Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Cộng đồng chung tay mang Tết sớm cho người bệnh

Với nhiều người, Tết mang đến niềm vui, ước nguyện tốt lành cho tâm thế vững vàng đón một năm mới bình an. Với những người bệnh khổ, Tết đến gần, nỗi buồn càng gần hơn khi ước mơ về sức khỏe còn xa vời vợi, khi nỗi khổ bệnh tật vẫn canh cánh trong lòng… Nỗi khổ sẽ vơi bớt, niềm vui thêm trọn vẹn, sự sống được nối dài khi lòng hảo tâm, nhân ái được san sẻ ở mỗi phòng bệnh trong những ngày Tết đang về.

Những món quà thiện tâm

“Hạnh phúc cho mọi người” – như một thông điệp giúp ai đó tạm quên đi những nhọc nhằn cuộc sống cùng mang đến hạnh phúc cho mọi người. Chiều ngày 24/1, Chị Nguyễn Thanh Hương – Trưởng Quỹ “Hạnh phúc cho mọi người” và các thành viên trong nhóm có mặt tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và trao tặng 650 suất quà, có giá trị gần 200 triệu đồng cho người bệnh. Đây là những món quà được vận động trong vòng một tuần từ cách làm thực tâm, minh bạch trong ý nguyện từ thiện của chị Thanh Hương và các thành viên.

 

Chị Thanh Hương (người đứng ngoài cùng bên phải) trong buổi trao quà cho bệnh nhân Khoa Bệnh máu tổng hợp II

“Tâm Phật gieo mầm từ bi” – một phương châm hoạt động của nhóm thiện nguyện Tâm Phật, tình cảm ấm áp của các thành viên trong ngày lạnh giá đã truyền thêm nghị lực cho người bệnh và gia đình họ. “Bệnh nhân luôn cần giúp đỡ, họ yếu về sức khỏe, yếu về tinh thần và yếu về vật chất” – Chị Thu Huyền – Trưởng nhóm chia sẻ. Nhiều năm qua, nhóm luôn san sẻ vào những lúc người bệnh khó khăn nhất cùng những món quà vật chất nâng đỡ tinh thần cho nhiều bệnh nhân. Ở lần tặng quà này có hơn 200 bệnh nhân nhi được trao tặng, số lượng quà tặng có giá trị hơn 65 triệu đồng.

Nhóm Tâm Phật chia sẻ tình yêu thương với gia đình và bệnh nhân khoa Bệnh máu Trẻ em.

Chia sẻ với hoàn cảnh của người bệnh, đặc biệt là bệnh nhân phải “gắn cuộc đời với bệnh viện”, ngày 20/1, các cán bộ, nhân viên văn phòng Bộ Nội vụ đã đến thăm và tặng quà cho 20 bệnh nhân khó khăn của Trung tâm Thalasemia và Trung tâm Hemophilia, đồng thời trao hàng tăm suất ăn miễn phí cho người bệnh, với tổng giá trị quà tặng 25 triệu đồng. Việc làm giản dị đó, không chỉ dừng lại ở ý nghĩa từ thiện mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, nhân viên với cộng đồng. Bởi vậy, hoạt động đã nhận được nhận được sự chung tay của nhiều cá nhân và Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Đa phương.

 

Ông Nguyễn Viết Giá – Chủ tịch Công đoàn và các cán bộ, nhân viên Văn phòng Bộ Nội vụ trao quà cho bệnh nhân Trung tâm Thalassemia (ảnh: Bộ Nội vụ)

Bên cạnh đó, hàng chục cá nhân hảo tâm, đơn vị từ thiện đã chia sẻ hàng trăm suất quà tặng. Mỗi suất quà chứa đựng cả tấm lòng của người trao và niềm vui hân hoan của người nhận. Niềm xúc động thể hiện trong ánh mắt, trong cánh tay đón nhận những món quà của người bệnh khi nhận hộp sữa nhỏ, khi nhận tấm áo ấm của nhóm Đạo tràng Tuệ Bi, của nhóm thiện nguyện chùa Viên An. Hay khi nhận được chiếc bánh chưng mang hương vị Tết sớm của “Tết ấm biên cương”, của nhóm “Sẻ chia là hạnh phúc” …

“37oC – đủ ấm để làm việc thiện”

Trong những ngày rét như cắt da, cắt thịt hiện nay, câu nói đó của anh Hồng Sơn (Đại học Hồng Bàng) – một người hiến máu tại ngày hội Tết hồng cho em mang lại động lực mạnh mẽ cho những người cùng anh trao đi món quà vô giá: Máu cho sự sống người bệnh.

Ngày chủ nhật – 24/1, Hà Nội bắt đầu chìm sâu trong cái rét buốt khiến không ai muốn rời xa chăn ấm ra khỏi nhà, nhưng hơn 450 người không ngại sự khắc nghiệt của thời tiết đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương từ sớm tham gia hiến máu tại ngày hội “Tết hồng cho em”.Trong số họ, có sự tham gia của 4 học viên  trường Đại học Hồng Bàng – những người đã kỳ công đến liên hệ từ trước ngày hội diễn ra “để dành được chỗ hiến máu”. Bởi vậy, dù nhiệt độ ngoài trời có xuống âm độ thì họ vẫn căng tràn nhiệt – huyết đến trao tặng món quà sự sống cho người bệnh.

 

Anh Hồng Sơn hiến máu trong ngày lạnh rét

Anh Hồng Sơn đại diện nhóm cho biết: “Thời tiết lạnh nên nhiều người ngại không đi hiến máu, nhưng chúng tôi nghĩ lạnh mấy thì lạnh, cơ thể mỗi người vẫn đang ở nhiệt độ 37oC, đủ ấm để làm việc thiện này”. Câu nói của anh tiếp thêm động lực cho nhiều người hiến máu tại đó. Ngay sau khi hiến máu, nhóm của anh Sơn còn đến phòng bệnh khoa Bệnh máu trẻ em trao quà.

Được biết nhóm anh vừa hiến máu, bà nội bé Minh Thư (20 tháng tuổi, bệnh máu hiểm nghèo) xúc động nói, “Không có lời cảm ơn nào nói hết, sao lạnh giá thế mà lòng người không lạnh. Các anh, chị đã tiếp thêm sự sống cho con, cháu chúng tôi”. Với những người như anh Sơn thì hiến máu hay trao quà tặng vật chất chỉ là hành động nhỏ, giản dị họ cho đi để nhận lại món quà lớn hơn là niềm vui từ trong tâm hồn. là sự thanh thản giữa cuộc đời.

 

Tết này, bé Minh Thư và nhiều em nhỏ khác sẽ được đón Tết tại quê nhà

Chỉ trong vòng 1 tuần đã có hơn 3.000 lượt bệnh nhân được nhận sự giúp đỡ, hơn 550 triệu đồng đã được trao tặng, 25 tổ chức, cá nhân đồng tâm san sẻ. Và hơn tất cả, đó là hàng ngàn món quà sự sống làm lay động lòng người, được hiến tặng từ dòng máu ấm đang chảy trong huyết quản, trong sâu thẳm trái tim nặng ân tình của cộng đồng. Trước guồng quay vội vàng của cuộc sống, tình yêu thương, tình người hiện lên lấp lánh. Một Tết mới đang về, Tết đã đến sớm hơn với nhiều người bệnh khổ để những nỗi đau dịu nhẹ hơn.

Chi Mai

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan