Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, ta lại có thêm ngày nữa để yêu thương!

Bị ung thư là một điều không ai mong muốn, căn bệnh có thể lấy đi niềm tin, hy vọng của người bệnh trong những phút giây yếu đuối nhưng không thể dập tắt được ý chí kiên cường và khát khao sống mạnh mẽ trong những trái tim K máu. Những dòng suy nghĩ dưới đây của người bệnh khiến cho chúng ta thực sự cảm phục và trân trọng.

Chia sẻ của chị Nguyễn Thị Hường (Nam Định)

Thế là đã hơn 4 năm em trải qua cuộc chiến đấu với căn bệnh ung thư máu. Nhìn lại thời gian qua – 1 hành trình dài vất vả tưởng nhiều lần đã không thể vượt qua cửa tử nhưng hiện tại em vẫn ở đây viết những dòng tâm sự này. Mỗi lần nghe tin bệnh tái phát là cả một bầu trời đen tối. Nhưng dần dần cũng quen, lại chấp nhận chung sống với nó. Khi tế bào K trở lại, ta lại đánh hoá chất, lại điều trị. Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, ta có thêm một ngày, là có thêm ngày nữa để yêu thương, để sống bên gia đình. Em sẽ luôn trân trọng tất cả những gì mình đang có.

Viện Huyết học – Truyền máu TW như ngôi nhà thứ 2 của em. Các bác sỹ, điều dưỡng, nhân viên y tế tận tình chăm sóc. Em được quen những người đồng bệnh, mỗi người một hoàn cảnh nhưng vẫn cùng nhau san sẻ, cố gắng chiến đấu với căn bệnh từng ngày, giành giật lại sự sống. Có những nỗi vất vả, sự hy sinh, cố gắng của gia đình nội ngoại và của tất cả mọi người cùng em chiến đấu với căn bệnh này, để giúp em vượt qua được sự đau đớn dày vò về cả thể xác và tinh thần.

Em luôn có chồng con, người thân và mọi người bên cạnh, đó chính là nguồn động lực lớn nhất để em mạnh mẽ tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Nhất định sẽ không bỏ cuộc!

Thật sự biết ơn những yêu thương, biết ơn sự thấu hiểu, biết ơn sự chia sẻ và giúp đỡ của các ông bà, các bác, cô chú, anh chị và các bạn, các em dành cho gia đình em. Chúc tất cả mọi người luôn mạnh khoẻ, bình an và hạnh phúc!

Chia sẻ của chị Hoàng Thị Diệu Linh (Quảng Bình)

Tháng 12/2020, em phát hiện bị u lympho hodgkin giai đoạn 4B. Quá trình chiến đấu với bệnh của em cũng vất vả lắm. Từ khi bị bệnh K, cuộc sống của em thay đổi hết. Em cũng tự ti, mệt mỏi, đau đớn vì hoá chất, thiếu thốn vì kinh tế… Nhưng vì con, vì chồng, bố mẹ…, vì tình yêu thương của người thân và niềm tin, nghị lực, sự lạc quan trong em đã giúp em vượt qua.

Cố gắng trong mọi hoàn cảnh là phương châm, là phong cách sống của em. Không sợ thất bại, mà có thất bại cũng không sợ. Ta nghĩ cái gì đơn giản nó sẽ đơn giản, cái gì quan trọng sẽ quan trọng. Nên em chọn suy nghĩ đơn giản để dễ sống hơn.

Chị Hoàng Thị Diệu Linh luôn vui vẻ, yêu đời, lạc quan và hướng đến những điều tích cực

Không ai biết ngày cuối của mình là ngày nào, bệnh tật là thử thách mà mình cần phải vượt qua. Nếu mình đã cố gắng hết mình thì không có gì phải hối tiếc. Mình còn sống vui vẻ, khỏe mạnh được ngày nào, bản thân mình sống được mọi người yêu thương và quý mến là hạnh phúc rồi.

Em đã ghép tế bào gốc được 15 tháng. Hiện tại, em sinh hoạt, sống bình thường như mọi người. Lúc nào em cũng cười tươi, vui vẻ, yêu đời, hát những bài hát mình yêu thích. Em thường xuyên tập thể dục, ăn uống với chế độ vừa phải.

Em mong tất cả bệnh nhân K luôn vui vẻ, chấp nhận mọi điều không may mắn và lạc quan điều trị. Hãy luôn tin tưởng vào bác sĩ, tuân theo những lời dặn, theo chỉ định của bác sĩ. Hãy tin là mình sẽ chiến thắng! Chúc tất cả các anh chị em đồng bệnh có thật nhiều nghị lực, sức khỏe để tiếp tục chiến đấu và vượt qua nhé!

Trương Hằng (tổng hợp); Thiết kế: Hạnh Toàn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan