Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Cơn bão hồng” thổi bùng hy vọng sống

Trải qua hành trình 25 mùa đầy ý nghĩa, ngày hội hiến máu “Pink Storm – Cơn bão hồng” đã trở thành sự kiện thường niên được mong chờ tại Học viện Ngân hàng.

Năm nay, vào ngày 18/9, chương trình tiếp tục được tổ chức trong không khí sôi nổi, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ đông đảo giảng viên, sinh viên trong và ngoài học viện.

Hàng trăm đơn vị máu quý giá lại một lần nữa được trao đi, mang đến hy vọng sống cho biết bao người bệnh trên khắp cả nước.

Không chỉ đơn thuần là hoạt động thiện nguyện, “Cơn bão hồng” còn là dịp để sinh viên Học viện Ngân hàng thêm thấu hiểu giá trị của sự sẻ chia, hình thành những thói quen sống tích cực và vun đắp tinh thần cống hiến trong cộng đồng sinh viên trẻ tuổi, năng động và đầy nhiệt huyết.

Trực tiếp thực hiện nghĩa cử cao đẹp đồng thời vui mừng trước những sự đổi mới, tiến bộ và chủ động của sinh viên trong phong trào hiến máu tình nguyện, PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương – Phó Giám đốc Học viện Ngân hàng chia sẻ, “Pink Storm” là một ngày hội đem tới vô vàn giá trị tích cực.

“Tuổi trẻ Học viện Ngân hàng luôn sẵn sàng được cống hiến, được đóng góp và thể hiện tinh thần tuổi trẻ thông qua các hoạt động tình nguyện. Với riêng chương trình hiến máu này, đây quả thực là một cầu nối, một cơ hội tốt để sinh viên thêm tiến bộ, trưởng thành”, PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương nói.

Sức hút của “Cơn bão hồng” năm nay càng được thể hiện rõ nét qua sự tham gia đông đảo của các thầy cô và sinh viên từ nhiều trường đại học khác nhau.

Với không ít người, đây là lần đầu tiên họ trao gửi món quà của sự sống, và cùng với đó là những cảm xúc hồi hộp xen lẫn tự hào khó diễn tả thành lời.

Bạn Lăng Thị Hương (Khoa Luật Kinh tế), lần đầu tiên tham gia hiến máu chia sẻ: “Khi biết đến chương trình, em đã không ngần ngại đăng ký. Sau khi hiến máu, em cảm thấy rất xúc động và tự hào. Em sẽ kể cho bố mẹ nghe, chắc chắn mọi người sẽ bất ngờ và rất ủng hộ”.

Không chỉ gói gọn trong phạm vi Học viện, sức lan tỏa của chương trình còn chạm tới trái tim của nhiều sinh viên ở các trường bạn.

Trong số đó có bạn Bùi Phạm Tuyết Mai, hiện theo học tại Đại học Thủy lợi.

Tuyết Mai hóm hỉnh tâm sự: “Hôm nay sang trường “hàng xóm” hiến máu, em cảm thấy bầu không khí rất gần gũi, giống hệt với không khí tại chương trình “Ánh ban mai” diễn ra tại Đại học Thủy lợi. Việc hiến máu giúp em có thêm rất nhiều người bạn mới, nhiều kiến thức mới. Với em, đây sẽ là một trong những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi sinh viên”.

Với mỗi giọt máu được hiến tặng, là một tia hy vọng được thắp lên. Chính những trái tim biết yêu thương, biết cho đi vô điều kiện đã góp phần tạo nên “Cơn bão hồng” mùa thứ 25 thành công rực rỡ. Một cơn bão không ồn ào, nhưng đủ sức lay động và sưởi ấm nhiều trái tim kém may mắn.

Quang Hải

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan