Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Cỏ Mềm tôn vinh những đóa hoa nhân ái trong hành trình hiến máu, hiến tiểu cầu

Nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Công ty CP Mỹ phẩm thiên nhiên Cỏ Mềm (thương hiệu Cỏ Mềm) đã triển khai chiến dịch đặc biệt mang tên “Hoa lan kể chuyện nàng”. Chiến dịch thực hiện series câu chuyện và bộ ảnh đặc biệt nhằm tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam giàu nghị lực, bền bỉ và luôn lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng.

Những người phụ nữ ở những lứa tuổi khác nhau, làm những nghề nghiệp khác nhau nhưng đều toả sáng trong cuộc đời của riêng mình.

Những chia sẻ của “Hoa lan kể chuyện nàng” không chỉ gửi lời tri ân sâu sắc đến những người phụ nữ Việt Nam mà còn đặc biệt tôn vinh các gương mặt nữ tiêu biểu trong phong trào hiến máu, hiến tiểu cầu tình nguyện.

Đó là hình ảnh những người phụ nữ mang trong mình tấm lòng nhân ái bao la, âm thầm sẻ chia những đơn vị máu, tiểu cầu quý giá để mang lại sự sống và hy vọng cho người bệnh cần máu.

Cỏ Mềm mong muốn thực hiện series câu chuyện và bộ ảnh đặc biệt nhằm tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam giàu nghị lực, bền bỉ và luôn lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng

Nhằm lan tỏa nghĩa cử cao đẹp đó, trong chiến dịch “Hoa lan kể chuyện nàng”, Cỏ Mềm đã đồng hành cùng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để tri ân và khắc họa vẻ đẹp của những trái tim ấm áp. Trong đó, tiêu biểu là câu chuyện đầy cảm hứng của hai người phụ nữ đã có những cống hiến bền bỉ trong phong trào hiến máu, hiến tiểu cầu.

Hành trình 30km gieo mầm hy vọng

Đến từ Phú Thọ, chị Hồ Thị Hồng Gấm đã trở thành gương mặt quen thuộc của Viện Máu với 87 lần hiến máu và hiến tiểu cầu. Đã nhiều năm nay, cứ đều đặn mỗi khi đủ điều kiện sức khỏe, chị lại cùng chồng đi hơn 30km từ Phú Thọ xuống Hà Nội để hiến tiểu cầu định kỳ.

Bên cạnh “gia tài” hiến máu, hiến tiểu cầu đáng nể, chị Gấm cũng là một cô giáo đã cống hiến 20 năm cho sự nghiệp trồng người.

Chị Hồng Gấm chia sẻ: “Từ khi tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu, tôi thấy cuộc sống trở nên đầy ý nghĩa. Hiến tiểu cầu thường xuyên không chỉ lan tỏa những điều tích cực đến cộng đồng mà còn khiến bản thân tôi có ý thức giữ gìn sức khỏe, sinh hoạt điều độ để có thể tiếp tục cống hiến”.

Sự kiên trì và tinh thần sẻ chia không mệt mỏi của chị Gấm chính là minh chứng sống động cho nét đẹp dịu dàng nhưng vô cùng mạnh mẽ của người phụ nữ Việt Nam.

Với chị Gấm, mỗi lần hiến tiểu cầu thành công là một hạnh phúc. (Ảnh: Lâm Tùng)

Trong những khuôn hình do Cỏ Mềm thực hiện, nụ cười của chị rạng rỡ như sắc lan vàng, tỏa nắng ấm áp để những người bên cạnh cũng muốn mở lòng và trao đi nhiều hơn.

Người phụ nữ Thái Lan có tình yêu không biên giới với mảnh đất hình chữ S

Là một người con của đất nước Thái Lan đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam hơn 10 năm, chị Chalermkwan Chaiworasin đã có tới 100 lần hiến máu tại Việt Nam. Dù thời gian đầu vẫn còn những rào cản về ngôn ngữ, chị đã kiên trì nối dài hành trình cống hiến, lan tỏa năng lượng tích cực và tinh thần nhân ái.

Chị Chalermkwan Chaiworasin rất yêu thích tà áo dài Việt Nam.

Đồng hành cùng Cỏ Mềm năm nay, chị Chalermkwan Chaiworasin đại diện cho sắc hoa lan trắng thuần khiết, trong sáng và không kém phần mạnh mẽ. Những năm tháng sinh sống, cống hiến và sè chia của chị đã khẳng định tình cảm gắn bó sâu sắc của một người bạn ngoại quốc đối với đất nước và con người Việt Nam.

Với 100 lần hiến máu, hiến tiểu cầu tại Việt Nam, chị Chalermkwan Chaiworasin đã trở thành người bạn thân quen của Viện.

Chị Chalermkwan Chaiworasin trong tà áo dài đặc biệt hình bản đồ Việt Nam tại buổi Gặp mặt người hiến tiểu cầu tiêu biểu năm 2023.

Cô gái trẻ có trái tim đong đầy nhiệt huyết

Bước vào giảng đường Đại học với khát khao cống hiến, cô sinh viên Lê Minh Hải (sinh viên năm 3, Trường Đại học Mở Hà Nội) đã đăng ký hiến máu tình nguyện ngay từ năm thứ nhất.

Sau lần hiến máu đầu tiên, Minh Hải phát hiện mình có nhóm máu hiếm. Tuy có chút hoang mang, lo lắng, nhưng sau khi tham gia cộng đồng nhóm máu hiếm và tìm hiểu các thông tin trên mạng, cô sinh viên 18 tuổi khi đó lại càng thêm quyết tâm sẽ gắn bó với hoạt động hiến máu tình nguyện.

Cô sinh viên Minh Hải với nụ cười hồn nhiên, rạng rỡ.

Từ đó, Minh Hải luôn trong tâm thế sẵn sàng đi hiến máu khi nhận được cuộc gọi từ Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Đến nay, Minh Hải đã có 10 lần tham gia hiến máu.

“Mình rất hạnh phúc khi được đồng hành cùng Cỏ Mềm lan toả ý nghĩa của hiến máu tình nguyện nhân dịp 20/10. Mình hy vọng các bạn nữ, các chị, các em cũng sẽ luôn tìm được niềm vui trong cuộc sống, còn với mình, niềm vui của mình chính là cho đi và đem lại hạnh phúc cho người khác”.

Cô gái trẻ Minh Hải đại diện cho những cánh lan hồng tươi tắn, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ và cũng rất đỗi trong sáng, dịu dàng. Nụ cười rạng rỡ, trái tim rộng mở của Minh Hải là minh chứng cho vẻ đẹp năng động, hồn nhiên của thanh niên Việt Nam.

Minh Hải đại diện cho sắc lan hồng đáng yêu với trái tim rộng mở đong đầy tình nhân ái.

Thông qua chương trình “Hoa lan kể chuyện nàng”, Cỏ Mềm gửi gắm thông điệp ý nghĩa: Mỗi người phụ nữ đều là một đóa hoa lan thanh ngát, dịu dàng nhưng đầy sức sống và lòng vị tha. Những giọt máu, giọt tiểu cầu mà các chị trao đi không chỉ góp phần duy trì sự sống cho người bệnh mà còn thắp sáng niềm tin, lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái” trong cộng đồng.

Trong chương trình hiến máu “Sắc hồng yêu thương” do Đoàn Thanh niên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức vào ngày 18/10/2016, Cỏ Mềm cũng dành tặng một số phần quà dành cho các chị em phụ nữ may mắn hiến máu thành công.

Thuỳ Trang, Ảnh: Cỏ Mềm

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan