Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Cô bé 9 tuổi vẽ tranh dành tặng những người hiến máu

Vì cuộc sống thật ý nghĩa và hạnh phúc khi biết chia sẻ và trao yêu thương đến tất cả mọi người. Đó là thông điệp mà cô bé Phương Nhi muốn truyền tải thông qua mỗi tác phẩm hội họa của mình.

“Mỗi bức tranh – Một câu chuyện” là một dự án cộng đồng cá nhân mà cô bé Phương Nhi 9 tuổi (Hà Đông, Hà Nội) thực hiện kể từ khi bắt đầu học vẽ cách đây hơn 1 năm. Bức tranh “Dòng chảy yêu thương” được Phương Nhi vẽ dành tặng y bác sĩ và những người hiến máu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cũng mang một câu chuyện ý nghĩa.

Chị Trà Phương (mẹ bé Phương Nhi) chia sẻ về nguồn gốc bức tranh: “Khi con nhìn thấy mẹ là bác sĩ chữa bệnh hàng ngày, con cũng muốn đóng góp một phần nhỏ bé để đem lại sự cổ vũ tinh thần tích cực nhất dành cho những người đang công tác trong ngành y tế”.

Từ nhỏ, Phương Nhi đã được tiếp cận những thông tin về y học, về tế bào máu, về những người bệnh cần máu và chương trình hiến máu tình nguyện. Cô bé hiểu rằng máu là sự sống đối với nhiều người bệnh. Từ đó, cô bé được khơi nguồn cảm hứng vẽ nên bức tranh “Dòng chảy yêu thương”, bức tranh ra đời vào dịp 27/2 – Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Phương Nhi cho biết: “Con vẽ bức tranh này để cảm ơn, để tiếp thêm động lực làm việc cho các y bác sĩ, những người đã và đang nỗ lực ngày đêm chăm sóc sức khỏe cho người bệnh. Đồng thời, con cũng tặng bức tranh này cho những người hiến máu để cảm ơn sự trao đi dòng máu của họ”.

Bằng nét vẽ ngây thơ của mình, bức tranh của Phương Nhi thể hiện hình ảnh dòng máu với các tế bào máu được vẽ cách điệu hình trái tim bởi mỗi đơn vị máu dành cho người bệnh là trao đi yêu thương, trao đi cơ hội sống.

Bức tranh hiện được treo tại Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu TW, nơi những người hiến máu có thể ngắm nhìn một cách gần gũi.

“Con rất vui và hạnh phúc khi những người hiến máu đã nhìn thấy bức tranh của con”, Phương Nhi nói khi đến thăm Trung tâm Máu Quốc gia. Cô bé mong muốn bức tranh của mình sẽ mang lại những điều tích cực đến cho cộng đồng.

 “Con yêu quý tất cả mọi người và mong ai cũng mạnh khoẻ, hạnh phúc, bình an”, hoạ sĩ nhí bày tỏ.

Bé Phương Nhi thích thú khi được ngắm bức tranh của mình treo tại Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu TW.

Bức tranh đã thu hút sự quan tâm của nhiều người đến hiến máu, trong đó có bạn Nguyễn Thị Khánh Huyền.

Đúng ngày sinh nhật tròn 18 tuổi, Khánh Huyền đã nhờ anh trai đưa đi hiến máu. Đó như một món quà cô tặng bản thân để ghi dấu mốc trưởng thành. Từ đó, Huyền trở thành người bạn gắn bó thân thiết với Viện Huyết học – Truyền máu TW, đến nay đã 24 lần hiến máu, hiến tiểu cầu. 

Khi được biết bức tranh do một em nhỏ vẽ tặng, cô gái trẻ thích thú và cảm phục. Khánh Huyền vui vẻ cho biết: “Mỗi lần nhìn vào bức tranh, em cảm thấy mình đã đóng góp điều gì đó cho cộng đồng”. 

Khánh Huyền giới thiệu cho người bạn đi cùng về bức tranh.

Sự yêu thương không phân biệt bất kỳ tuổi tác, độ tuổi, giới tính, chủng tộc, quốc gia nào mà là sự yêu thương ấm áp từ trái tim chân thành của tất cả mọi người. Bức tranh “Dòng chảy yêu thương” cũng mang đến ý nghĩa này.

Hải Yến – Ảnh: Trần Chiến, Quang Hải

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan