Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Chủ nhật Đỏ – Giọt máu ấm giữa trời giá lạnh

Hoạt động hiến máu của ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Đại học Bách Khoa Hà Nội đã diễn ra trong ngày 17-18/12/2022 với sự ủng hộ của đông đảo các cơ quan, đơn vị, cá nhân, đặc biệt là các bạn sinh viên.

GS.TS. Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế thăm hỏi và tặng hoa người hiến máu

GS.TS. Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế và PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh – Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW thăm hỏi và động viên người hiến máu

Nhà báo Lê Xuân Sơn – Tổng biên tập Báo Tiền Phong tặng quà lưu niệm – huy hiệu hình giọt máu cho những người tham gia hiến máu

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Á hậu Bùi Phương Nga giao lưu cùng những người hiến máu

Á hậu Bùi Phương Nga hiến máu trong ngày hội Chủ nhật Đỏ

Người đẹp Hà My hiến máu tại sự kiện Chủ nhật Đỏ

Bạn Đỗ Hải Nhi (sinh viên Viện Kỹ thuật hoá học – Đại học Bách Khoa Hà Nội) tươi tắn khi sắp hoàn thành mục tiêu hiến máu của mình. Cô gái này có lý do đặc biệt hơn mọi người để “hoàn thành” việc hiến máu là do hôm nay Hải Nhi phải lấy ven 2 lần. Tuy nhiên, điều đó không làm cô bạn nao núng. Có thêm cậu em trai đứng sau cổ vũ nên Nhi rất thoải mái dù có chút vất vả hơn mọi người. Lúc phải chọc kim lần thứ 2, cảm giác của Nhi không phải là lo sợ, mà cô đã hy vọng. “Em hy vọng mình hiến máu được. Thứ em sợ chỉ là nếu em không thể tiếp tục hiến máu”. Cô bạn còn chia sẻ một đặc điểm hiến máu khá thú vị, đó là thích được hiến máu ở trường mình hơn những nơi khác vì cảm giác thân quen, gần gũi.

Bên ngoài hội trường, gió lạnh rít từng cơn, nhưng chẳng thể nào thổi tắt sức nóng của tinh thần hiến máu, và những cử chỉ ấm áp của các cặp đôi dành cho nhau.

Lần đầu tiên bạn Nguyễn Công Minh (sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội) hiến máu có người đồng hành đặc biệt đi cổ vũ. Bạn gái ân cần lấy áo đắp cho Minh đỡ lạnh. Cô gái dịu dàng trò chuyện với bạn trai, săn sóc cậu từng chút một. Bạn gái của Minh cũng sẽ hiến máu vào tuần sau.

Ngày hội Chủ nhật Đỏ hôm nay đã ghi dấu mốc đáng nhớ với bạn Nguyễn Thị Minh Tường (sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội): Lần đầu tiên tham gia hiến máu. Cô gái nhỏ nhắn tự tin khi đi hiến máu một mình. Động lực của cô gái trẻ chính là ý nghĩa tốt đẹp của hành động này: Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. “Chị gái em đi hiến máu từ lúc còn là sinh viên. Đó là tấm gương để em học tập nên từ lâu em đã mong muốn được hiến máu”, Minh Tường hào hứng kể lại.

Bạn Đặng Thị Diễm Phúc (sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) đã đi từ 5h30 sáng để đến ngày hội Chủ nhật Đỏ. Cô Bí thư lớp chia sẻ: “Lần đầu tiên em hiến máu là khi được bạn rủ đến Viện Huyết học – Truyền máu TW. Lần đó ven của em nhỏ nên lấy máu cũng khá lâu. Nhưng em không ngại đâu, chỉ cần hiến được máu là em sẽ cố gắng. Em thích đi hiến máu, vì đó là một việc tốt mà em có thể làm để giúp đỡ mọi người”.

Chị Cù Thu Hương (Báo Quân đội nhân dân) là phóng viên đồng hành cùng chương trình Chủ nhật Đỏ nhiều năm nay. Theo kinh nghiệm của một phóng viên phụ trách mảng y tế, dịp cuối năm là lúc cần rất nhiều máu cho bệnh nhân và dự trù các kế hoạch nên hiến được lúc nào là chị sẽ hiến lúc đấy. Bản thân chị Hương vừa tham gia tác nghiệp, đồng thời đóng góp những giọt máu của mình ngay trong những ngày hội. Chị Hương nhớ nhất Chủ nhật Đỏ cách đây vài năm, chị đưa con gái 4 tuổi đi cùng (ảnh bên phải). Con gái ngây thơ thấy mẹ hiến máu thì rất thương vì sợ mẹ đau, em bé cứ đứng bên cạnh xoa cho mẹ. Chị Hương không khỏi bật cười khi nhớ đến hình ảnh dễ thương đó. Chị Hương cũng thường xuyên hiến máu tại điểm hiến máu cố định Quận Hoàn Kiếm (26 Lương Ngọc Quyến).

Kỷ niệm vui và đáng nhớ nhất trong những lần đi hiến máu của chị Đinh Thu Hằng (Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội) là lần nhận được cuộc gọi từ bệnh viện thông báo chị là người hiến máu hoà hợp phenotype và có người cần đến máu của chị. “Đầu tiên mình rất ngạc nhiên. Sau đó mình mới biết, khi người bệnh truyền máu quá nhiều lần thì khả năng tiếp xúc với kháng nguyên lạ càng nhiều và nguy cơ sinh kháng thể bất thường ở những bệnh nhân này càng cao. Khi đó, truyền máu hòa hợp hệ nhóm máu ABO và Rh(D) là chưa đủ để đảm bảo an toàn cho người bệnh mà phải truyền máu hòa hợp các kháng nguyên của các hệ thống nhóm máu khác. Cảm giác khi biết chính mình có thể giúp đỡ một ai đó thực sự rất sung sướng. Mình càng tự nhủ rằng việc hiến máu có ý nghĩa rất lớn đối với những người bệnh”.

Anh Nguyễn Mạnh Tân cùng các đồng nghiệp công tác tại Báo Tiền Phong cũng có mặt từ sớm để hiến máu. Đối với anh Tân, hiến máu là hành động giúp ích cho xã hội, nhất là trong dịp Tết có nhiều người cần được truyền máu để sớm về nhà, nhiều người bị tai nạn rất cần máu.

Anh Nguyễn Thanh Sơn (Công ty Cổ phần Tiền Phong – Báo Tiền Phong) cho biết phần lớn đồng nghiệp trong công ty đều đi hiến máu. Không riêng gì Chủ nhật Đỏ, chỉ cần có điều kiện là anh và mọi người sẵn sàng tham gia.

Không khí nhiệt huyết tại Thư viện Tạ Quang Bửu – Đại học Bách Khoa Hà Nội trong 2 ngày 17-18/12/2022

Hàng nghìn người đến với ngày hội Chủ nhật Đỏ là hàng nghìn sinh mệnh được giữ lại. Hiến máu đã dần trở thành nét đẹp không thể thiếu trong những ngày cuối năm tất bật, trao cho nhau hơi ấm tình người, xua tan đi cái lạnh mùa đông.

Hải Yến, ảnh: Gia Thắng – Trần Chiến

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan