Cô giáo Tiểu học hiến máu để truyền cảm hứng nhân ái cho học sinh
Nhân một ngày bầu trời tháng 4 của Hà Nội trở nên mát mẻ, trong lành, cô giáo Hoàng Thuỳ Linh (Trường Tiểu học Văn Tiến Dũng) đã có mặt từ sớm tại Trung tâm văn hoá phường Nghĩa Đô. Sáng nay, Thuỳ Linh không có tiết dạy sớm nên cô giáo trẻ đã quyết định đi hiến máu để đóng góp cho cộng đồng và có thêm một bài học thực tiễn để chia sẻ với học sinh của mình.

Sau khi đi hiến máu, cô giáo Hoàng Thuỳ Linh lại quay trở lại để chuẩn bị cho giờ dạy.
Hạnh phúc khi đơn vị máu của mình được trao đi, Thuỳ Linh chia sẻ: “Một giọt máu được trao đi sẽ có thêm một người bệnh được chữa trị, một hành động đẹp được lan toả thì xã hội sẽ trở nên hạnh phúc và tích cực hơn. Đó là điều tôi luôn tâm niệm và đưa vào những bài giảng hàng ngày.
Tôi tin rằng khi các em học sinh được chứng kiến các thầy, cô, người lớn xung quanh sẵn sàng làm việc tốt, các em sẽ có thêm động lực để cố gắng rèn luyện, trở thành những người tử tế trong tương lai”.
Chương trình Hiến máu tình nguyện do phường Nghĩa Đô tổ chức ngày 23/4 đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người dân và các cán bộ, viên chức, người lao động trên địa bàn phường. Giống như cô giáo Thuỳ Linh, nhiều người đã tranh thủ đi hiến máu từ rất sớm để trở về tiếp tục công việc của mình.

Tập thể nhân viên Phòng khám Nha khoa Lạc Việt Intech cùng nhau hiến máu tại chương trình.
Đồng chí Trịnh Minh Hà, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Nghĩa Đô cho biết: “Đây là chương trình hiến máu đầu tiên của phường Nghĩa Đô sau khi thực hiện triển khai chính quyền địa phương 2 cấp. Chương trình có một thách thức đó là không có nhiều thời gian để chuẩn bị, nhưng chúng tôi cũng đã thực hiện nhiều biện pháp để tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn phường. Trong năm 2026, dự kiến phường Nghĩa Đô sẽ tổ chức thêm 2 chương trình hiến máu nữa để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia”.

Có mặt từ sớm để điều phối, chỉ đạo chươnh trình, đồng chí Trịnh Minh Hà cùng tham gia hiến máu cùng bà con nhân dân.
Theo đồng chí Phạm Thị Lâm Anh, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Công đoàn phường Nghĩa Đô cho biết, Công đoàn phường đã thông báo thời gian, địa điểm tổ chức chương trình qua hệ thống loa phát thanh, nhóm dân cư của các Tổ dân phố để người dân trong khu vực sắp xếp tham gia. Đây không chỉ là một hoạt động thiện nguyện mà còn là minh chứng cho tinh thần nhân ái, sẵn sàng đóng góp xây dựng đất nước của người dân phường Nghĩa Đô.

Đồng chí Phạm Thị Lâm Anh động viên người dân phường Nghĩa Đô hiến máu tại chương trình.
Sau nhiều lần đăng ký hiến máu nhưng không đủ điều kiện vì lý do sức khoẻ, Thượng uý QNCN Đào Thị Lan Hương (Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự phường Nghĩa Đô) đã hiến máu thành công.

Sau rất nhiều nỗ lực, Thượng uý QNCN Đào Thị Lan Hương đã có thể thực hiện ước mơ hiến máu tình nguyện.
“Tôi rất hạnh phúc vì đã có thể trao giọt máu, đem lại hy vọng sống cho những người khó khăn. Lần đầu hiến máu tôi có chút lo lắng nhưng sau khi hiến xong thì tôi thấy sức khoẻ của mình hoàn toàn ổn và khoẻ mạnh. Hiến máu tình nguyện cũng là một động lực để tôi cố gắng giữ gìn sức khoẻ hơn”, chị Lan Hương cho hay.

Nhiều đồng chí Dân quân tự vệ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự phường Nghĩa Đô tham gia hiến máu.





Với sự quyết tâm, đồng lòng, nhân dân phường Nghĩa Đô đã trao tặng 275 đơn vị máu tại chương trình.
Thuỳ Trang, Ảnh: Nhật Long




