Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Chỉ mong sớm đủ ngày để tiếp tục hiến máu”

Hiến máu không chỉ là một hành động thiện nguyện, mà còn là nhịp đập của sự sống nối dài. Trong hành trình kết nối ấy, mỗi người cho đi đều để lại một phần trái tim mình ở nơi chưa từng đặt chân tới.

Hiến máu được lần nào là may mắn lần đó

“Tôi còn hiến máu được lần nào là may mắn lần đó” – Nguyễn Thanh Thủy (37 tuổi, Vĩnh Phúc) chia sẻ. Từ năm 2011 đến nay, anh đã hiến máu khoảng 20 lần và luôn mong chờ những lần tiếp theo.

Đủ ngày, đủ điều kiện, anh Nguyễn Thanh Thuỷ lại đi từ Vĩnh Phúc đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để hiến máu.

Chia sẻ về lý do gắn bó với hiến máu tình nguyện, anh Thủy tâm sự: “Người bạn thân nhất của tôi bị suy thận nặng và phải chạy thận gần 20 năm. Trước đó, anh trai của bạn đã qua đời vì căn bệnh tương tự. Chứng kiến nỗi khổ của bạn, tôi không khỏi trăn trở. Tôi quyết định hiến máu để cứu người, giúp đời”.

Anh từng bị người thân phàn nàn: “Sao phải hiến máu nhiều thế?”. Nhưng anh hiểu rằng máu là sự sống đối với hàng nghìn bệnh nhân đang mòn mỏi điều trị, những sản phụ gặp biến chứng khi sinh, nạn nhân tai nạn giao thông, những em nhỏ mắc bệnh tan máu bẩm sinh phải truyền máu suốt đời.

“Nhiều khi đang đi ngoài đường tôi chỉ cầu bình an, không phải cho bản thân, mà để còn đủ điều kiện đi hiến máu lần nữa”. Đối với anh, hiến máu giống “gửi ngân hàng tiết kiệm”, biết đâu một ngày chính mình hay người thân sẽ cần đến.

Hiện tại, anh Thủy là tình nguyện viên tích cực tại Câu lạc bộ Máu Vĩnh Phúc. Ngoài việc bản thân đi hiến máu định kỳ, anh còn lan tỏa tinh thần ấy đến với nhiều người xung quanh. Nhờ vậy mà đến giờ gần 20 người bạn của anh cũng “nghiện” hiến máu.

Anh thường xuyên theo dõi hành trình vận chuyển máu qua ứng dụng Hiến máu. Anh cho biết máu của anh đã được đưa đến Lạng Sơn, Bắc Giang và xa nhất là Lai Châu. Dẫu không mong chờ sự hồi đáp, nhưng sâu thẳm trong tiềm thức anh vẫn hy vọng những giọt máu ấy sẽ đến được đúng người vào thời điểm quan trọng nhất.

Anh Thuỷ luôn theo dõi hành trình của những đơn vị máu sau khi hiến.

Trao máu – Trao sự sống

Từ câu chuyện của anh Thủy, chúng tôi đi tìm nguồn tiếp nhận máu. Chị Lương Thị Luận (37 tuổi, Lạng Sơn) đang đồng hành cùng con trai Lương Kim Trọng (7 tuổi) chiến đấu với căn bệnh tan máu bẩm sinh. Em được phát hiện mang gen bệnh từ lúc 3 tháng tuổi. “Khi biết tin cháu mắc bệnh, tôi rất suy sụp. Tôi ở nông thôn không có điều kiện tiếp xúc với mạng xã hội nhiều nên không biết đây là bệnh gì. Sau này, các bác sĩ giải thích thì tôi mới hiểu” – chị Luận nói.

Chị Lương Thị Luận và con trai Lương Kim Trọng.

Có lúc chị Luận chỉ biết ôm con mà khóc, không biết bám víu vào đâu giữa nỗi lo bệnh tật. Rồi một ngày, con trai thủ thỉ: “Con yêu mẹ!”. Câu nói như tiếp thêm sức mạnh để chị tiếp tục cùng con trong những chuyến đi dài, những đêm thức trắng bên giường bệnh.

Những cuộc đời tưởng chừng như không liên quan đến nhau nhưng lại có sợi dây kết nối vô hình. Giữa người cho và người nhận, tuy không biết nhau là ai nhưng chính họ đã làm nên ý nghĩa trọn vẹn của việc hiến máu.

Theo bác sĩ Nguyễn Bá Chung, bác sĩ điều trị tại trung tâm Thalassemia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, bệnh tan máu bẩm sinh là một bệnh lý di truyền trên tế bào hồng cầu làm cho đời sống của chúng giảm xuống, dẫn đến bệnh nhân bị thiếu máu và phải truyền máu liên tục trong suốt cả cuộc đời. Ước tính bệnh nhân tan máu bẩm sinh sử dụng khoảng 50% tổng số đơn vị khối hồng cầu tại viện, những bệnh nhân thể nặng có thể cần đến khoảng vài chục đơn vị máu trong một năm. Tình trạng thiếu máu ảnh hưởng nhiều đến việc sinh hoạt và hoạt động hàng ngày và gây nhiều biến chứng cho bệnh nhân.

Nhóm tác giả: Chân Trân, Hồng Ngọc, Hồng Nhung, Yến Phương; Ảnh: NVCC

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan