Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Cụ bà 92 tuổi ủng hộ, cổ vũ con cháu đi hiến máu

Trong gia đình chị Đỗ Thị Phương Hoa (Thạch Thất, Hà Nội), cả nhà đều có thói quen đi hiến máu và làm từ thiện. Chị Hoa hiến máu, hiến tiểu cầu đều đặn theo thói quen, cứ đủ thời gian quy định thì dù bận rộn đến đâu, chị cũng cố gắng sắp xếp và có mặt tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để hiến tiểu cầu.

Cụ Nguyễn Thị Xuyến là mẹ chồng của chị Hoa, năm nay đã 92 tuổi, quá tuổi được hiến máu tình nguyện nhưng cụ vẫn động viên và ủng hộ con cháu làm công việc này. Sinh sống ở huyện Thạch Thất, cách điểm hiến máu hơn 40km nhưng cụ vẫn cùng con cháu đến Viện, ngồi đợi con dâu, con gái và hai cháu nội hiến tiểu cầu.

Cụ Nguyễn Thị Xuyến ở tuổi 92 vẫn ăn chay trường, chăm sóc vườn tược hàng ngày và đồng hành cùng con cháu làm thiện nguyện

Chị Phương Hoa cho biết: “Cả gia đình tôi đã ăn chay trường 11 năm rồi. Bản thân tôi đã hiến máu, hiến tiểu cầu 65 lần, con gái lớn hiến 15 lần, con gái út hiến 24 lần. Ngoài các thành viên trong nhà, tôi còn hay rủ thêm bạn bè đi cùng nữa. Đối với tôi, có đủ sức khỏe để được cống hiến và cho đi là niềm hạnh phúc và cũng là mục đích sống của tôi.”

Chị Phương Hoa cũng thường xuyên đi hiến máu cùng bạn bè

Bên cạnh việc hiến máu thường xuyên, chị Hoa còn rất tích cực làm các hoạt động từ thiện khác. Chị là chủ nhiệm của CLB Ấm lòng với nhiều hoạt động thiện nguyện tại các bệnh viện và các địa phương còn khó khăn.

“Hồi bố chồng tôi còn sống, gia đình tôi có thói quen cứ mùng 1 Tết là cả đại gia đình sẽ đến Viện để tặng quà cho những người bệnh đang điều trị tại Viện. Các con tôi từ khi còn nhỏ đã được dạy là phải biết giúp đỡ mọi người, các cháu cũng tham gia làm từ thiện với ông bà, bố mẹ từ rất sớm”, chị Hoa chia sẻ.

Ở ba thế hệ khác nhau nhưng gia đình chị Hoa luôn tin tưởng, ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau

Là một Phật tử, chị Phương Hoa luôn tâm niệm mục đích sống của mình là nhân hậu, hòa ái, luôn mở lòng yêu thương đối với tất cả mọi người. Chị Hoa tâm sự rằng bản  thân rất may mắn khi tất cả các hoạt động thiện nguyện của chị đều được gia đình ủng hộ nhiệt tình: “Mỗi khi có dự định gì, tôi luôn chia sẻ với gia đình. May mắn là cả bố mẹ chồng, chồng và hai con đều hỗ trợ hết mức và luôn tán thành các ý tưởng của tôi. Tôi hy vọng rằng mỗi gia đình trên thế giới này đều được hạnh phúc và là chỗ dựa vững chắc cho thế hệ tương lai”.

Gia đình chị Hoa luôn có mặt tại Viện vào mùng 1 Tết hàng năm để tặng quà động viên những người bệnh phải ở lại Viện điều trị

Bức ảnh cả gia đình chị Hoa đến Viện từ thiện ngày mùng 1 Tết khi cụ ông (bố chồng chị Hoa) còn tại thế

Chị Phương Hoa có một nhà hàng chay xinh xắn tại Hà Nội, vừa kinh doanh vừa làm từ thiện, người phụ nữ với nụ cười luôn rạng rỡ trên môi vẫn miệt mài từng ngày trên hành trình thiện nguyện, với niềm hạnh phúc được cống hiến mỗi ngày.

Thùy Trang – Ảnh: Gia Thắng, NVCC

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan