Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội hân hoan hiến máu trong Ngày truyền thống học sinh, sinh viên

Trong 2 ngày 08-09/01/2024, sự kiện hiến máu tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội mang chủ đề “Giọt hồng Xây dựng” dự kiến tiếp nhận 1.300 đơn vị. Năm nay, ngày hội tiếp tục thể hiện tinh thần, trách nhiệm với xã hội của các thế hệ thanh niên nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2024).

Hiến máu không chỉ giúp kéo dài sự sống mà còn tiếp thêm hy vọng để người bệnh cố gắng chiến đấu với bệnh tật. Thấu hiểu giá trị đó, nhiều bạn sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã tích cực tham gia chương trình với mong muốn góp một chút công sức nhỏ nhoi cho những bệnh nhân, cho xã hội. Đồng thời, chương trình là dịp để các bạn lưu giữ kỷ niệm đẹp sau khi trải qua một năm hành trình học tập, lao động, và hoàn thiện bản thân mình.

Nhiều bạn sinh viên tranh thủ đầu giờ học đi xếp hàng hiến máu. 

Lần thứ 3 hiến máu tại trường, bạn Quang Anh – sinh viên năm 3 ngành Kiến trúc tâm sự: “Nếu chúng ta không giúp đỡ được người bệnh về vật chất ngay lập tức thì khi còn khỏe mạnh chúng ta có thể giúp đỡ bằng cách trao giọt máu của mình. Cá nhân em cũng nhận được rất nhiều lợi ích sau khi hiến máu. Nếu sau này em xảy ra vấn đề cần máu, em có thể dùng tờ chứng nhận để được bồi hoàn số lượng máu đã hiến tặng.”

Chia sẻ về quá trình chuẩn bị, bạn Phạm Đức Huy, Đội trưởng Đội SVTN Vận động Hiến máu Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho biết: “Sự kiện hiến máu sẽ được tổ chức trong 2 ngày 08-09/01/2024 để các bạn sinh viên sắp xếp được thời gian tham gia. Trước đó một tháng, em đã cùng các bạn trong CLB đã lên kế hoạch chuẩn bị để bắt đầu khởi động chương trình, hướng dẫn các tình nguyện viên và cho các bạn tham gia tập huấn đào tạo kiến thức về hiến máu và chăm sóc người hiến máu. 

Bạn Phạm Đức Huy đang hướng dẫn người hiến máu vào chỗ ngồi.

Hơn nữa, sự kiện luôn được Ban Giám hiệu, các thầy cô và Đoàn Thanh niên trong trường hưởng ứng, tạo điều kiện hết sức để chúng em hoàn thành chỉ tiêu đề ra, đưa Đại học Xây dựng Hà Nội luôn đi đầu trong mọi phong trào tình nguyện, đặc biệt là hiến máu.

Bạn Nguyễn Hữu Đức – sinh viên ngành Xây dựng, dân dụng và công nghiệp chia sẻ: “Đây là lần thứ 2 em tham gia hiến máu nên hoàn toàn tự tin. Em đã tìm hiểu các kênh thông tin và được biết hiến máu không chỉ cứu sống bệnh nhân mà bản thân mình cũng khỏe mạnh hơn vì sản sinh ra một lượng máu mới thay thế cho lượng máu cũ mất đi. Khi đến đây em được các anh chị trong CLB quan tâm và hướng dẫn rất nhiệt tình, dù đến sau nhưng mọi người vẫn ưu tiên cho em hiến máu trước để kịp giờ lên lớp. Chắc chắn em sẽ còn quay trở lại đây và hiến máu giúp đỡ mọi người thật nhiều lần nữa.”

Bạn Nguyễn Hữu Đức chọn ngày kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam để hiến máu.

Có nhiều cách để chào đón ngày sinh nhật thật ý nghĩa với bản thân, nhưng hiến máu là cách mà cô giáo Huỳnh Thị Mỹ Hạnh (Giám đốc Xí nghiệp thiết kế số 8 Đại học Xây dựng) lựa chọn, cô chia sẻ: “Mình biết thông tin Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đang kêu gọi nhóm máu O, hơn nữa, đây cũng là thời điểm cuối năm, nhu cầu sử dụng và dự trữ máu sẽ tăng dần theo từng ngày. Do đó, mình quyết định trong ngày sinh nhật sẽ thu xếp công việc đến đây, cùng các bạn học sinh – sinh viên tham gia hiến máu. Bản thân gom góp một nỗ lực nhỏ bé để giúp một cuộc đời được sống dài lâu hơn” – Cô Mỹ Hạnh bộc bạch.

Cô giáo Huỳnh Thị Mỹ Hạnh chọn ngày sinh nhật của mình để làm điều ý nghĩa nhất đó là hiến tặng những giọt máu hồng. 

Bạn Đỗ Bảo Hiền Phú (Khoa Công nghệ thông tin) đã có lần đầu hiến máu.

Chương trình không chỉ chào đón những bạn sinh viên trong trường mà còn nhiều bạn ở khu vực xung quanh đều có thể tham gia hiến máu, bạn Nguyễn Thị Lan (Trường Cao đẳng Y Hà Nội) có chia sẻ: “Qua những giờ học trên trường, em biết các tế bào máu của chúng ta đều có thời gian sinh ra và mất đi, nếu không sử dụng rất lãng phí đối với bệnh nhân đang cần. Do đó, em luôn nhắc nhở bản thân cố gắng thu xếp mỗi năm dành tặng 1-2 đơn vị máu cho người bệnh”. 

Bạn Nguyễn Thị Lan (Trường Cao đẳng Y Hà Nội) có lần thứ 2 tham gia hiến máu.

Chương trình hiến máu đôi tại Giọt hồng Xây dựng (ảnh: Đội SVTN Vận động Hiến máu Trường Đại học Xây dựng Hà Nội).

Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Xây Dựng” còn tiếp tục đến hết ngày 09/01/2024. Hi vọng chương trình ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm từ các cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Những giọt máu cho đi không chỉ trao cơ hội để một người bệnh được sống, mà còn lan tỏa tình yêu thương, lòng nhân ái đến tất cả mọi người.

Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan