Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Cùng nhau lan tỏa tình yêu thương như đóa hoa bồ công anh

“Những bông hoa bồ công anh theo gió bay đi và đến những vùng đất khác nhau sẽ tái sinh thành những cây hoa bồ công anh mới, mang sứ mệnh lan tỏa đi sức sống mãnh liệt. Điều này cũng giống như những người hiến máu đang sẻ chia những giọt máu của mình để lan tỏa tình yêu thương và niềm hy vọng sống đến những người bệnh”. Đó là những chia sẻ đầy ý nghĩa và cảm xúc của bạn Nguyễn Thị Hương Ly, sinh viên năm thứ ba của ngành Luật quốc tế, Học viện Ngoại giao tại chương trình hiến máu “Trái tim ngoại giao 19 – Trao giọt máu, lan tỏa yêu thương” được tổ chức sáng ngày 6/4 tại Học viện Ngoại giao.

Đông đảo các bạn sinh viên Học viện Ngoại giao đăng ký tham gia hiến máu tại chương trình “Trái tim ngoại giao 19”.

Đây là một trong những chương trình thường niên của Học viện với sứ mệnh kết nối những trái tim thiện nguyện và lan tỏa những giá trị tốt đẹp về tinh thần hiến máu nhân đạo vì cộng đồng và xã hội.

Sự vui tươi, trẻ trung của các bạn sinh viên Học viện Ngoại giao khi tham gia đăng ký hiến máu tại chương trình.

Bạn Nguyễn Thị Hương Ly, sinh viên năm thứ ba ngành Luật quốc tế, Học viện Ngoại giao bày tỏ cảm xúc về lần thứ 5 tham gia hiến máu: “Lần nào tham gia hiến máu đối với em cũng là một niềm vui, một niềm hạnh phúc vì được góp một phần công sức nhỏ bé để tiếp thêm sức mạnh cho những người bệnh đang cần máu. Bản thân em cũng từng là tình nguyện viên vận động hiến máu của Học viện Ngoại giao nên em càng hiểu rõ được tầm quan trọng và ý nghĩa của hoạt động này đối với xã hội.”

Bạn Nguyễn Thị Hương Ly, sinh viên năm thứ ba của ngành Luật quốc tế, Học viện Ngoại giao trong lần thứ 5 tham gia hiến máu.

Chia sẻ thêm cảm nghĩ về hình ảnh biểu tượng của chương trình, Ly cho biết: “Trái tim ngoại giao 19 với hình ảnh hoa bồ công anh mang ý nghĩa biểu tượng cho sự lan tỏa tình yêu thương, tinh thần sẻ chia giữa con người với nhau trong xã hội. Những bông hoa bồ công anh theo gió bay đi và đến những vùng đất khác nhau sẽ tái sinh thành những cây hoa bồ công anh mới, mang sứ mệnh lan tỏa đi sức sống mãnh liệt. Điều này cũng giống như những người hiến máu đang sẻ chia những giọt máu của mình để lan tỏa tình yêu thương và niềm hy vọng sống đến những người bệnh”.

Không chỉ nhận được sự tham gia và hưởng ứng từ các bạn sinh viên mà chương trình còn luôn nhận được sự ủng hộ và quan tâm của các thầy, cô giáo là cán bộ, giảng viên của nhà trường.

Là một trong những người đến tham gia chương trình từ rất sớm, thầy giáo Tăng Phúc Minh, cán bộ tại Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại, Học viện Ngoại giao bày tỏ cảm xúc về lần thứ 8 tham gia hiến máu: “Tôi và nhiều thầy, cô của Học viện luôn ủng hộ và hỗ trợ các phong trào tình nguyện của các bạn sinh viên, đặc biệt là phong trào hiến máu tình nguyện. Do đó, bất kỳ khi nào các bạn sinh viên của Học viện tổ chức chương trình hiến máu là tôi đều tham gia để vừa có cơ hội được hiến máu, vừa có thể hỗ trợ cũng như cổ vũ cho các sinh viên của mình.”

Thầy giáo Tăng Phúc Minh, cán bộ tại Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại, Học viện Ngoại giao chia sẻ cảm xúc tại chương trình.

“Em vốn là một người sợ kim tiêm nhưng lại thích đi hiến máu. Điều này là do có lần em chứng kiến một trường hợp một bệnh nhân nguy kịch vì tai nạn giao thông cần truyền máu gấp nhưng không có đủ đơn vị máu để truyền. Đây là lý do thôi thúc em tham gia hiến máu mặc dù rất sợ kim tiêm”, đó là những chia sẻ đầy dễ thương và chân thành của bạn Hà Dương, sinh viên năm nhất ngành Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao trong lần đầu tiên tham gia hiến máu.

Bạn Hà Dương, sinh viên năm nhất ngành Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao trong lần đầu tiên tham gia hiến máu.

Cùng chung cảm xúc khi tham dự chương trình, bạn Trần Minh An, sinh viên năm hai ngành Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao cho biết: “Hôm nay em tham gia hiến máu với một tâm thế tự tin và hào hứng hơn so với lần đầu tiên. Bản thân em cũng là một người mắc chứng sợ kim tiêm từ nhỏ nên khi nhìn thấy kim tiêm hiến máu em cũng khá là lo lắng.”

Những chia sẻ đầy hào hứng và tự tin của bạn Trần Minh An, sinh viên năm hai ngành Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao khi lần thứ hai tham gia hiến máu tại chương trình.

“Tuy nhiên, đối với em hoạt động này thực sự có ý nghĩa quan trọng khi mà nó góp phần đem lại sự sống cho rất nhiều người – những người mà có thể em chưa hề biết mặt, biết tên nhưng khi giúp đỡ được bất kỳ ai đó, dù là điều nhỏ nhất thì đối với em đó cũng là một niềm tự hào và hạnh phúc”, An hào hứng cho biết.

Có thể nói rằng, chương trình “Trái tim ngoại giao 19 – Trao giọt máu đã tạo ra được sức lan tỏa rộng rãi và nhận được sự tham gia và hưởng ứng của không chỉ các bạn sinh viên mà còn của các cán bộ, giảng viên của nhà trường nhằm mang lại những đơn vị máu an toàn, quý giá cho những người bệnh đang ngày đêm chiến đấu với bệnh tật.

Một số hình ảnh khác tại chương trình:

Đức Thịnh

 

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan