Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Công nhân môi trường Urenco chia sẻ giọt hồng cho cộng đồng

“Cho đi và không mong nhận lại!” – đó là lời chia sẻ đầy mộc mạc, giản dị của những người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco) khi hiến máu vào sáng nay ngày 30/7/2024.

Bỏ lại những nhọc nhằn, vất vả trong ca làm việc đêm qua lúc 3h sáng, anh Nguyễn Văn Sơn (Bộ phận thu gom rác thải đường phố) nhanh chóng sửa sang lại áo quần, xắn tay áo cẩn thận và ngồi xuống ghế chờ gọi tên. Với 9 lần hiến máu, anh không có chút nào lăn tăn, ngần ngại.

Anh Sơn chia sẻ: “Tôi làm việc này chỉ mong muốn cho đi và không mong nhận lại, bản thân đã hiến máu nhiều năm nay và thời gian tới tôi vẫn tiếp tục duy trì hoạt động thiện nguyện này. Đây là nghĩa cử cao đẹp giúp cho những người tai nạn, bệnh hiểm nghèo có thêm cơ hội sống tiếp”.

Khuôn mặt rạng rỡ của chị Nguyễn Thị Chung sau ca làm việc đêm tại khu vực Tràng Tiền, tuyến phố trung tâm Hà Nội, chị vẫn tươi cười chia sẻ trước ống kính máy ảnh: “Trước đây do tính chất công việc phải làm đêm, chị chưa có cơ hội tham gia hiến máu, rất may hôm nay Urenco đã tạo cơ hội cho những công nhân như chị tham gia. Trông chị “còi” như này thôi nhưng chị rất khỏe, mặc dù không có điều kiện kinh tế nhưng chị sẽ dùng sức khỏe để cứu người. Việc điều trị rất khó khăn và đắt đỏ, mong rằng thêm được đơn vị máu nào thì người bệnh sẽ bớt được phần nào chi phí điều trị”.

Nụ cười rạng rỡ của chị Nguyễn Thị Chung khi lần đầu hiến máu thành công.

Đơn vị máu thành công này, chị Chung mong rằng người bệnh sẽ bớt được phần nào chi phí điều trị.

Ông Phạm Cao Thắng, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Urenco cho biết, đây là hoạt động thường niên thu hút được hàng trăm người đăng ký, thậm chí gấp đôi chỉ tiêu ban đầu. Điều đó thể hiện tinh thần hăng hái tình nguyện vì cộng đồng của các cán bộ công nhân viên, đoàn viên thuộc Urenco. Những tình nguyện viên tham gia hiến máu hy vọng những giọt máu của mình sẽ giúp cho những người bệnh kịp thời điều trị. 

Bản thân tôi năm nay 56 tuổi không còn nhiều thời gian để tham gia hiến máu, tuy nhiên dưới cương vị Chủ tịch Công đoàn, Ban Lãnh đạo vẫn sẽ tiếp tục tổ chức, tham gia để khích lệ các đơn vị thành viên cùng chung tay, tạo nét văn hóa đẹp, tạo môi trường gần gũi, động viên tinh thần của các cán bộ, công nhân viên trong cơ quan – Phó Tổng Giám đốc Phạm Cao Thắng chia sẻ.

Chung quan điểm sẻ chia vì cộng đồng, anh Nguyễn Anh Tú (tổ xe) đã có 6 lần hiến máu thành công, anh quan niệm: “Bạn hiến máu để cứu người, nếu cứ mãi đắn đo, lưỡng lự vì những nỗi sợ hãi mơ hồ thì người bệnh lại thêm thời gian chờ đợi và xảy ra những trường hợp đáng tiếc. Chính vì suy nghĩ đó, mỗi khi có cơ hội, tôi đều đăng ký để được tham gia.

Cán bộ, công nhân viên, đoàn thanh niên Urenco tham gia nhiệt tình.

Lãnh đạo các đơn vị thành viên đều tham gia khích lệ tinh thần của Tổng công ty.

Nếu không bắt gặp vào ống kính máy ảnh thì anh Sơn, chị Chung, anh Tú và những anh chị khác vẫn đang thầm lặng gom góp đơn vị máu dành cho bệnh nhân, xây dựng nét văn hóa tại môi trường làm việc. Giống như công việc hằng ngày của anh chị, thầm lặng làm việc, thức khuya dậy sớm, dãi nắng dầm mưa, không ngại nhọc nhằn để đường phố ngày một văn minh, sạch đẹp.

Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan