt là khi trời mưa ngập. Vì vậy, nhìn thấy ổ gà ở đâu là tôi sẽ sắp xếp đến để vá lại. Công việc của tôi là một nhân viên giao hàng nên có điều kiện để đi nhiều nơi. Không chỉ vá lại đoạn đường từ công ty về nhà, tôi vá tất cả những con đường có ổ gà mà tôi bắt gặp hoặc khi có ai đó thông báo”, anh Phạm Văn Hiếu chia sẻ về cơ duyên đến với việc tình nguyện vá đường.

Để không ảnh hưởng đến việc lưu thông của mọi người, anh Hiếu lựa chọn buổi tối để vá đường. Những nguyên vật liệu cần thiết như nhựa đường, đá, xi măng,… anh Hiếu xin ở các công trình hoặc tự bỏ tiền ra mua. Cứ như vậy, ban ngày đi làm, tối về lại cặm cụi với những con đường, anh Hiếu thường trở về nhà vào đêm muộn, điều này khiến gia đình anh không khỏi lo lắng.

Dần dần, công việc của Phạm Văn Hiếu được mọi người xung quanh quan tâm nhiều hơn. Nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ Hiếu và muốn được đồng hành cùng anh trong những buổi vá đường và làm các công việc thiện nguyện.

Ban ngày, các thành viên trong nhóm của anh Hiếu vẫn đi học, đi làm như bao người. Khi đêm xuống, cả nhóm lại cùng nhau chuẩn bị nguyên vật liệu, phân chia công việc và đến những đoạn đường có ổ gà để “thăm khám” và “chữa lành”.

Ngoài địa bàn Hà Nội, nhóm của anh Hiếu còn vá đường ở Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nam,… bất cứ ở đâu có người gọi điện báo, cả nhóm lại sắp xếp lên đường

“Sau này khi mọi người hiểu công việc của tôi hơn thì có rất nhiều người đồng tình và ủng hộ, nhóm chúng tôi được hỗ trợ vật liệu, áo bảo hộ, áo dạ quang,.. để công việc được an toàn hơn. Nhóm chúng tôi có các bạn còn rất trẻ và rất năng động, nhiệt huyết”, anh Hiếu chia sẻ.

Công việc vá đường không chỉ vất vả mà còn có phần nguy hiểm khi nhóm của anh Hiếu thường xuyên làm việc vào buổi đêm. Nhưng với những con người luôn tràn đầy nhiệt huyết và tấm lòng vì cộng đồng, khó khăn nguy hiểm cũng không là gì so với sự an toàn của người dân.

Anh Hiếu không coi những công việc thiện nguyện mình đang làm là điều gì lớn lao, mục đích lớn nhất của anh chỉ là: “Làm sao để mọi người được an toàn”

Những ngày đầu cặm cụi vá đường 1 mình, anh Hiếu bị những người xung quanh cho là “lập dị”, thậm chí nhiều người còn nghi ngờ anh có “ý đồ xấu” khi thường xuyên mang đồ nghề ra khỏi nhà vào ban đêm. Nhưng giờ đây, anh đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ gia đình, bà con làng xóm và cả chính quyền địa phương.

Chính năng lượng tích cực từ lòng tốt và tình yêu thường từ anh Phạm Văn Hiếu đã truyền đến mọi người, để cuộc sống ngày một tốt đẹp lên.

“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai”, chàng trai Phạm Văn Hiếu đã tự nguyện lựa chọn phần việc gian khổ, khó khăn, nhưng anh hạnh phúc với sự cho đi của mình và đã sống một cuộc đời đầy ý nghĩa.

Thùy Trang

Ảnh: Lâm Tùng, NVCC

Thiết kế: Hạnh Toàn

 

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan