Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Chàng trai dành cả thanh xuân để làm thiện nguyện

Với đam mê hoạt động thiện nguyện từ khi còn là học sinh, chàng thanh niên Nguyễn Đức Anh (Bắc Ninh) đã dành cả thanh xuân để hiến máu, hiến tiểu cầu tình nguyện và lan toả hành động này đến cộng đồng.

Nguyễn Đức Anh tham dự chương trình Gặp mặt người hiến tiểu cầu tình nguyện tiêu biểu năm 2024.

Ngay sau khi đủ 18 tuổi, Đức Anh đã đăng kí trở thành tình nguyện viên của Câu lạc bộ Máu Việt – Hàn Bắc Giang và thực hiện lần hiến máu đầu tiên trong đời

Dù đã chờ đợi rất lâu để có thể đủ tuổi hiến máu, Đức Anh vẫn có những lo lắng, băn khoăn: “Lần đầu khi nhìn thấy kim lấy máu tôi thấy cũng hoang mang nhưng rồi cảm giác ấy dần bị lấn át bởi niềm vui, hạnh phúc khi biết mình đang góp phần cứu giúp một ai đó”.

Bằng nhiệt huyết, tinh thần của tuổi trẻ, Đức Anh đã hoạt động tích cực trong Câu lạc bộ, hăng hái tuyên truyền và lan toả ý nghĩa của hiến máu đến nhiều người. Trên hành trình đó, chàng trai trẻ vẫn luôn hiến máu đều đặn mỗi khi đủ điều kiện.

“Tôi nhận ra rằng để thuyết phục được mọi người tham gia thì bản thân mình phải là người tiên phong và có trải nghiệm thực tế. Vậy nên tôi luôn đợi đủ ngày là sẽ đi hiến máu ngay. Khi mình đã làm tốt thì mới có thể khiến mọi người tin tưởng và làm theo”, Đức Anh chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp Đại học, Đức Anh đã có thể chủ động sắp xếp thời gian và phương tiện cá nhân nên chuyển sang hiến máu thường xuyên tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Tình cờ quen một người đồng nghiệp có con đang điều trị tại Viện, Đức Anh đã tìm hiểu sâu hơn và được giới thiệu hình thức hiến tiểu cầu. Từ đó, cứ mỗi khi đủ 21 ngày, chàng thanh niên với tấm lòng nhân ái lại sắp xếp công việc để đến Viện để trao đi những “giọt máu vàng” quý giá.

Những kỷ niệm trên hành trình trao yêu thương luôn được chàng trai trẻ cất giữ cẩn thận.

“Khi tới thăm con của đồng nghiệp, tôi rất xúc động khi gặp các bệnh nhi, thay vì đi học thì các con phải chiến đấu với bệnh tật, trông chờ vào từng túi máu. Khi ấy, tôi tự nhủ phải cố gắng thật nhiều để góp một phần nhỏ bé của mình cho các con, mong các con sớm được ra viện”.

Trong hơn 7 năm gắn bó với công việc thiện nguyện, Đức Anh vẫn luôn nhớ mãi khoảng thời gian dịch Covid-19 căng thẳng.

Do dịch bệnh và giãn cách xã hội, việc đi hiến máu là rất khó khăn và tình trạng khan hiếm máu thường xuyên xảy ra. Trách nhiệm của một người trẻ thôi thúc Đức Anh không thể ngồi yên. Anh đã xin giấy đi đường và vẫn đều đặn đi từ tỉnh Bắc Giang (tên cũ) đến Hà Nội để hiến tiểu cầu.

“Thời điểm đó có những lần viện phải nhắn tin, gọi điện trước cho những người sắp đủ điều kiện hiến máu. Biết được tình hình như vậy em đã liên hệ với bạn bè, các anh chị em ở hà nội những ai đang không bị cách ly và có đủ điều kiện thì cố gắng sắp xếp tham gia hiến máu”, Đức Anh cho biết.

Khoảng thời gian dịch bệnh căng thẳng, Đức Anh vẫn duy trì hiến tiểu cầu đều đặn, anh cũng góp mặt trong chương trình Gặp mặt người hiến tiểu cầu tình nguyện tiêu biểu năm 2022.

Bên cạnh hoạt động hiến máu, chàng thanh niên trẻ còn có niềm đam mê di chuyển và khám phá cuộc sống. Những ngày rảnh rỗi, anh thường đến thăm một số địa phương khó khăn ở các tỉnh miền núi, tìm hiểu cuộc sống của người dân. Gặp các hoàn cảnh khó khăn, anh lại giúp đỡ kết nối các mạnh thường quân để hỗ trợ, giúp cuộc sống của trẻ em và người dân nghèo được cải thiện hơn.

Với trái tim nhân hậu và năng lượng của tuổi trẻ, chàng trai Nguyễn Đức Anh đã có những năm tháng thanh xuân rực rỡ và đầy ý nghĩa.

Đến nay, Nguyễn Đức Anh đã hiến máu, hiến tiểu cầu tổng cộng 77 lần, riêng trong năm 2025, anh đã hiến tiểu cầu 16 lần.

Khi nhận được lời mời tham dự chương trình Gặp mặt người hiến tiểu cầu tiêu biểu năm 2025 do Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức, Đức Anh rất vui và lấy đó làm động lực trên hành trình thiện nguyện của mình: “Tôi rất tự hào khi được là một trong những người hiến tiểu cầu tiêu biểu 2025. Đây là sự kiện đặc biệt trong những năm tháng thanh xuân của tôi.

Tôi mong sự kiện này sẽ giúp lan toả nhiều hơn ngọn lửa nhiệt huyết để mọi người không còn e ngại trong việc hiến máu, hiến tiểu cầu và đặc biệt là đối với các bạn trẻ, làm khơi dậy lòng trắc ẩn, hướng tới xã hội văn minh, nhân ái”.

Thuỳ Trang, Ảnh: NVCC

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan