Chuyến “du xuân” mang lại bình an cho người bệnh
Trong ngày đầu tiên của Lễ hội Xuân hồng, nhiều người dân đã tham gia hiến máu. Hào hứng, xúc động và trào dâng mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, đó là những cảm xúc của người hiến máu khi tham gia lễ hội đặc biệt này.

Rất đông người dân đến hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng sáng nay 27/2.
Nhiều năm trước, trong một lần đến thăm cơ quan của một người bạn, chị Trần Thị Oanh (xã Quang Minh, Hà Nội) tình cờ gặp đúng ngày hội hiến máu đang diễn ra. Vậy là chuyến đi chơi trở thành kỷ niệm lần đầu tiên hiến máu của chị Ngọc.
Ngày hôm nay, chương trình Lễ hội Xuân hồng một lần nữa khiến lần đi hiến máu của chị Oanh giống chuyến du xuân đặc biệt. Mà chuyến du xuân này không phải để mong cầu cho bản thân.
“Mong tất cả mọi người đều được khoẻ mạnh và không ai cần phải nhận máu nữa. Nhưng nếu ai đó cần máu thì chúng mình luôn sẵn sàng”, lời chia sẻ của chị Oanh chan chứa tấm lòng yêu thương đồng bào.
Mọi người xung quanh chị đều biết đến lợi ích của hiến máu, nhưng đôi khi đường xa hoặc còn bận rộn công việc nên họ chưa thể sắp xếp. Chính sự nhiệt tình từ chị Oanh đã trở thành động lực để những người bạn hiến máu thường xuyên hơn.

Chị Oanh và chị Ngọc đèo nhau vượt quãng đường hơn 30 cây số để đi hiến máu.
Chị Nguyễn Thị Ngọc (xã Sóc Sơn, Hà Nội) thường trao đi giọt máu ấm vào dịp đầu năm, như một lời chúc sức khoẻ đến người bệnh.
Ngoài những đợt hiến máu cùng công ty hoặc tại địa phương sinh sống, chị Ngọc vẫn thường tự đi đến Viện Huyết học – Truyền máu TW. Với chị, mọi người đi du xuân để cầu bình an thì hành động hiến máu cũng mang lại điều tốt lành cho người bệnh nên đã quyết định chọn đến Lễ hội Xuân hồng.
Anh Nguyễn Anh Tuấn hiện đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh. Mỗi lần ra Hà Nội công tác, anh Tuấn đều tranh thủ đi hiến máu. Thói quen này cứ lặp lại đều đặn cách 3 tháng.

Lý giải cho hành động này, anh Tuấn khẳng định muốn làm việc có ích cho xã hội, đặc biệt là cho người bệnh.
Không khí ngày hiến máu đầu xuân đông vui hơn mọi lần khiến anh Tuấn cảm thấy niềm hân hoan được lan toả. Hoà mình vào Lễ hội Xuân hồng, một lễ hội đặc biệt khi mọi người cùng chung nguyện ước giúp đỡ người bệnh, anh Tuấn vui vì việc làm của mình có ý nghĩa hơn nhiều lần.
Trên đường vào Viện để hiến máu, chị Võ Thị Hương Ly (phường Đại Mỗ, Hà Nội) bắt gặp nhiều người nhà người bệnh phía ngoài cổng viện, biết rằng họ đang ngày đêm chăm sóc người thân ở đây, chị bỗng cảm thấy mình có trách nhiệm hơn để giúp đỡ cộng đồng và việc làm của mình lúc này trở nên đầy ý nghĩa.
“Mong Viện luôn có dồi dào lượng máu để cung cấp cho người bệnh”, chị Ly bày tỏ.
![]() |
![]() |
Chị Hương Ly (ảnh trái) và đồng nghiệp hiến máu.
Hai nữ sinh Lý Hoài An (Đại học Phenikaa) và Nguyễn An Khanh (Đại học Bách khoa Hà Nội) hoà trong dòng người tấp nập của ngày đầu diễn ra Lễ hội Xuân hồng. Với An Khanh, lần đầu tiên hiến máu mang lại cho em niềm xúc động đặc biệt. Có sức khoẻ tốt, đó là món quà “trời cho”. Việc em trao đi món quà đấy sẽ hỗ trợ được nhiều người có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Còn với Hoài An, trao đi dòng máu ấm giống như món quà em dành tặng cho một người bạn mắc ung thư.
![]() |
![]() |
Hai người bạn thân An Khanh (ảnh trái) và Hoài An cùng nhau hiến máu.
|
LỄ HỘI XUÂN HỒNG LẦN THỨ XIX – NĂM 2026
Kính mời Quý vị đăng ký hiến máu TẠI ĐÂY
– 7h – 11h30 và 13h30 – 17h ngày 27/2 – 8/3/2026 tại Viện Huyết học – Truyền máu TW (Số 5 Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội).
– 9h – 11h và 13h30 – 15h30 ngày 28/2 – 1/3/2026 tại Hội trường tầng 3, Trung tâm Thương mại AEON MALL Long Biên (đường Cổ Linh, phường Long Biên, Hà Nội).
– 9h – 11h và 13h30 – 15h30, ngày 1/3/2026 tại Hội trường tầng 3, Trung tâm Thương mại AEON MALL Hà Đông (phường Dương Nội, Hà Nội).
– 8h – 11h và 13h30 – 15h30, ngày 7 – 8/3/2026 tại Bảo tàng Hà Nội (đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, Hà Nội).
|
Hải Yến – Ảnh: Nhật Long
Bài viết liên quan
Lễ hội Xuân hồng lần thứ 19 sẽ bắt đầu từ ngày 27/2
28 Tháng Một, 2026Chương trình hiến máu Lễ hội Xuân hồng năm 2026 sẽ diễn ra trong 10 ngày từ 27/2 – 8/3 tại Hà Nội, với mục tiêu tiếp nhận 10.000 đơn…








