Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Chuyến xe nghĩa tình đưa người bệnh về quê đón Tết

Sáng nay, những chuyến xe ấm áp nghĩa tình tiếp tục xuất phát từ Viện Huyết học – Truyền máu TW đưa gần 100 người bệnh về quê đón Tết.

 

Đây là năm thứ 5 chương trình được tổ chức tại Viện Huyết học – Truyền máu TW và trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý – 2020, chương trình được tổ chức làm 3 đợt giúp cho hàng trăm người bệnh không phải vất vả chen lấn nơi bến xe, bến tàu đông đúc trong những ngày giáp Tết. 

 

Vừa bế con trai nhỏ mới được 21 tháng tuổi bị tan máu bẩm sinh, vừa mang theo nhiều đồ đạc rất nặng, chị Chu Thị Tới rất xúc động vì có xe đón 2 mẹ con ngay tại Viện

 

Nhà chị ở xã Bộp Bố, huyện Pác Nặm, một xã vùng sâu, vùng xa cách thành phố Bắc Kạn tới gần 100 km đường đồi núi. Nhiều lần 2 mẹ con ra viện buổi chiều chỉ kịp về tới thành phố và phải ngủ lại ở đó, sáng hôm sau mới bắt xe để về nhà. Hôm nay nhờ có chuyến xe nghĩa tình xuất phát từ viện sớm nên chị mới kịp về nhà luôn trong ngày. Chị chia sẻ: “Tối rất cảm ơn Viện và các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ người bệnh. Đó là sự động viên rất lớn đối với chúng tôi vì quá trình điều trị cho con rất khó khăn, vất vả, nhất là trong những ngày Tết đi lại còn vất vả hơn”. 

 

Cũng bị tan máu bẩm sinh là cháu Lương Thuỳ Linh ở Sông Mã, Sơn La, mới được 17 tháng tuổi. Mẹ con cháu được chở về nhà trên chuyến xe nghĩa tình

 

Điểm mới năm nay của chương trình chuyến xe nghĩa tình đưa người bệnh về quê đón Tết tại Viện là bên cạnh các xe 29 chỗ, 45 chỗ còn có những chiếc xe 4 chỗ do chính các nhà hảo tâm lái đưa từ 1 – 2 gia đình người bệnh khó khăn về tận nhà. Nhiều năm nay, tháng nào anh Bùi Quốc Hưng cũng một mình đưa hai con là cháu Bùi Tuấn Đạt (10 tuổi) và cháu Bùi Tuấn Vũ (5 tuổi) đi viện truyền máu. Bình thường khi đi từ nhà ở Xã Hợp Phong, huyện Cao Phong, Hòa Bình đến Viện Huyết học – Truyền máu TW, anh đều phải đi 3-4 chặng xe, mỗi lần lên xuống xe dắt theo 2 con cùng nhiều đồ đạc cồng kềnh rất vất vả. Nhưng hôm nay được xe ô tô con của nhà hảo tâm đưa về anh thực sự cảm động trước tình cảm sẻ chia, ấm áp từ những người chưa từng quen biết.

Ba bố con anh Bùi Quốc Hưng được các anh chị của Hội tuổi Giáp Dần Hà Nội 1974 đưa về tận nhà

Một trong những người ở xa nhất là cháu Lò Thị Tuyết, 8 tuổi, bị tan máu bẩm sinh ở Tủa Chùa, Điện Biên. Chặng đường từ nhà đến viện của mẹ con cháu thường mất 14 tiếng đồng hồ và đi qua khoảng 600 km đường núi.

Chị Hoàng Kim Duyên, điều trị bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu, nhà ở xã Nà Rì, huyện Nậm Pồ, Điện Biên. Từ đây, anh chị sẽ phải đi khoảng gần 500 km về đến Điện Biên, sau đó đi tiếp khoảng 150 km đường rừng mới về đến nhà

Cháu Hoàng Anh Tú (13 tuổi) bị tan máu bẩm sinh, mẹ cháu bỏ đi từ khi cháu còn nhỏ, bố cháu đã có gia đình riêng. Từ nhiều năm nay chỉ có bà nội chăm sóc và đưa cháu đi viện. Chuyến xe này sẽ đưa cháu về nhà ở huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

Những chuyến xe nghĩa tình không chỉ giúp người bệnh vơi bớt nỗi vất vả khi ra viện về sum họp với gia đình mà còn đem đến những tình cảm ấm áp cho người bệnh khi một mùa xuân mới đang về.

Trương Hằng, ảnh: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan