Dai-ichi Life Việt Nam lan tỏa thông điệp yêu thương
Sáng ngày 07/11/2025, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam phối hợp cùng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu “Kết nối triệu yêu thương – Hạnh phúc cho cộng đồng”. Hoạt động thường niên ý nghĩa này đã thu hút sự tham gia của gần 220 tình nguyện viên là cán bộ, nhân viên, người lao động công ty.
Phát biểu tại chương trình, ông Đoàn Xuân Việt, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Miền Hà Nội cho biết: “Sau hơn 18 năm hoạt động tại Việt Nam, bên cạnh việc bảo vệ hàng triệu khách hàng, chúng tôi luôn coi trách nhiệm xã hội là sứ mệnh song hành. Tính đến nay, Dai-ichi Life Việt Nam đã có hơn 9.400 tình nguyện viên tham gia, đóng góp hơn 7.500 đơn vị máu, góp phần cứu sống hàng nghìn bệnh nhân trên cả nước.
Sau 2 đợt tổ chức hiến máu tại Hà Nội và Phú Thọ, ngày hội dự kiến sẽ tiếp tục được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh vào tháng 12/2025, lan tỏa hơn nữa vòng tay nhân ái của các tình nguyện viên Dai-ichi Life Việt Nam”.

Ông Đoàn Xuân Việt, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Miền Hà Nội (đứng giữa) cùng các cán bộ, nhân viên Dai-ichi Life Việt Nam hiến máu tại ngày hội “Kết nối triệu yêu thương – Hạnh phúc cho cộng đồng”.

Ông Trần Thanh Tú, Phó Tổng giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam, Ông Đoàn Xuân Việt, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Miền Hà Nội và Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia Võ Thị Diễm Hà chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên hiến máu.
Trong không khí ấm áp, nhiều tấm gương hiến máu tiêu biểu đã chia sẻ những câu chuyện xúc động. Chị Trần Thị Thanh Thủy, một trong những gương mặt quen thuộc mỗi khi công ty phát động đã hiến máu khoảng 20 lần, chị chia sẻ: “Tôi luôn tâm niệm rằng khi mình còn sức khỏe, mình nên sẻ chia. Một giọt máu cho đi biết đâu có thể giữ lại một cuộc đời ở lại. Tôi may mắn mang nhóm máu O có thể cho được tất cả mọi người, điều đó càng khiến tôi thấy mình có trách nhiệm hơn”.
Chị Thủy cũng xúc động kể lại kỷ niệm cách đây 5 năm khi người em trai bị tai nạn nghiêm trọng và cần máu gấp: “Khi biết tin, tôi không do dự liền lập tức đến bệnh viện, sẵn sàng hiến máu và kêu gọi người thân, bạn bè cùng chung tay. Khi nhìn thấy em mình và các bệnh nhân khác được cứu sống, tôi càng thấm thía giá trị của việc cho đi”.

Chị Trần Thị Thanh Thủy (bên trái) luôn tham gia hiến máu khi có cơ hội và đặt mục tiêu mỗi năm từ 2-3 lần.
Bên cạnh đó, chị Phạm Thị Kiều Nhung, một tình nguyện viên khác với 5 lần hiến máu chia sẻ: “Tôi nhận ra rằng những giọt máu mình cho đi tuy nhỏ bé nhưng lại mang ý nghĩa lớn lao với những người đang cận kề ranh giới sinh tử. Khi đủ sức khỏe, tôi luôn sẵn sàng đóng góp phần nhỏ bé của mình để giúp đỡ người khác”.

Chị Phạm Thị Kiều Nhung (bên trái) cười rạng rỡ cùng đồng nghiệp công ty.
Theo ThS. Võ Thị Diễm Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương xúc động cho biết: “Tôi vô cùng tự hào khi chứng kiến tinh thần nhân ái của hàng trăm cán bộ, nhân viên Dai-ichi Life Việt Nam. Mỗi giọt máu cho đi không chỉ là hành động cứu người mà còn là sự lan tỏa của tình yêu thương trong những ngày giá lạnh.
Trong suốt 10 năm qua, Dai-ichi Life Việt Nam đã đồng hành bền bỉ cùng Viện Huyết học – Truyền máu TW trong việc góp phần khơi dậy tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội trong doanh nghiệp. Không chỉ là một hoạt động hiến máu, chương trình còn trở thành cầu nối yêu thương giữa hàng nghìn trái tim, giữa người cho và người nhận, giữa doanh nghiệp và cộng đồng”.

Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia Võ Thị Diễm Hà và Phó Tổng giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam Trần Thanh Tú tặng quà, động viên người hiến máu.

Những giọt hồng rạng rỡ của Dai-ichi Life Việt Nam sẽ mang lại hy vọng sống cho nhiều người bệnh.

Chương trình hiến máu “Kết nối triệu yêu thương – Hạnh phúc cho cộng đồng” của Công ty Dai-ichi Life Việt Nam tại Hà Nội khép lại trong niềm vui, sự tự hào và tinh thần nhân ái lan tỏa. Sự đóng góp quý báu này sẽ trở thành nhịp cầu kết nối triệu yêu thương trên khắp cả nước.
Gia Thắng
Bài viết liên quan
Hành trình lan tỏa “Điều ước cho em” tại Trường Đại học Thương mại
07 Tháng Mười Một, 2025“Điều ước cho em” – không chỉ là tên một chương trình hiến máu, mà đã trở thành lời gửi gắm yêu thương của thầy trò Trường Đại học Thương…
Chuyện về những chiến sĩ Công an nhân dân, người sở hữu hơn 100 cuốn “sổ đỏ”, người bền bỉ lái xe “không đồng”
06 Tháng Mười Một, 2025117 lần thực hiện nghĩa cử cao đẹp, chỉ riêng từ đầu năm đến nay, Thượng tá Phạm Hồng Hải, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công…
Hiến máu là truyền thống tốt đẹp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
04 Tháng Mười Một, 2025Tại chương trình hiến máu diễn ra vào sáng 4/11, PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc – Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, nghĩa…




