Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Đi hàng trăm cây số từ “đất mỏ” tới Hà Nội hiến máu nhóm hiếm

Thường ngày điểm hiến máu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương mở cửa đến 18h. Nhưng tối 29/5/2025 thật đặc biệt, các nhân viên tiếp nhận máu đều vui vẻ chờ đến 21h để đón người hiến máu nhóm hiếm từ Quảng Ninh.

Nhiều ngày qua, nhu cầu sử dụng máu nhóm hiếm của người bệnh tăng cao, hầu hết người hiến máu nhóm máu hiếm tại Hà Nội và các tỉnh lân cận đủ điều kiện sức khỏe đã được huy động hiến máu, hiến tiểu cầu. Vì vậy, Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã liên hệ với một thành viên nhóm máu hiếm ở Quảng Ninh.

Trước lời kêu gọi cần máu cấp cứu cho bệnh nhân nặng, không chỉ 1 mà 11 thành viên Câu lạc bộ Người có nhóm máu hiếm tỉnh Quảng Ninh đã không ngần ngại lên đường ngay trong tối muộn, vượt hàng trăm cây số từ Quảng Ninh đến Hà Nội hiến máu cứu người.

Các thành viên Câu lạc bộ Người có nhóm máu hiếm tỉnh Quảng Ninh hiến máu cứu người vào tối đêm 29/5 vừa qua.

Họ đến từ nhiều địa phương khác nhau trong tỉnh – người ở ngay Hạ Long, người ở thị xã Quảng Yên, thậm chí có người từ đảo Vân Đồn phải đi cano vượt biển vào đất liền để kịp lên đường. Trong số họ, có người là nhân viên y tế, có người công tác trong lực lượng vũ trang và nhiều nghề nghiệp khác nhau nhưng tất cả đều có chung một trái tim ấm nóng – trái tim của những người mang trong mình dòng máu hiếm và tấm lòng chia sẻ vì cộng đồng.

Hạnh phúc, hân hoan vì thêm một lần được mang lại sự sống cho người khác.

Hai chàng trai nhân hậu – người từ Quảng Yên, người từ Vân Đồn…

Sự nhiệt huyết của các các thành viên máu hiếm tỉnh Quảng Ninh đã tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho những bệnh nhân đang cần máu từng giây, từng phút. Tấm lòng ấy đã khiến cho nhân viên y tế các đơn vị thuộc Trung tâm Máu quốc gia gác lại công việc cá nhân và thời gian bên gia đình cho một ca trực kéo dài tới đêm muộn để kịp thời tiếp nhận và xử lý những đơn vị máu quý giá, sao cho nhanh nhất chuyển tới người bệnh.

Cảm ơn những người thầm lặng của đại gia đình máu hiếm. 

Ca trực kết thúc, những con người thầm lặng lại ngược vài trăm cây số về lại Quảng Ninh. Họ không chỉ góp những đơn vị máu mang đến sự sống, mà là trao niềm tin, trao yêu thương để trong lòng họ trào dâng cảm xúc hân hoan, xúc động vì ở đâu đó – những người họ chưa từng gặp mặt, biết tên sẽ được hồi sinh.

Thêm một câu chuyện đẹp về tình người là thêm một ai đó được cứu sống nhờ máu từ những người xa lạ, thêm giá trị nhân văn của Hành trình Đỏ – Kết nối dòng máu Việt. Như Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn ghi nhận tại lễ khai mạc chương trình Hành trình Đỏ năm 2025: Kết quả của hoạt động hiến máu tình nguyện vừa qua “không chỉ là một thành tích về y tế, mà còn là minh chứng cho tinh thần nhân văn, sự đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng của nhân dân Việt Nam. Hành trình Đỏ luôn là ngọn lửa tiên phong, là hành trình của niềm tin và lòng nhân ái”.

Nguyễn Trang – Thảo Nguyên

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan