Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Chuyện kể rằng: “Nghĩa tình mùa thu” năm ấy, em gặp anh…

Ít ai ngờ rằng, nhiều năm về trước tại ngày hội “Nghĩa tình mùa thu”, có một mối nhân duyên tốt lành đã gặp nhau và nảy nở. Để rồi hôm nay, cũng chính tại đây, họ đã trở thành một gia đình hạnh phúc và còn là những người hiến máu tiêu biểu, cùng nhau viết tiếp câu chuyện “cho đi là còn mãi”.

Sự kiện “Nghĩa tình mùa thu” hòa cùng niềm vui với ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Mối duyên lành từ “Nghĩa tình mùa thu” năm ấy

Trở về năm 2015, trong không khí hối hả và nhiệt huyết của ngày hội hiến máu “Nghĩa tình mùa thu”, có hai bạn trẻ Lê Công Tuấn và Trần Thị Hiếu đã tình cờ gặp nhau. Khi ấy, họ là những tình nguyện viên năng nổ, cùng khoác trên mình màu áo đỏ của Hội Thanh niên vận động hiến máu Việt Nam. Những ca trực, những lần hỗ trợ người hiến máu đã trở thành sợi dây tơ hồng khéo léo gắn kết họ lại với nhau.

Hẹn hò tại ngày hội hiến máu “Nghĩa tình mùa thu” đã trở thành thói quen đặc biệt của gia đình anh Tuấn, chị Hiếu suốt gần một thập kỷ qua.

Từ sự đồng điệu trong các hoạt động tình nguyện , anh Tuấn và chị Hiếu đã nên duyên vợ chồng. Suốt gần một thập kỷ qua, thay vì những buổi hẹn hò riêng tư, anh chị lại chọn ngày hội “Nghĩa tình mùa thu” hằng năm để cùng nhau trao đi sự sống. 

Tính đến nay, chị Hiếu đã chạm mốc 24 lần hiến máu, còn anh Tuấn cũng sở hữu bảng thành tích đáng nể với 17 lần.

Hôm nay, tranh thủ đi hiến máu sau khi đưa con đi khai giảng năm học mới, chị Hiếu chia sẻ: “Bản thân tôi từng nhận được những giọt máu quý giá từ các bạn tình nguyện viên khi cần điều trị, nên tôi luôn tâm niệm phải trả ơn cuộc đời. 

Trở lại sau nhiều năm, cảm xúc của đôi vợ chồng ấy vẫn nguyên vẹn kỷ niệm từ ngày đầu gặp nhau.

Những “bài học về lòng nhân ái” sau giờ khai giảng năm học mới

“Nghĩa tình mùa thu” năm nay còn trở nên đặc biệt hơn khi trùng với hgày hội toàn dân đưa trẻ đến trường 5/9. 

Sau khi đưa con đến trường dự lễ khai giảng, nhiều phụ huynh đã chọn đi hiến máu để lưu giữ kỷ niệm đầy nhân văn dành cho các con.

Cùng chung tinh thần đó, anh Trần Viết Khánh (37 tuổi) đã đưa cậu con trai nhỏ (bé Mon) đến trải nghiệm “tình nguyện viên nhí”. Anh Khánh xem đây là cơ hội để giáo dục con biết trân trọng cuộc sống: “Tôi muốn con được trải nghiệm thực tế để hiểu thế nào là sẻ chia, để con lớn lên với một trái tim ấm áp, có thể giúp đỡ được cho nhiều người”.

Anh Trần Viết Khánh cùng con trai (bé Mon) trải nghiệm không khí hiến máu ngay sau giờ khai trường.

Bé Mon hào hứng tham gia chương trình với vai trò “tình nguyện viên nhí” tại “Nghĩa tình mùa thu”.

Tại một góc khác, bé Khuất Bảo Ngọc, cô học trò nhỏ đang chăm chú quan sát mẹ mình hiến máu. Dù ban đầu có chút sợ hãi khi thấy kim tiêm, nhưng Bảo Ngọc nhanh chóng lấy lại sự tự tin và đầy tự hào: “Con thấy việc mẹ đi hiến máu rất tuyệt vời ạ!”. Ngày khai trường của Ngọc trở nên ý nghĩa gấp đôi khi em học được 1 bài học hay từ chính mẹ mình.

Ánh mắt đầy ngưỡng mộ của cô con gái dành cho nghĩa cử cao đẹp của mẹ mình.

Với chị Nguyễn Thị Hòa Mi, niềm vui ngày hôm nay được nhân đôi khi chị có con đồng hành.

Trong khi đó, chị Vũ Thị Duyên lại chọn cách lặng lẽ cùng con trai xếp hàng chờ đến lượt hiến máu lần thứ 7. Chị muốn con trai mình cũng được trải nghiệm bầu không khí đầy tình người này để nuôi dưỡng tâm hồn.

Không khí tại ngày hội.

Tiếp nối từ mối nhân duyên năm xưa của vợ chồng chị Hiếu đến hành động đẹp của các bậc cha mẹ trong ngày khai trường 5/9, “Nghĩa tình mùa thu” đã thực sự trở thành nhịp cầu của những tấm lòng thiện nguyện. Chương trình vẫn còn diễn ra hết ngày mai, mời gọi cộng đồng cùng tham gia để viết tiếp những hành trình nhân văn và ý nghĩa. 

Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan