Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Đại sứ cùng đông đảo cộng đồng người Thái Lan tham gia hiến máu

Nhiều người Thái Lan chia sẻ rằng, họ cảm thấy trải nghiệm hiến máu tại Việt Nam do Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương thực hiện rất an toàn, chuyên nghiệp, gần gũi và đem đến nhiều cảm xúc đặc biệt…

Sáng nay 16/10/2026, tại Hà Nội, Đại sứ quán Thái Lan phối hợp cùng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu.

Không khí tại chương trình.

Hoạt động ý nghĩa như một cầu nối giúp nâng cao tình cảm, thắt chặt quan hệ giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Thái Lan.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya trực tiếp thực hiện nghĩa cử cao đẹp trong sáng nay.

Tại chương trình, những người bạn tới từ “xứ sở Chùa Vàng” đã vui vẻ chia sẻ về cảm xúc, trải nghiệm và ấn tượng khi thực hiện nghĩa cử cao đẹp trên “dải đất hình chữ S”.

Anh Somchai Nibunthamkong có bà xã hiện đang công tác tại Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam, hưởng ứng lời động viên từ vợ, anh có mặt tại chương trình từ sớm, tự tin trao đi dòng máu ấm.

Anh tâm sự: “Năm nào tôi cũng cùng bà xã tham dự hoạt động ý nghĩa này, cá nhân tôi đánh giá rất cao sự chuyên nghiệp và tận tâm của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương trong các chương trình hiến máu. Dù có thể bất đồng về ngôn ngữ, song các kỹ thuật viên khi lấy máu vẫn đem lại cho tôi cảm giác thân thiện và tin tưởng. Tôi nghĩ đây cũng là sợi dây kết nối tình hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam, Thái Lan”.

Anh Somchai Nibunthamkong tràn đầy tự tin tham gia hiến máu.

Là người nhiều năm duy trì thói quen hiến máu thường xuyên, chị Ramakomut Captrungnapa hôm nay có lần đầu “làm chuyện ấy” tại Việt Nam.

Chị vui mừng thổ lộ: “Trong lần đầu tiên hiến máu tại Việt Nam, tôi cảm thấy hoàn toàn tin tưởng và tâm trạng rất tích cực. Tôi cũng thường xuyên vận động mọi người hãy tham gia việc thiện này, đây cũng là một nét đẹp trong văn hóa của đất nước chúng tôi, giống với truyền thống tương thân tương ái của các bạn. Dù ở đâu, khi chứng kiến dòng máu của mình chảy ra để giúp đỡ cho người khác, tôi đều thấy cảm giác thiêng liêng và ấm áp”.

Chị Ramakomut Captrungnapa lưu lại khoảnh khắc ý nghĩa của bản thân tại chương trình.

Không chỉ với nghĩa cử hiến máu, hoạt động hiến tiểu cầu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cũng khiến chị Areeya Buatad tò mò, mong muốn được thử sức.

Chị bày tỏ: “Tôi từng có 5 lần hiến máu tại Thái Lan, tuy nhiên, tôi chưa từng biết tới việc hiến tiểu cầu. Nếu có dịp, chắc chắn tôi sẽ tới Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để thực hiện nghĩa cử này. Tôi cũng mong trong thời gian làm việc tại Việt Nam sẽ có thật nhiều sức khỏe để đóng góp và hỗ trợ cho những người bệnh kém may mắn”.

Khác biệt về ngôn ngữ, khoảng cách địa lý dường như chẳng còn ý nghĩa khi những trái tim cùng chung một nhịp đập vì sự sống.

Mỗi giọt máu trao đi không chỉ thắp lên hy vọng cho người bệnh, mà còn vun đắp tình hữu nghị, sự sẻ chia giữa nhân dân Việt Nam và Thái Lan. Bởi yêu thương không có biên giới, và lòng nhân ái luôn là ngôn ngữ đẹp nhất kết nối con người với con người.

Quang Hải

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan