Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Chàng trai Gen Z Bắc Ninh và hành động đẹp từ những giọt máu sẻ chia

Năm 2019, từ một lần hiến máu cấp cứu, chàng trai Gen Z Nguyễn Thường Long (sinh năm 2000, xã Đại Đồng, TP. Bắc Ninh) đã bắt đầu hành trình đặc biệt của mình.

Năm ấy, một người bạn của Long không may gặp tai nạn, phải vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh (nay là Bệnh viện Đa Khoa Bắc Ninh số 2) trong tình trạng mất rất nhiều máu. Qua trao đổi, bác sĩ biết Long có cùng nhóm máu A với người bệnh nên hỏi liệu cậu có thể hiến máu hay không.

Long đồng ý không chút do dự. Sau khi được đưa đi xét nghiệm và hoàn tất các thủ tục cần thiết, những giọt máu đầu tiên của chàng trai sinh năm 2000 được trao đi.

Với Long, đó không chỉ là một lần giúp đỡ người thân quen mà còn là khoảnh khắc khiến cậu nhận ra mình hoàn toàn có thể làm một việc nhỏ nhưng mang lại ý nghĩa lớn cho người khác.

Từ đó, Long bắt đầu “nghiện” hiến máu.

Cứ đủ thời gian theo quy định, Long lại sắp xếp công việc để đi hiến máu. Tính đến nay, chàng trai Gen Z đã có 26 lần hiến máu toàn phần và 4 lần hiến tiểu cầu.

Điều đặc biệt là nhiều lần đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương hiến máu, Long phải di chuyển quãng đường hơn 80 km, nhưng khoảng cách chưa bao giờ trở thành lý do khiến cậu dừng lại.

Với Long, mỗi lần hiến máu là một lần được trao đi điều có ích. Và hành trình ấy cũng không chỉ có một mình.

Nguyễn Thường Long thường rủ những người anh em, bạn bè thân thiết cùng tham gia. Từ những lời rủ ban đầu, một nhóm bạn cùng chung sở thích làm việc thiện dần hình thành. Các thành viên duy trì việc hiến máu đều đặn mỗi năm. Đến nay, nhiều người trong nhóm đã có từ 15-20 lần hiến máu.

“Đi hiến máu một mình cũng được, nhưng có anh em đi cùng thì vui hơn, “khí thế” sẽ tăng gấp nhiều lần. Mọi người cùng động viên nhau, cùng chia sẻ và quan trọng là cùng làm được một việc có ích”, Long chia sẻ.

Với nhóm bạn của Long, hiến máu dần trở thành một thói quen đẹp. Mỗi khi đủ điều kiện, cả nhóm lại rủ nhau sắp xếp thời gian để tiếp tục hành trình. Người này rủ người kia, từ một nhóm nhỏ những người bạn quen biết, tinh thần hiến máu tình nguyện được lan tỏa một cách tự nhiên.

Năm 2026, Nguyễn Thường Long được tôn vinh là người hiến máu tình nguyện tiêu biểu của Thành phố Bắc Ninh. Với chàng trai sinh năm 2000, sự ghi nhận ấy là niềm vui, niềm tự hào to lớn, nhưng có lẽ điều khiến Long tiếp tục gắn bó với hiến máu lại giản dị hơn nhiều: biết rằng những giọt máu mình trao đi có thể đến đúng lúc, giúp đỡ một người đang cần.

Nguyễn Thường Long (ngoài cùng bên phải) trong lễ tôn vinh là người hiến máu tình nguyện tiêu biểu của Thành phố Bắc Ninh.

“Mình nghĩ Gen Z ngoài học tập, làm việc, kiếm tiền để xây dựng cuộc sống riêng thì cũng nên dành một phần thời gian để làm những điều có ích cho cộng đồng. Không nhất thiết phải là việc gì quá lớn, chỉ cần mình có thể giúp được ai đó thì mình cứ làm. Với mình, hiến máu là một việc rất thiết thực”, Long chia sẻ.

Quãng thời gian 7 năm, Long đã đi một chặng đường dài. Và trên chặng đường ấy, chàng trai trẻ không chỉ trao đi những giọt máu của mình mà còn thu hút thêm nhiều người bạn cùng chung một lựa chọn: khi mình có thể giúp một người khác, tại sao không làm?

Hạnh Toàn

Ảnh: NVCC

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan