Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Cộng đồng mạng hào hứng chia sẻ câu chuyện hiến tiểu cầu của bản thân

Rất nhiều câu chuyện, kỉ niệm đẹp đã được người hiến tiểu cầu kể lại thông qua thử thách “Kỉ niệm hiến tiểu cầu của bạn.”

Ngày 23/10, trên trang Fanpage của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã phát động chương trình mini game dành cho người hiến tiểu cầu mang tên “Kỷ niệm hiến tiểu cầu của bạn.”

Chương trình kêu gọi mọi người chia sẻ lại những câu chuyện mà mình từng trải qua hoặc chứng kiến trong hành trình hiến tiểu cầu của mình kèm một bức ảnh đẹp khi đang tham gia hiến tiểu cầu.

Sau 5 ngày phát động, đã có hàng trăm lượt bình luận và rất nhiều câu chuyện đã được tâm sự từ những người hiến tiểu cầu, có những người hiến tiểu cầu như một thói quen đều đặn hàng tháng, có người đã dũng cảm vượt qua nỗi sợ của cá nhân để dũng cảm thử thách trong lần hiến tiểu cầu đầu tiên, cũng có người đã có kỷ niệm không thể quên khi hiến tiểu cầu cho một người bệnh đang nguy kịch.

Anh Nguyễn Lương Hiếu (Hà Nội) đã kể lại câu chuyện của mình và nhận được gần 90 lượt thả tim cho một kỉ niệm đầy xúc động:

“Sau 24 lần hiến máu toàn phần, đây là lần đầu tiên hiến tiểu cầu của mình. Hôm đó vào một buổi chiều mùa thu Hà Nội, mình nhận được thông báo của Viện. Cần huy động tiểu cầu máy, nhóm máu O Rh- cho bệnh nhân đang cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai. Kết thúc giờ làm việc, mình lập tức phóng xe với quãng đường hơn 15km tới Viện, đúng giờ tan tầm nên đường lại càng thêm tắc.

Sau cùng thì mình vẫn kịp thời tới Viện để làm các thủ tục xét nghiệm. Có tin nhắn xác nhận trước của Viện, tới nơi xuất trình cho các nhân viên y tế và được hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất. Khi lấy máu làm xét nghiệm xong là ra thưởng thức ngay 2 cốc trà đường, miệng lẩm nhẩm mong là đủ điều kiện. Thật bất ngờ và vui mừng, khi sau đó đc gọi tên và bước chân vào phòng chờ hiến tiểu cầu. Lần đầu tiên hiến tiểu cầu cảm giác hồi hộp, thời gian chờ máy gạn tách cũng lâu hơn hiến toàn phần. Có lúc cảm nhận được máu đang chạy trong người, khi máy bơm máu trở lại cơ thể.

Sau gần 60 phút cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, ra ăn nhẹ nghỉ ngơi chút nhận phần quà rồi ra về. Khi về gần tới nhà thì trời mưa to, giấy chứng nhận hiến máu cũng bị nhoè một vài chỗ, nhưng không sao cả, quan trọng là mình đã hiến thành công. Ngày hôm sau biết tin đơn vị tiểu cầu máu của mình, đã được truyền cho bệnh nhân đang cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai. Và khi biết rằng công sức nhỏ bé của mình, cùng nhiều ace trong CLB Nhóm Máu Hiếm Miền Bắc đã giúp bệnh nhân hồi phục tích cực. Đó là niềm vui, ý nghĩa lần đầu tiên hiến tiểu cầu của mình, muốn lan toả hành động hiến máu cứu người tới cộng đồng và toàn xã hội.”

Anh Nguyễn Lương Hiếu đã hiến tiểu cầu gấp, cứu sống người bệnh là giáo sư người Bỉ cần máu nhóm hiếm.

Còn với bạn Nguyễn Thu Trang, ấn tượng về hiến tiểu cầu chính là sự ân cần, tận tâm của các y bác sĩ Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương: “Kỉ niệm mình nhớ nhất khi đi hiến tiểu cầu là một lần mình tranh thủ giờ nghỉ trưa để lên Viện hiến do thấy thông báo đang thiếu tiểu cầu nhóm B. Bình thường phòng gạn tách tiểu cầu sẽ sáng trưng ánh đèn và khá lạnh vì đặc trưng của bệnh viện, nhưng buổi trưa hôm đó do tới giờ nghỉ ngơi nên đèn được tắt bớt, ánh nắng bên ngoài hắt vào nhẹ nhàng khiến mình và các anh chị giường bên đều thấy…thiu thiu buồn ngủ, dù kim truyền vẫn đang cắm và các máy gạn tách vẫn đang rầm rì kêu đều đều. Các bác sĩ thỉnh thoảng đi lại rất nhẹ để kiểm tra thời gian còn lại của từng máy, dường như cũng muốn để không gian được yên tĩnh nhất có thể để mọi người nghỉ ngơi.

Sự nhiệt tình, ân cần và thân thiện của các y bác sĩ Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho bạn Nguyễn Thu Trang.

Mình vẫn hay tự hào khoe mình không có gì ngoài sổ đỏ, chính là sổ đỏ chứng nhận hiến máu tình nguyện. Giờ mình tự hào khoe thêm là mình sở hữu bộ sưu tập to đùng quà của Viện, tất tật từ gấu bông, huy hiệu nhóm máu, cốc in logo Viện,…”

Chị Lê Thị Hương (Hưng Yên) là một người hiến tiểu cầu thường xuyên với 39 lần hiến tiểu cầu, chị Hương đã có những chia sẻ chân thành về hành động của mình: “Gia tài hiến máu hiến tiểu cầu của mình đến giờ là 39 lần. Từ tháng 1 năm 2022 đến nay là 14 lần. Kỷ niệm hiến tiểu cầu mà mình nhớ nhất đó là lần thứ 30 mình đi hiến. Mọi lần đều đi một mình từ nhà ra viện 45km, cả đi và về gần 100km. Hôm đó mưa gió bố thương nên nhất định thưởng con gái một chuyến taxi đi cho đỡ vất vả( đúng là người đàn ông thương bạn vô điều kiện chỉ có bố).

Từ đó cứ đủ 21 ngày là mình có mặt ở viện- bất chấp thời tiết. Và “nghiện hiến tiểu cầu” với mình là thật. Mình tâm niệm 1 điều: hãy cho đi khi còn có thể! Tất cả mọi người chúng ta cùng cố gắng giữ sức khỏe để cùng nghiện hiến máu và hiến tiểu cầu nhé!”

Chị Lê Thị Hương thường xuyên đi 45km từ Hưng Yên đến Hà Nội để hiến tiểu cầu đều đặn mỗi tháng.

Vô vàn câu chuyện khác đã được chia sẻ từ những người hiền tiểu cầu có trái tim nhân ái, mỗi tấm ảnh là một tình cảm dành cho người bệnh, dành cho các y bác sĩ, các tình nguyện viên. Thông qua mini game, lòng tốt đã được chia sẻ và lan tỏa rộng rãi, những tấm gương về sự lương thiện đã đến được với công chúng và chắc chắn sẽ góp phần truyền năng lượng tích cực đến với những người xung quanh.

Thùy Trang – Ảnh: NVCC

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan