Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

"Dù tôi có hiến máu bao lần cũng không thấm với số máu con tôi được nhận…"

Đây là chia sẻ của chị Lương, một người mẹ có con bị ung thư máu đã mất cách đây 1 năm. Chị nhớ từng ngày trong suốt 10 năm 2 tháng lẻ 5 ngày cùng con chiến đấu để giành lại sự sống. Chị không thể nhớ được đã có bao nhiêu đơn vị máu, bao nhiêu mũi kim truyền trên đôi tay bé bỏng của cô con gái…

Có những thời gian đi viện quá lâu, trở về nhà chị còn quên cả ngõ nhà mình vì có những ngôi nhà mới xây lên. Nhiều năm liền bé Hòa (con gái chị) không được về quê và được gặp bà đã trở thành ước mơ của cháu.

Bé Hòa được thực hiện ước mơ gặp bà sau nhiều năm trong chương trình “Vì ước mơ con”

Những năm tháng rong ruổi cùng con đi điều trị tại bệnh viện với vô vàn nỗi đau, vất vả và cả những giọt nước mắt rồi cũng kết thúc. Chị đã vĩnh viễn mất đi đứa con thân yêu.

Hiện nay, chị ở Hà Nội thuê trọ, đi dọn vệ sinh, công việc vô cùng vất vả. Một ngày chị làm việc từ sáng sớm đến tối khuya, có ngày chỉ kịp ăn một bữa cơm, không cả kịp uống nước để kiếm tiền nuôi con, trả nợ. 

Nhưng chị vẫn tranh thủ thời gian đi hiến máu bởi: “Dù tôi có hiến máu 5 lần, 7 lần, 20 lần thì cũng không đủ với số máu con tôi đã từng được nhận”.

 

Chị suy nghĩ rằng: Công việc của tôi rất vất vả nhưng tôi cũng có thể hiến máu thì bất cứ người phụ nữ nào trên 42kg đều có thể hiến máu. Đối với người bệnh máu như dòng sữa mẹ, được truyền máu tinh thần sảng khoái, như được một giấc ngủ say, một bữa cơm no… Bây giờ, khả năng tôi hiến máu được đến đâu thì tôi hiến. Chỉ cần các bệnh nhân bị bệnh máu được nhận máu mà hạnh phúc thì tôi hạnh phúc, như con tôi vậy… 

[Flash Player here]

 

Công Thắng – Trương Hằng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!