Cộng đồng chung tay đem Tết Trung thu đến Viện cho các em bệnh nhi
Mỗi mùa Trung thu về, tiếng trống múa lân rộn rã cùng ánh sáng lung linh của hội rước đèn luôn là niềm háo hức của biết bao em nhỏ. Nhưng ở bệnh viện, nơi những ống truyền, mũi tiêm và phác đồ điều trị kéo dài thay cho sách vở, niềm mơ ước của các em nhỏ bệnh máu lại vô cùng đơn sơ: mong một ngày khỏe mạnh, ước được hòa mình vào không khí đêm trăng rằm rộn rã như bao bạn bè đồng trang lứa.
Thấu hiểu những tâm tư của bệnh nhi và gia đình, ngày 22/9/2026, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Bé cùng chơi trăng” cho các em bệnh nhi tại Viện.
Chương trình nhận được sự đồng hành của các đơn vị: Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, Quỹ Hành trình xanh, nhóm Minh Hằng, Minh Huệ, Phương Hiền và những người bạn cùng các nghệ sĩ thiện nguyện.


Các em bệnh nhi nhí nhảnh, vui tươi khi được tham gia chương trình.
Chương trình được tổ chức nhân dịp Tết Trung thu, tạo nên một không gian tràn ngập niềm vui, tiếng cười và sắc màu rực rỡ dành riêng cho các chiến binh nhí.
Phát biểu tại chương trình, PGS.TS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết: “Nhiều năm qua, bằng lòng nhân ái, các đơn vị thiện nguyện, nhà hảo tâm đã luôn đồng hành cùng Viện tổ chức rất nhiều chương trình ý nghĩa, nhiều mùa Trung thu cho các cháu. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là điểm tựa tinh thần cho các cháu trong quá trình điều trị”.
Đối với các em bệnh nhi tại Viện, PGS.TS. Vũ Đức Bình cùng bày tỏ sự quan tâm, tình yêu thương của một người thầy thuốc và gửi lời chúc các em có một mùa Trung thu đầy niềm vui, niềm hạnh phúc.

PGS.TS. Vũ Đức Bình gửi lời cảm ơn các đơn vị thiện nguyện và lời chúc đến với các bệnh nhi.

PGS.TS. Vũ Đức Bình trao Chứng nhận tri ân cho các đơn vị thiện nguyện.
Tại chương trình, các tiết mục nghệ thuật đặc sắc đã tạo nên không khí lễ hội rộn ràng, ấm áp. Các em nhỏ đã được sống trong thế giới tuổi thơ kỳ diệu qua những phần trình diễn hấp dẫn từ nghệ sĩ múa rối, màn biểu diễn ấn tượng của tiết mục xiếc và những khúc ca sôi động từ các nghệ sĩ thiện nguyện.

Chị Minh Hằng đem lại niềm vui Trung thu cho các em nhỏ với ca khúc “Lồng đèn Trung thu”

Tiết mục múa rối do nghệ sĩ Trần Mai Anh, Nhà hát Múa rối Thăng Long được các em nhỏ vô cùng thích thú.


Bằng những động tác khéo léo và điêu luyện, tiết mục xiếc do nghệ sĩ Quang Chiến, Liên đoàn Xiếc Việt Nam thể hiện đã khiến các em bất ngờ và ngưỡng mộ.

Các em nhỏ hào hứng cùng giai điệu sôi động của những khúc ca Trung thu do nghệ sĩ Ứng Anh Tuấn, Nhà hát Tuổi trẻ thể hiện.


Tiết mục đầy sôi động do các em thiếu nhi đến từ Trung tâm nghệ thuật MV Art thể hiện.
Cậu bé Tô Đình Thắng (bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Bệnh máu trẻ em 2) đã điều trị tại Viện lâu ngày. Lần này nhập Viện vào đúng dịp Trung thu, em rất hào hứng khi được tặng quà, được xem các tiết mục biểu diễn ấn tượng.
Chị Nguyễn Thị Nguyệt Ánh (mẹ bé Tô Đình Thắng) chia sẻ: “Con đang ở độ tuổi hiếu động, ưa khám phá nhưng vì bị bệnh nên có nhiều thiệt thòi, không được vui chơi như các bạn. Nhưng khi điều trị tại Viện, con nhận được rất nhiều sự quan tâm từ Viện và các nhà hảo tâm, đặc biệt là các dịp lễ cho thiếu nhi như dịp Trung thu. Mỗi khi có chương trình do Viện tổ chức, các con đều rất vui, phấn khởi và các gia đình như chúng tôi cũng rất cảm động trước tấm lòng của cộng đồng”.


Bé Tô Đình Thắng rất vui khi được nhận quà Trung thu.
Cùng chung suy nghĩ với chị Nguyệt Ánh, anh Đỗ Đức Thiện (bố bé Đỗ Đức Trí – bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Bệnh máu trẻ em 2) cũng cảm thấy ấm lòng khi nhận được tình yêu thương trên hành trình cùng con chiến đấu với bệnh tật.
“Các cháu ở Viện hầu hết là xa quê, lại phải điều trị dài ngày nên không tránh khỏi có những tủi thân, chạnh lòng, nhất là vào những dịp lễ, Tết. Nhưng có một điều may mắn khi con chúng tôi được điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, được phòng Công tác xã hội kết nối và hỗ trợ nên các cháu vẫn được tham gia các hoạt động như bạn bè cùng trang lứa.
Ở phòng bệnh của con tôi, từ buổi trưa các cháu đã rất háo hức khi biết sắp có chương trình Trung thu, bản thân tôi và nhiều phụ huynh khác cũng rất vui, rất biết ơn Viện và các nhà hảo tâm”, anh Thiện cho biết.

Anh Đỗ Đức Thiện và bé Đỗ Đức Trí tại chương trình.
Chương trình đã mang lại một mùa Tết đoàn viên vẹn tròn tinh thần ngay tại bệnh viện, là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm nghị lực cho các “chiến binh nhí” trên hành trình chiến đấu với bệnh tật trong vòng tay yêu thương của gia đình và cộng đồng.




