Đan những giấc mơ
Giữa những tháng ngày kiên cường điều trị ung thư máu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, cô bé Nguyễn Thị Phương Thanh tìm thấy niềm vui trong từng mũi đan len tỉ mỉ, khéo léo tạo nên những hình tượng ngộ nghĩnh và đầy đáng yêu.
Rồi chẳng biết từ khi nào, sở thích giản dị ấy không chỉ trở thành nguồn động lực giúp Thanh vững vàng hơn trên hành trình chiến đấu với bệnh tật, mà còn mang đến cho em những người bạn mới, những niềm vui mới, và cả những ước mơ về ngày mai tươi sáng.

Phương Thanh tỉ mẩn và thả hồn vào những sản phẩm của mình.
16 tuổi, Phương Thanh đã có hơn ba năm bền bỉ chiến đấu với căn bệnh ung thư máu, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cũng vì thế mà trở thành ngôi nhà thứ 2 của bạn nhỏ.
Mỗi khi nỗi nhớ gia đình, nhớ quê hương Thái Nguyên da diết ùa về, Thanh lại lặng lẽ ngồi vào một góc nhỏ, lấy ra những cuộn len đủ sắc màu – “bảo bối” luôn đồng hành cùng em trong suốt hành trình chữa bệnh. Từng mũi đan, mũi móc được em gửi gắm biết bao nỗi nhớ, niềm hy vọng và cả khát khao về những ngày khỏe mạnh.
Cứ thế, từ một thú vui để lấp đầy những khoảng thời gian trống vắng, đan len dần trở thành niềm đam mê đặc biệt của cô bé. Mỗi sản phẩm hoàn thành không chỉ giúp Thanh tạm quên đi những mệt mỏi trong quá trình điều trị, mà còn mang đến cho em cảm giác bình yên, tiếp thêm nghị lực để vững vàng bước tiếp trên hành trình chiến đấu với bệnh tật.

Cô bé tâm sự: “Khi con mới vào Viện, con cảm giác mỗi ngày trôi qua đều gấp gáp, vội vã. Mỗi sáng mở mắt thức dậy, con luôn lo lắng không biết mình sẽ còn phải đối diện với những gì. Con nghĩ đơn giản là ngồi đan len để mỗi ngày trôi qua nhanh hơn, nhưng từ đó lại thấy mình tìm được những niềm vui đặc biệt”.
Từ đôi bàn tay nhỏ bé nhưng đầy khéo léo, từng cuộn len vô tri dần hóa thành những tác phẩm chứa đựng biết bao yêu thương và hy vọng. Đó là những bông hoa hướng dương tượng trưng cho tinh thần lạc quan, luôn hướng về ánh sáng; là hình Phật Quan Âm gửi gắm ước nguyện bình an; và cả những linh vật hiến máu tình nguyện được Thanh tỉ mỉ đan nên như một lời tri ân sâu sắc tới những người hiến máu đã tiếp thêm hy vọng sống cho những bệnh nhân ung thư máu như em.
![]() |
![]() |
Những sản phẩm được đôi bàn tay khéo léo của Phương Thanh tạo nên gửi gắm nhiều mơ ước và niềm tin về ngày mai tươi sáng.
Không chỉ mang đến niềm vui cho riêng mình, những cuộn len còn trở thành cầu nối gắn kết Thanh với những người bạn đặc biệt trong phòng bệnh.

Thanh chia sẻ, em được các bạn nhỏ coi như “chị cả”. Mỗi khi thấy chị ngồi tỉ mỉ đan móc, các em lại tò mò đến hỏi han, chăm chú quan sát, rồi có em còn hào hứng xin được phụ giúp. Chính sự đồng cảm giữa những bệnh nhi cùng chung hành trình chống chọi với bệnh tật đã mang đến cho Thanh thêm nhiều người bạn mới. Những sợi len nhỏ bé cũng vì thế mà trở thành sợi dây gắn kết yêu thương, mở ra những phút giây bình yên, ấm áp giữa hành trình tìm lại sức khỏe.
Cuộc chiến đấu với căn bệnh ung thư máu của Phương Thanh vẫn còn ở phía trước. Sẽ còn những ngày điều trị mệt mỏi, những lần truyền hóa chất và cả những thử thách chưa thể gọi tên.
Thế nhưng, cũng như từng mũi len được em kiên nhẫn đan nên từ những sợi chỉ mỏng manh, Thanh đang từng ngày dệt nên câu chuyện của chính mình bằng sự mạnh mẽ, lạc quan và niềm tin vào tương lai.

Những sản phẩm nhỏ bé em tạo ra không chỉ sưởi ấm bằng sắc màu của len, mà còn lan tỏa nghị lực sống, truyền đi thông điệp về hy vọng, để mỗi người khi nhìn vào đều tin rằng, dù ở trong hoàn cảnh nào, chỉ cần không từ bỏ, ngày mai vẫn luôn có thể bắt đầu bằng một tia nắng mới.
Quang Hải, ảnh: Lâm Tùng






